Quân - dân chung sức giữ màu xanh biên giới

Theo những cơn gió heo may trong tiết trời se lạnh, tháng 10 về trên rẻo đất biên cương của Tổ quốc, ta không chỉ cảm nhận được sự hùng vĩ của núi non, mà còn nhìn thấy sắc vàng của lúa chín, xanh mướt của núi rừng và sự bình yên của bản làng. Ở nơi đó còn có những bước chân thầm lặng của người lính Biên phòng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ biên giới quốc gia và đồng hành với đồng bào trong xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài cùng dân quân và nhân dân địa phương tuần tra, kiểm soát tại khu vực cột mốc biên giới. Ảnh: Hoàng Chính

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài cùng dân quân và nhân dân địa phương tuần tra, kiểm soát tại khu vực cột mốc biên giới. Ảnh: Hoàng Chính

Những ngày này, dạo bước trên các bản làng ở xã biên giới Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang, từng thửa ruộng uốn lượn quanh sườn núi đã chuyển sang màu vàng óng ả; những ngôi nhà cao tầng của đồng bào mọc lên ngày càng nhiều là minh chứng rõ nét cho cuộc sống đủ đầy của người dân nơi đây. Xã Bạch Đích có diện tích 95,028km2, với 42 thôn, trong đó có 13 thôn biên giới, dân số là 12.393 người với 20 dân tộc cùng sinh sống. Hiện nay, bức tranh nông thôn ở đây như được khoác lên "tấm áo mới” với nhiều con số ấn tượng: Trên 65% tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; tổng đàn gia súc đạt trên 18.000 con; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33% năm 2020 xuống còn 23% cuối năm 2024.

Cùng với đó, đồng bào ở Bạch Đích luôn tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích, BĐBP tỉnh Tuyên Quang tham gia công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Quân với dân chung một ý chí, xây dựng vững chắc “pháo đài lòng dân", vì thế mà tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới luôn được giữ vững, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Xã biên giới Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang cũng đang đổi thay từng ngày. Những ngày này, đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Hán nơi đây hối hả bước vào vụ mùa bội thu trong tiếng cười rộn rã. Những con đường lầy lội ngày nào giờ đã được bê tông hóa; bản làng vùng biên nay đã sáng bừng nhờ điện lưới quốc gia; trẻ em được đi học ở trường lớp khang trang hơn. Hằng năm, địa phương đã chuyển đổi trồng trái vụ dưa chuột, cà chua, ớt, khoai tây chuyên canh được gần 160ha; mở rộng diện tích và chăm sóc trên 1.400ha cây dược liệu; xuất bán trên 10 tấn chè khô thương phẩm/năm, ước tính thu về 1,7 tỷ đồng. Đằng sau sự đổi thay ấy là nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương, lực lượng BĐBP và sự đồng lòng của người dân.

Công trình “Thắp sáng biên giới” ở tỉnh Tuyên Quang có sự chung tay của người lính Biên phòng. Ảnh: Hoàng Chính

Công trình “Thắp sáng biên giới” ở tỉnh Tuyên Quang có sự chung tay của người lính Biên phòng. Ảnh: Hoàng Chính

Chị Vàng Thị Chóa, thôn Lò Suối Tủng, xã Tùng Vài phấn khởi chia sẻ: “Những năm qua, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, BĐBP tỉnh Tuyên Quang. Bộ mặt nông thôn vùng biên giờ đây đã có sự thay đổi, cơ sở hạ tầng giao thông tại các thôn, bản từng bước được đầu tư xây dựng, người dân tích cực vươn lên trong cuộc sống, chịu khó phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Chúng tôi hiểu rằng, để có được sự bình yên, giàu đẹp như hôm nay, mỗi người dân biên giới phải thực sự là một “cột mốc sống” cùng BĐBP chung sức bảo vệ biên giới quốc gia”.

Cảm nhận sự thay đổi rõ nét của mảnh đất nơi biên thùy, Đại úy Vù Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tùng Vài tâm sự: “Nhiệm vụ thiêng liêng của BĐBP không chỉ là tuần tra, kiểm soát, bảo vệ khu vực biên giới, mà chúng tôi còn là người bạn đồng hành, là điểm tựa của nhân dân nơi biên ải, là thầy giáo, là bác sĩ, là người gắn kết ý Đảng với lòng dân. Với mỗi người chiến sĩ Biên phòng, sự bình yên và đổi thay nơi biên giới là động lực để chúng tôi cống hiến. Ở Tùng Vài, tình quân dân luôn gắn bó bền chặt”.

Đồn Biên phòng Tùng Vài quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 33,479km, gồm 56 cột mốc (40 mốc chính, 16 mốc phụ). Từ năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Tùng Vài đã chủ trì và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới và xử lý các vấn đề phát sinh với 327 lần, thu hút 2.600 lượt người tham gia; trao đổi 15 lượt thư, tổ chức hội đàm 1 lần với trấn Hạ Kim Xưởng (Trung Quốc).

Hạ sĩ Lý Hoàng Vũ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài chia sẻ: “Bản thân tôi luôn tự hào là người chiến sĩ Biên phòng bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Ở nơi biên thùy này, sự khắc nghiệt của thời tiết, sự hiểm trở của địa hình, mùa Đông lạnh thấu xương, mùa Hè nắng rát bỏng da... đã giúp tôi thấu hiểu hơn về ý nghĩa của trách nhiệm và sự hy sinh mà những người lính Biên phòng phải trải qua".

Thực tế cho thấy, trên tuyến biên giới trải dài hơn 277km ở tỉnh Tuyên Quang, trong gian khó, tình quân dân luôn được gắn kết và tỏa sáng, giúp cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc được thực hiện tốt hơn, chặt chẽ hơn. Và mùa Thu nơi biên cương không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn của lòng người; gợi nhắc rằng, ở những cột mốc xa xôi nhất, những cung đường tuần tra hiểm trở nhất luôn có dấu chân của những người chiến sĩ Biên phòng và cả đồng bào các dân tộc - những chủ nhân của biên giới.

Hoàng Chính

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quan-dan-chung-suc-giu-mau-xanh-bien-gioi-post495545.html