Qua cơn 'đại hồng thủy', càng khẳng định vai trò tuyến đầu của lực lượng Công an nhân dân
Sau gần 5 ngày bị ngập chìm trong cơn 'đại hồng thủy', đến sáng 31/10, nhiều khu vực tại các tỉnh, thành miền Trung nước đã rút, song một số nơi trũng thấp khác vẫn còn bị ngập sâu. Với phương châm 'nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó', lực lượng Công an tiếp tục kiên trì bám trụ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ lịch, đồng thời hỗ trợ người dân ở những vùng còn bị chia cắt.
Sáng 31/10, ông Nguyễn Tải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực (BVĐKKV) Điện Bàn (Đà Nẵng) cho biết, lực lượng CSGT vừa hỗ trợ để xe bồn chở oxy lỏng đến bệnh viện kịp thời, giúp cứu chữa hàng chục bệnh nhân đang thở máy tại đây.
Khoảng 23h30 ngày 30/10, khi nước lũ còn vây quanh, lãnh đạo BVĐKKV Điện Bàn đã điện báo, đề nghị Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng có phương án hỗ trợ khẩn cấp để xe bồn chở oxy lỏng từ trung tâm TP Đà Nẵng vào bệnh viện, phục vụ công tác cấp cứu cho bệnh nhân. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, bởi toàn bộ bệnh nhân đang thở máy tại bệnh viện này sẽ không qua được nếu khoảng 3 giờ đồng hồ nữa mà oxy không được cung cấp kịp thời.

Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng phát túi an sinh tặng người dân vùng "rốn lũ" xã Thượng Đức.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng vượt nhiều đoạn đường bùn lầy, trơn trượt để đến với người dân xã Thượng Đức sau khi nước lũ vừa rút.
Trước tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, lãnh đạo Phòng CSGT đã họp bàn, sau đó chỉ đạo các tổ công tác đang ứng trực tại những khu vực ngập sâu trên Quốc lộ 1 như đoạn Hòa Phước, Vĩnh Điện… nhanh chóng khảo sát tình hình nước lũ để có phương án hỗ trợ bệnh viện.
Đến hơn 2h30 rạng sáng ngày 31/10, sau khi đã nắm chắc tình hình mực nước lũ, lực lượng CSGT đã làm “cọc tiêu sống” để xe bồn chở oxy vượt qua các đoạn ngập sâu, có nơi ngập hơn 0,7m để vào tiếp ứng cho BVĐKKV Điện Bàn. Việc làm đầy ý nghĩa này đã kịp thời cứu sống hàng chục bệnh nhân đang phải thở máy tại bệnh viện.
Tại xã Thạnh Mỹ, sau khi nước lũ rút dần, lực lượng Công an xã phối hợp cùng Ban Chỉ huy (BCH) phòng thủ khu vực 2 Thạnh Mỹ huy động gần 600 người tham gia khắc phục, hỗ trợ gần 500 hộ và các trường học bị ngập lụt trên địa bàn xã, đồng thời tổng dọn vệ sinh môi trường để nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất của nhân dân sau mưa lũ lịch sử.

Công an xã Thạnh Mỹ tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử trên địa bàn.

Tại xã Thạnh Mỹ, sau khi lũ rút để lại lớp bùn non dày, đặc quánh khiến công tác khắc phục hậu quả rất vất vả.
Sau nhiều ngày bị chia cắt hoàn toàn bởi mưa lũ, điều cần thiết nhất với người dân ở những vùng “rốn lũ” là nước sạch và các loại nhu yếu phẩm. Thấu hiểu điều này nên vào chiều tối 30/10, khi nước vừa rút, đội hình thanh niên tình nguyện Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương hành quân vào vùng tâm lũ, mang theo hơn 1.700 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu tiếp tế cho người dân.
Hơn 1.000 phần quà được trao tận tay bà con tại xã Thượng Đức và 700 phần quà đến với người dân xã Vu Gia, những địa phương bị cô lập suốt 4-5 ngày qua do nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt gây cô lập hoàn toàn. Đây cũng là đoàn cứu trợ đầu tiên tiếp cận được 2 xã trên sau khi nước rút, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn cả niềm tin và sự sẻ chia từ lực lượng Công an TP Đà Nẵng.
Giữa khung cảnh đường sá còn lầy lội, bùn đất bám đầy chân, nụ cười rạng rỡ của bà con khi nhận những túi quà nghĩa tình đã khiến hành trình gian nan của đoàn công tác trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa. Nhiều cụ già, em nhỏ xúc động rưng rưng, bày tỏ lòng biết ơn khi được các chiến sĩ Công an mang từng gói mì, hộp sữa, chai nước đến tận tay.
Một thành viên đoàn công tác chia sẻ, những chuyến xe tình nguyện vượt lũ không chỉ mang theo lương thực, mà còn là tình người, là tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” được thắp sáng giữa gian khó. Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, sẻ chia yêu thương, góp sức giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Qua thực tiễn ứng phó với trận “đại hồng thủy” lần này đã thêm một lần khẳng định vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong triển khai phương án “4 tại chỗ”. Bởi, lực lượng Công an cấp xã không chỉ kịp thời có mặt ứng cứu nhân dân trong mưa lũ lịch sử, mà sau khi nước rút, các chiến sĩ Công an cơ sở lại kiên cường bám trụ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Tại xã biên giới Avương, trong đợt mưa lũ này, nhiều thôn như Đang, Atêếp, Azdốc, Bh’loóc đã bị cô lập hoàn toàn do nước lũ, sạt lở chia cắt giao thông. Trong khi đó, tình trạng cúp điện kéo dài, liên lạc với Ban nhân dân thôn và bà con bị gián đoạn.
Trước tình hình trên, Công an xã Avương đã tham mưu BCH phòng thủ dân sự xã thành lập 4 tổ công tác, mỗi tổ 6 thành viên gồm lực lượng Công an, Quân sự xã, cán bộ Đồn Biên phòng Anông cùng phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó, 2 tổ được giao nhiệm vụ tiếp cận, nắm tình hình tại các thôn bị cô lập, trọng tâm là thôn Đang và Atêếp, 2 thôn xa nhất, giáp ranh xã A Lưới 4 (TP Huế).
Giữa những trận mưa như trút, gió rít từng hồi, các tổ công tác xuất quân với quyết tâm cao độ, hướng về những khu vực bị cô lập. Trong chiếc áo vải thấm lạnh mưa rừng, các chiến sĩ lặng lẽ bước đi, vượt qua hàng chục điểm sạt lở, nơi đất nhão nhoẹt như bùn lầy, một bên là dòng sông chảy xiết, một bên là vách núi cheo leo, đất đá chực chờ rơi xuống. Bàn chân rớm máu vì gai rừng, đá nhọn, nhưng ý chí sắt đá không hề lay chuyển.
Sau nhiều giờ băng rừng, vượt qua các điểm sạt lở, tổ công tác đã đặt chân tới thôn Đang và Atêếp trong sự ngỡ ngàng và xúc động của đồng bào. Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, sau khi động viên, thăm hỏi bà con, tổ công tác hội ý gấp với Ban nhân dân thôn để nắm tình hình. Qua khảo sát, nhận thấy nguy cơ sạt lở cao, tổ công tác tại thôn Đang đã khẩn trương vận động, di dời khẩn cấp 4 hộ dân trong đêm.
Sau 2 ngày 29 và 30/10 bám địa bàn, các tổ công tác ghi nhận thiệt hại tài sản của bà con nhưng may mắn chưa có thiệt hại về người. Tại thôn Atêếp, có 6 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp (3 ngôi hoàn toàn, 3 ngôi bị lấp một phần). Các thôn Azdốc và Bh’loóc thiệt hại nặng về hoa màu, gia súc. Tại các cụm thôn Xa’ơi, Cr’toonh, Ga’Lâu, Aréc, Apát, T’ghêy, mặc dù trong tình trạng cô lập cục bộ, Công an xã đã chủ động bố trí tổ công tác và lực lượng ANTT cơ sở để thường xuyên nắm tình hình, bảo đảm ANTT và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Hiện chỉ còn thôn Aur, xã Avương nằm sâu trong vùng rừng phòng hộ vẫn mất liên lạc nhiều ngày, do địa hình hiểm trở và thời tiết bất lợi khiến việc tiếp cận tạm thời chưa thể thực hiện.

Công an xã Avương cùng các lực lượng băng qua những khu vực bùn lầy do sạt lở để đến với người dân vùng bị cô lập.

Cán bộ Công an xã Avương ân cần thăm hỏi người dân ở những thôn bị cô lập.
Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương chia sẻ, các tổ đã động viên bà con vững tâm, chủ động ứng phó trong thời gian giao thông và liên lạc còn gián đoạn, trong đó phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ) phải ưu tiên triển khai, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân với tinh thần “còn người là còn của”, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Cũng trong ngày 30/10, sau khi mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn, Công an xã Thượng Đức tiếp tục đưa và thuê phương tiện vượt lũ để hỗ trợ một trường hợp bị mắc bệnh thận mãn tính đến bệnh viện cấp cứu. Kể từ đầu trận lũ lịch sử đến nay, Công an xã Thượng Đức đã có hàng chục lần ứng cứu người dân giữa biển nước mênh mông, đồng thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình ở vùng trũng thấp, bị ngập sâu.
Hành động của Công an xã Thượng Đức thể hiện tinh thần tận tụy, hết lòng vì nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở trong những thời điểm khó khăn, khẩn cấp do thiên tai gây ra.
Tại xã vùng cao Trà Leng, trong 2 ngày qua 29 và 30/10, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, lực lượng Công an xã đã chủ động, khẩn trương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.
Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng hành quân vượt qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm để tiếp cận các nóc, thôn bị cô lập ở khu vực Trà Leng cũ, mang theo lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu giúp bà con ổn định cuộc sống.
Song song đó, lực lượng Công an cùng nhân dân địa phương tổ chức dọn dẹp đất đá, cây cối bị ngã đổ tại các điểm sạt lở, sớm thông tuyến đường tạm để bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cứu trợ được thuận lợi.

Công an xã Trà Leng tặng quà động viên bà con.

Công an xã Trà Leng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nấu, cung cấp hàng trăm suất cơm miễn phí cho người dân.
Ngoài ra, Công an xã Trà Leng còn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các trường học trên địa bàn tổ chức nấu, cung cấp hàng trăm suất cơm miễn phí cho người dân đang tạm trú tại trụ sở Công an xã, góp phần sẻ chia khó khăn, giúp bà con có bữa ăn ấm lòng trong những ngày mưa lũ.
Những việc làm thiết thực, đầy nghĩa tình như kể trên một lần nữa khẳng định hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó nhất, đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, vun đắp thêm niềm tin, tình quân - dân bền chặt.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, Sông Hàn và sông Tam Kỳ đang xuống chậm. Mực nước lúc 1h ngày 31/10, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 8,39m - trên báo động (BĐ) 2 0,39m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 11,6m - trên BĐ 1 0,6m, tại Giao Thủy ở mức 6,94m - trên BĐ 1 0,44m, tại Câu Lâu ở mức 4,19m - trên BĐ 3 0,19m, tại Hội An ở mức 2,4m - trên BĐ 3 0,4m; sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 2,2m - trên BĐ 2 0.2m; sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2,21m - trên BĐ 2 0,01m.
Dự báo trong 6-12h tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Hàn xuống ở mức BĐ 1 đến BĐ 2, riêng tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ 2 đến dưới BĐ 3; sông Tam Kỳ BĐ 1 đến dưới BĐ 2.






























