Phương Thanh: 'Buồn vì nhiều cảnh tình cảm với Quốc Trường bị cắt'

Nữ chính 'Út Lan' chia sẻ trải nghiệm lần đầu đóng phim, thừa nhận còn ngợp vì mọi thứ đến quá nhanh. Cô cũng kể về áp lực khi gia đình không ủng hộ con đường nghệ thuật.

Phương Thanh có xuất phát điểm từ Autumn Meeting - một dự án điện ảnh hỗ trợ những cái tên trẻ, được đỡ đầu bởi đạo diễn Phan Đăng Di, và từng có sự tham gia của Trần Anh Hùng. Nhiều năm qua, chương trình cung cấp cho điện ảnh Việt không ít gương mặt triển vọng, từ Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng (Ngày xưa có một chuyện tình), cho đến Hồ Thu Anh, Khánh Ly (Địa đạo)... Và Phương Thanh chính là cái tên mới nhất.

Khác chăng, hành trình đến với cửa ngõ điện ảnh của Phương Thanh nhanh chóng hơn những cái tên kể trên khá nhiều - khi từ thời điểm quyết định theo diễn xuất, tham gia Autumn Meeting, cho tới vai chính đầu tay - chỉ gói gọn trong một năm. “Đến giờ, tôi vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra”, nữ chính Út Lan nói.

Song, cũng vì mọi thứ đến quá nhanh, ở độ tuổi đôi mươi, diễn viên trẻ khó lòng tránh khỏi những xáo động trong cảm xúc. Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức – Znews, Phương Thanh bộc lộ nhiều cung bậc đối lập khi kể lại hành trình đã qua.

‘Mọi thứ đến nhanh nhưng không dễ dàng’

- Hãy bắt đầu từ những ngày đầu tiên, trước khi đến với điện ảnh, Phương Thanh là ai?

- Một năm trước tôi là sinh viên mỹ thuật, yêu nghệ thuật, thể thao, vẽ và là một influencer trên Instagram. Khi đã tốt nghiệp và công việc dần ổn định, tôi muốn chinh phục một điều gì đó mới mẻ và thấy mình đam mê diễn xuất. Sau đó, tôi tham gia casting cho một dự án đào tạo diễn viên, hoàn thành chương trình và tiếp tục được chọn vào vai chính Út Lan.

- Có vẻ mọi thứ đến với chị khá thuận lợi, nói như vậy có đúng?

- Tôi không biết nữa. Nhưng tôi cảm giác mọi thứ không dễ dàng. Ba mẹ tôi là người gốc Bắc, luôn mong con cái chọn những nghề ổn định như bác sĩ hay công an. Với ba mẹ, nghệ thuật là con đường quá bấp bênh. Từ khi tôi học mỹ thuật, gia đình cũng đã phản đối rất nhiều.

Nhiều thời điểm, tôi cảm thấy cô đơn trên hành trình của mình. Những lúc áp lực, tôi gọi cho mẹ, song mẹ cũng không thật sự hiểu những gì tôi đang làm.

Ngay cả khi nhận được vai Lan, bên trong tôi vẫn có rất nhiều xáo trộn. Tôi hoài nghi về bản thân, sự tự tin giảm xuống, lo rằng liệu mình có đủ sức không? Đúng là mọi thứ đến với tôi hơi nhanh, nhưng không hẳn dễ dàng.

- Tìm hiểu về Phương Thanh trên mạng xã hội, tôi chỉ thấy hai thông tin. Một là việc học trường mỹ thuật, hai là đang trong mối quan hệ tình cảm. Đến bây giờ, mọi thứ vẫn như vậy?

- Đúng là tôi từng có một mối quan hệ yêu đương gần đây, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Khi bắt đầu tập trung cho diễn xuất, tôi nhận ra mình không còn đủ tâm trí cho chuyện tình cảm. Mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ muốn làm việc, nghĩ đến vai diễn và cách thể hiện nó tốt nhất. Tôi không thể vừa toàn tâm toàn ý cho công việc, vừa duy trì một mối quan hệ đủ sâu.

Tôi là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã học cách tự lập. Tôi luôn nghĩ mình phải là người mạnh mẽ, cố gắng thật nhiều, không chỉ vì bản thân, mà còn vì hai đứa em và ba mẹ. Chắc cũng vì vậy mà tôi thường giữ mọi thứ trong lòng.

- Giữa Phương Thanh là một sinh viên Mỹ thuật và nữ chính điện ảnh, có lẽ đã có quá nhiều sự thay đổi?

- Về phương diện cá nhân, tôi không nghĩ mình thay đổi quá nhiều. Chỉ là, Phương Thanh hiện đã đi trên một hành trình khác so với Phương Thanh một năm trước. Việc theo đuổi diễn xuất đặt tôi vào nhiều trọng trách hơn, nhiều công việc phải làm hơn và nhiều mối quan tâm hơn; nhưng tâm lý, tính cách thì vẫn thế.

- Khi đứng giữa trung tâm rạp chiếu, phía trên là truyền thông và khán giả, chắc hẳn cảm xúc có phần lẫn lộn?

- Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật. Trước giờ, tôi vẫn thường đi premiere với tâm thế khán giả. Và lúc đó, thật sự đã ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được như vậy. Hiện tại tôi vẫn run, cảm xúc cứ lâng lâng.

Khoảng thời gian với phim thật sự rất thử thách với tôi. Giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi. Tôi đã được xem phim, đọc những phản hồi từ khán giả, nên thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cảm giác như vừa khép lại một chương quan trọng trong hành trình làm nghề, và bây giờ là lúc để tận hưởng thành quả.

'Nhiều cảnh dễ thương với Quốc Trường bị cắt'

- Chị đánh giá thế nào về diễn xuất của mình trong Út Lan?

- Có lẽ gói gọn trong hai từ “an tâm”. Tôi thấy mình không làm mọi thứ tệ đi, phản ứng của khán giả cũng nhẹ nhàng. Mọi người dành cho tôi những từ như “tròn vai” hay “dễ chịu”; điều đó làm tôi thấy yên tâm hơn. Tôi rất sợ màn trình diễn của mình ảnh hưởng cả bộ phim.

Đương nhiên, sau khi xem lại, vẫn sẽ có vài tiếc nuối. Nhiều đoạn, tôi ước gì mình bớt căng thẳng, thả cảm xúc nhiều hơn… Mọi thứ lẽ ra đã có thể tốt hơn nữa.

- Những phân đoạn gây tiếc nuối đó là gì?

- Đó là phân đoạn dưới hầm giữa tôi và Cát Vi. Hai chị em diễn những cảnh đầu rất ổn. Nhưng Vi phải đeo thiết bị khá nặng, cả hai thì lúc đó cũng đang bị ốm, thời tiết thì thất thường, không khí dưới hầm lại ngột ngạt, nên chúng tôi khá căng thẳng. Vì vậy, phần thể hiện về sau cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.

- Tuy nhiên, những cảnh giữa chị và Quốc Trường mới là phần nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất từ khán giả...

- Kịch bản khi lên phim cũng bị cắt khá nhiều. Có vài câu thoại với anh Trường mà tôi rất thích, nhưng không còn trong bản dựng cuối. Trong phim, Lan là một cô gái không còn người thân, nên khi được Sơn giúp đỡ thì rung động là điều dễ hiểu.

Tôi tiếc và buồn nhiều vì nhiều phân đoạn nhẹ nhàng, dễ thương đã bị cắt. Nếu giữ lại, có lẽ khán giả sẽ hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai nhân vật. Nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của đạo diễn.

- Quốc Trường thường xuyên bị ghép đôi với các bạn diễn nữ. Điều đó có khiến chị ngại hay ảnh hưởng chemistry giữa hai người?

- Không đâu, vì anh Trường là người rất chuyên nghiệp. Những cảnh quay giữa tôi và anh Trường cũng không phải những đoạn tâm lý quá nặng, nên không có áp lực hay ngại ngùng gì. Là một diễn viên giàu kinh nghiệm, anh biết cách tạo cảm giác an toàn cho bạn diễn và giúp tôi bắt nhịp dễ dàng.

Những cảnh với anh Trường thậm chí cũng không phải diễn lại quá nhiều. Có một cảnh với anh nằm ở cuối phim, nhưng lại được quay ngay từ đầu. Lúc đó, tôi rất lo; chưa có kinh nghiệm, chưa trải qua hành trình cảm xúc nào, mà đã phải thể hiện một trong những phân đoạn quan trọng nhất. May mắn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chỉ cần quay vài lần là lấy được.

'Khi nhận vai Lan, tôi đã lo lắng'

- Điện ảnh là nơi cạnh tranh khốc liệt, có tính đào thải cao. Khi Út Lan gây tranh luận, chị có sợ sự nghiệp chỉ mới bắt đầu của mình bị ảnh hưởng?

- Ngay từ đầu, khi nhận vai trong Út Lan, tôi đã lo lắng về việc này. Không biết mình có đủ sức để làm bộ phim này có doanh thu tốt hay không. Vì nếu phim không đạt được như kỳ vọng, nó sẽ ảnh hưởng đến tôi và cả ê-kíp, nhất là khi đây còn là một dự án debut.

Nhưng sau một thời gian làm việc, tôi mới nhận ra: tất cả những suy nghĩ đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cách mình thể hiện vai diễn. Tôi cứ tập trung vào chuyện bộ phim có tốt không, doanh thu có ổn không, trong khi thật ra, đó không phải là công việc của mình. Tôi là diễn viên, và việc tôi phải làm là diễn xuất cho thật tốt. Thế thôi. Và nếu thật sự làm tốt việc của mình, khán giả sẽ nhìn thấy điều đó.

- Nhân vật Lan lại nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Có bao giờ chị cố gắng thay đổi điều gì đó trong phim?

- Anh Dần tạo rất nhiều điều kiện để mọi người có thể góp ý. Khi tôi hoặc các diễn viên khác thấy có gì đó không ổn, đạo diễn vẫn luôn cố gắng giải thích, hoặc tìm cách điều chỉnh cho phù hợp.

Còn về phần mình, tôi không góp ý thẳng. Vì anh Dần khá nhẹ nhàng và kiên nhẫn với mọi người, nên tôi cũng sẽ lựa lời để nói. Khó khăn lớn nhất chắc là do anh là Việt kiều, nên đôi khi hơi mất nhiều thời gian để truyền đạt. Nhưng những gì cần thay đổi, chúng tôi đã trao đổi trong quá trình tiền kỳ.

- Chị nhắc nhiều đến cảm giác lo âu, điều đó có ảnh hưởng đến diễn xuất?

- Đúng là tôi có nhiều lo âu, đặc biệt khi là một người trẻ sống trong môi trường nhiều cạnh tranh. Ba mẹ tôi luôn dạy con theo kiểu: nếu tôi đã chọn, thì phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Điều đó khiến tôi luôn phải suy nghĩ nhiều, thận trọng trong từng bước đi.

Tôi cũng đọc nhiều lời chê hơn là khen. Việc thấy những diễn viên trong các phim khác bị phản ứng trái chiều cũng ảnh hưởng đến tôi khá nhiều.

Nhưng tôi cũng là kiểu người dễ chuyển từ tiêu cực sang tích cực, miễn là bắt được một khoảnh khắc tích cực nào đó.

- Chị có thể nói rõ hơn bản thân đã vượt qua cảm giác tiêu cực đó như thế nào?

Trên hành trình đã qua, tôi may mắn vì đã được hỗ trợ, nâng đỡ bởi rất nhiều người.

Đầu tiên là gia đình. Nói là không được ủng hộ vậy thôi, nhưng khi trở về nhà, tạm gác sang một bên những chuyện như ước mơ, diễn xuất, đóng phim…, thì gia đình vẫn là gia đình, vẫn đồng hành với mình theo một cách nào đó. Ba mẹ tôi không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng lại hay đi khoe với họ hàng. Nhiều phản hồi tích cực từ gia đình, tôi không nghe trực tiếp, mà nghe qua lời kể của người thân.

Tôi cũng có những người bạn trong ngành. Từ những ngày đầu theo đuổi diễn xuất, tôi đã có họ ở bên, và cùng nhau trải qua khoảng thời gian rất khó khăn. Thời gian tiền kỳ, ê-kíp Út Lan cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Có lúc, anh Dần nhìn tôi và thấy rõ tôi đang sợ và căng thẳng lắm rồi. Thế là anh nói: “Cứ té đi, mọi người đỡ em”. Lúc đó, mọi thứ bắt đầu ổn hơn.

Nếu tôi không giữ được tinh thần tích cực, chắc cũng không thể thể hiện nhân vật Lan một cách trọn vẹn. Lan tuy có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng thật ra lại là người có nội tâm mạnh mẽ và giàu sức sống.

Thuận Minh

Nguồn Znews: https://znews.vn/phuong-thanh-buon-vi-nhieu-canh-voi-quoc-truong-bi-cat-post1563667.html
Zalo