Phương Mỹ Chi gây tranh cãi sau chiến thắng ở bán kết Sing! Asia 2025
Phương Mỹ Chi bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng sau đêm bán kết 2 Sing! Asia 2025.
Chiến thắng thuyết phục ở bán kết 2 Sing! Asia 2025 đưa Phương Mỹ Chi tiến thẳng vào đêm chung kết, đồng thời củng cố vị thế cho đại diện Việt Nam tại sân chơi âm nhạc quốc tế này. Thế nhưng, đi kèm với thành tích, làn ranh giữa yêu - ghét, ngưỡng mộ - chỉ trích cũng dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết với giọng ca sinh năm 2003.
Trong đêm bán kết 2 vừa qua, Phương Mỹ Chi mang đến tiết mục Vũ Trụ Có Anh. So với bản gốc, màn trình diễn ở sân khấu Sing! Asia 2025 lần này được DTAP phối mới, kết hợp giao hưởng, EDM và ca trù. Với chất nhạc hiện đại, phần phối khí bùng nổ, tiết mục của Phương Mỹ Chi nhanh chóng ghi điểm với ban giám khảo quốc tế. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả lại bày tỏ sự khó chịu, thậm chí tranh cãi gay gắt xoay quanh cách thể hiện của nữ ca sĩ.

Phương Mỹ Chi bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng sau đêm bán kết 2 Sing! Asia 2025. (Ảnh: FBNV)
Tâm điểm tranh cãi nằm ở hai yếu tố là phần trình diễn vũ đạo và kỹ thuật thanh nhạc. Trong tiết mục, Phương Mỹ Chi có đoạn uốn éo, nhún nhảy ngay trước cây saxophone được chơi trực tiếp trên sân khấu. Một số khán giả cho rằng việc nữ ca sĩ thể hiện quá đà đã khiến tổng thể tiết mục trở nên mất cân bằng giữa phần nghe và phần nhìn. Một số ý kiến bình luận như "Mất mặt con gái" hay "Có nhất thiết phải uốn éo như vậy không?",... nhận được sự chú ý.

Khoảnh khắc khiến Phương Mỹ Chi nhận những ý kiến tranh cãi. (Ảnh chụp màn hình)
Chưa dừng lại ở đó, phần bắn nốt cao của Phương Mỹ Chi ở cuối ca khúc cũng vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Với người yêu kỹ thuật thanh nhạc, đây là điểm cộng cho thấy sự tiến bộ, bản lĩnh sân khấu và khả năng kiểm soát giọng hát linh hoạt của nữ ca sĩ. Thế nhưng với người yêu sự tiết chế, đây lại là chi tiết khiến phần trình diễn "bị phô" và cho rằng, Phương Mỹ Chi đang "cố gồng, cố thể hiện để giống các diva".


Nhiều tranh cãi trái chiều nổ ra sau phần trình diễn bán kết 2 tại Sing! Asia 2025 của Phương Mỹ Chi. (Ảnh chụp màn hình)
Dù vậy, cần nhìn nhận một thực tế rằng, những ý kiến tiêu cực trên chỉ chiếm số ít. Trên các diễn đàn âm nhạc, phần trình diễn Vũ Trụ Có Anh vẫn nhận được "mưa lời khen" từ đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Nhiều người đánh giá đây là một trong những màn trình diễn giàu cảm xúc và chỉn chu nhất của Phương Mỹ Chi từ đầu mùa thi. Những câu hát cao trào được xử lý tốt, thần thái sân khấu tự tin, tạo hình trẻ trung và năng lượng tích cực đã giúp cô tỏa sáng đúng nghĩa.
Không ít khán giả cũng lên tiếng bảo vệ Phương Mỹ Chi, cho rằng đây chính là tinh thần của thế hệ Gen Z - những nghệ sĩ dám nghĩ, dám làm, không ngại phá vỡ các khuôn mẫu cũ để thổi luồng gió mới cho âm nhạc Việt Nam. Thay vì lặp lại hình ảnh "cô bé dân ca" như hơn một thập kỷ trước, Phương Mỹ Chi đang từng bước xây dựng bản sắc mới, một nghệ sĩ trưởng thành, hiện đại và sẵn sàng làm mới chính mình.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng lên tiếng bảo vệ Phương Mỹ Chi. (Ảnh: FBNV)
Thực tế, tranh cãi luôn là điều khó tránh khỏi với những nghệ sĩ đang ở thời điểm chuyển giao phong cách, nhất là khi bước ra sân khấu quốc tế. Và nếu nhìn theo hướng này, tiết mục tại Sing! Asia 2025 không phải là cú trượt, mà là phép thử cần thiết cho hành trình đổi mới.
Chung kết Sing! Asia 2025 đang đến rất gần, và những kỳ vọng lẫn áp lực vẫn đang đặt nặng lên vai Phương Mỹ Chi. Thế nhưng dù kết quả có ra sao, một điều không thể phủ nhận rằng Phương Mỹ Chi đang dũng cảm viết tiếp hành trình trưởng thành của mình bằng sự tự tin, bản lĩnh và bản sắc riêng biệt, dù điều đó có khiến khán giả tranh cãi thêm nhiều lần nữa.