Phường Láng khởi động năm mới bằng Tết trồng cây

Sáng 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, UBND phường Láng tổ chức Lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' tại Trường THPT Phan Huy Chú.

Việc trồng cây gắn với xây dựng phường văn minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Láng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Láng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Láng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đối với một địa bàn đô thị trung tâm có mật độ dân cư cao và hạ tầng chịu nhiều áp lực như phường Láng, việc trồng cây xanh không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn là nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng sống và xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, bền vững.

Năm 2026, thành phố giao chỉ tiêu cho phường Láng trồng mới và thay thế 100 cây xanh. Tại buổi lễ, việc trồng 8 cây xanh đầu tiên (2 cây bàng Đài Loan và 6 cây Hoàng Yến) trong khuôn viên Trường THPT Phan Huy Chú chính là khởi động cho một năm hành động vì môi trường.

“Những hàng cây hôm nay sẽ lớn lên cùng năm tháng, tỏa bóng mát, nở hoa, kết trái - như lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và trao lại cho con em mình một không gian sống tốt đẹp hơn”, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Láng trông cây tại lễ phát động. Ảnh: Bảo Lâm

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Láng trông cây tại lễ phát động. Ảnh: Bảo Lâm

Để phong trào thực sự đi vào thực chất, Chủ tịch UBND phường Láng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân thấy rõ lợi ích của việc trồng cây gắn với nhiệm vụ xây dựng phường văn minh, kiểu mẫu.

Việc lựa chọn cây trồng phải khoa học, phù hợp với hạ tầng đô thị và thực hiện nghiêm nguyên tắc "Trồng cây nào, sống tốt cây đó", gắn trách nhiệm chăm sóc đến từng đơn vị, phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh trong việc duy trì màu xanh đô thị.

Hưởng ứng lời phát động của lãnh đạo phường, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú Cao Thanh Nga đã bày tỏ niềm vinh dự khi nhà trường được chọn làm nơi phát động phong trào. Đồng thời, tin tưởng mỗi cây xanh được trồng xuống là một bài học đạo đức sinh động cho học sinh.

Lãnh đạo phường Láng và Trường THPT Phan Huy Chú trồng cây. Ảnh: Bảo Lâm

Lãnh đạo phường Láng và Trường THPT Phan Huy Chú trồng cây. Ảnh: Bảo Lâm

"Trong giáo dục, việc chuẩn bị cho tương lai của thế hệ trẻ cũng giống như quá trình bền bỉ chăm sóc cây xanh. Chúng tôi luôn nhắc nhở các em học sinh: Hãy gieo những hạt mầm khát vọng, hãy trồng ước mơ của mình bằng những hành động cụ thể như tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng nhân cách ngay từ hôm nay. Mỗi mầm xanh được gieo xuống sân trường hôm nay là một niềm hy vọng cho ngày mai, là minh chứng cho sự trưởng thành của các em dưới mái trường này", Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú chia sẻ.

Bà Cao Thanh Nga cũng bày tỏ mong muốn về sự lan tỏa mạnh mẽ hơn từ phía gia đình và xã hội: "Dù diện tích cây xanh tại đô thị còn hạn chế, nhưng một chậu cây nhỏ nơi ban công hay một mầm xanh nơi góc học tập đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên. Người lớn chúng ta hãy làm gương trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn nếp sống văn minh để xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nhân ái. Nhà trường cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để chăm sóc thật tốt những cây bàng, cây hoàng yến này, để chúng lớn lên cùng sự trưởng thành của các em".

Mầm xanh nối dài những thế hệ

Cán bộ phường và cựu chiến binh tham gia trồng cây. Ảnh: Bảo Lâm

Cán bộ phường và cựu chiến binh tham gia trồng cây. Ảnh: Bảo Lâm

Không chỉ là hoạt động bảo vệ môi trường, Tết trồng cây tại phường Láng còn là sợi dây kết nối giữa các thế hệ. Cụ Dương Văn Lập (83 tuổi), hội viên Hội Cựu chiến binh phường Láng, dù cao tuổi vẫn hăng hái tham gia vun gốc cho những mầm xanh mới.

Cụ Dương Văn Lập cho biết: "Việc trồng cây đầu xuân giúp lớp trẻ biết quý trọng môi trường sống. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây”, tôi thấy việc duy trì Tết trồng cây mỗi dịp Xuân về là một cách thiết thực nhất để báo công với Bác. Trồng cây không chỉ là để lấy bóng mát hôm nay, mà chính là gieo niềm tin, để lại môi trường sống trong lành cho con cháu mai sau. Tôi chứng kiến bao mùa xuân của Thủ đô, nhưng mỗi lần dự Tết trồng cây tôi vẫn thấy vui".

Các em học sinh tham gia trồng cây tại khuôn viên nhà trường. Ảnh: Bảo Lâm

Các em học sinh tham gia trồng cây tại khuôn viên nhà trường. Ảnh: Bảo Lâm

Các đại biểu tham dự lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: Bảo Lâm

Các đại biểu tham dự lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: Bảo Lâm

Em Trần Duy Minh, đại diện học sinh lớp 11A1, Trường THPT Phan Huy Chú không giấu được sự hào hứng và tự hào. Sau khi cùng các bạn hoàn thành việc tưới nước cho gốc cây Hoàng Yến, em bộc bạch: "Công việc trồng cây hôm nay tuy có chút vất vả, áo đẫm mồ hôi nhưng em và các bạn đều cảm thấy rất hạnh phúc. Qua buổi lễ này, em hiểu thêm rằng mỗi hành động nhỏ, đều đóng góp vào việc làm cho Thủ đô tươi đẹp hơn và không khí bớt ô nhiễm. Em cùng các bạn trong lớp thường xuyên chăm sóc, tưới nước để những cây xanh này phát triển khỏe mạnh, tỏa bóng mát cho sân trường".

Những mầm xanh vừa được gieo xuống hôm nay, cùng với sự chăm sóc của cô và trò Trường THPT Phan Huy Chú chắc chắn sẽ vươn cao, tỏa bóng rực rỡ. Đó không chỉ là cây xanh, mà còn là niềm tin vào một năm mới Bính Ngọ thành công, là biểu tượng cho sức trẻ và khát vọng vươn lên của phường Láng trong giai đoạn phát triển mới.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-lang-khoi-dong-nam-moi-bang-tet-trong-cay-734752.html