Phường Ba Đình khánh thành 'Nhà Đại đoàn kết' cho phụ nữ nghèo đơn thân giữa mùa mưa bão

Sáng 24/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình (Hà Nội) tổ chức khánh thành và bàn giao 'Nhà Đại đoàn kết' cho bà Vũ Thị My, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống tại ngõ 18 phố Ngọc Hà.

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường Ba Đình, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Tuyết Trinh trao biển hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho bà Vũ Thị My từ nguồn vận động từ các hội viên Hội LHPN phường Ba Đình. Ảnh: Mộc Miên

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường Ba Đình, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Tuyết Trinh trao biển hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho bà Vũ Thị My từ nguồn vận động từ các hội viên Hội LHPN phường Ba Đình. Ảnh: Mộc Miên

Từ mái nhà dột nát

Bà Vũ Thị My (SN 1963, trú tại số 7, ngõ 18 phố Ngọc Hà) là hội viên Chi hội Phụ nữ số 33, phường Ba Đình, Hà Nội. Hoàn cảnh là phụ nữ đơn thân, không lương hưu, sống bằng nghề bán bông tăm dạo trên các tuyến phố Hà Nội. Hàng tháng, bà Vũ Thị My chỉ nhận được khoản trợ cấp bảo trợ xã hội 750.000 đồng từ chính quyền địa phương.

Căn nhà bà Vũ Thị My là nhà cấp 4, diện tích khoảng 18m², đã xuống cấp nghiêm trọng: mái tôn thủng dột, tường ẩm mốc, không có công trình phụ, cửa mục nát. Trong khi đó, bà lại đang mắc bệnh ung thư, thị lực suy giảm, điều kiện kinh tế không cho phép bà tự sửa chữa nơi ở.

Trước hoàn cảnh đặc biệt ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ba Đình đã đề xuất, vận động các tổ chức đoàn thể phường Ba Đình hỗ trợ bà Vũ Thị My sửa chữa lại nhà. Sau khi khảo sát thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, Chi bộ, Ban công tác mặt trận địa bàn dân cư số 33, đoàn thanh niên kêu gọi đóng góp, hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng để cải tạo toàn bộ căn nhà.

Các đơn vị đồng hành hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho bà Vũ Thị My. Ảnh: Mộc Miên

Các đơn vị đồng hành hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho bà Vũ Thị My. Ảnh: Mộc Miên

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường Ba Đình, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Tuyết Trinh nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn qua công trình này, bà Vũ Thị My có thể an tâm sinh sống, có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật và khó khăn. Đây cũng là hoạt động thiết thực cho chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ về việc “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người nghèo”.

Các đại biểu phường Ba Đình khánh thành “Nhà Đại đoàn kết” cho bà Vũ Thị My. Ảnh: Mộc Miên

Các đại biểu phường Ba Đình khánh thành “Nhà Đại đoàn kết” cho bà Vũ Thị My. Ảnh: Mộc Miên

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường, cùng các tổ chức đoàn thể, cá nhân hảo tâm và đông đảo người dân khu dân cư số 33.

Công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và được chọn là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ba Đình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Vũ Thị My phấn khởi khi được chính quyền và người dân khu phố quan tâm, sửa chữa ngôi nhà khang trang, ấm áp. Ảnh: Mộc Miên

Bà Vũ Thị My phấn khởi khi được chính quyền và người dân khu phố quan tâm, sửa chữa ngôi nhà khang trang, ấm áp. Ảnh: Mộc Miên

Mái ấm nghĩa tình giữa lòng phố

Bày tỏ lòng biết ơn tại lễ bàn giao, bà Vũ Thị My xúc động: “Chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình lại có một ngôi nhà sạch sẽ, kiên cố như thế này. Trong những năm tháng khó khăn nhất, chính tình thương của bà con và chính quyền địa phương đã giúp tôi có lại niềm tin vào cuộc sống”.

Trong giọng nói nghẹn ngào, bà Vũ Thị My nói thêm: “Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng, để tôi vươn lên trong cuộc sống, càng ý nghĩa hơn trong thời điểm nhận được ngôi nhà khang trang trong mùa mưa bão. Nhờ có sự giúp đỡ quý báu của cơ quan đoàn thể căn nhà được sửa chữa khang trang, mang lại sự an toàn và yên tâm. Đây thực sự là món quà quý giá, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”.

 Bà Vũ Thị My (thứ 2 từ trái qua) xúc động gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của chính quyền và bà con khu phố. Ảnh: Mộc Miên

Bà Vũ Thị My (thứ 2 từ trái qua) xúc động gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của chính quyền và bà con khu phố. Ảnh: Mộc Miên

Sự hỗ trợ không chỉ đến từ chính quyền mà còn lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ngõ 18 phố Ngọc Hà), hàng xóm của bà Vũ Thị My chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi thấy các cấp lãnh đạo và chính quyền quan tâm đến người nghèo, nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay. Trước đây căn nhà bà My dột nát, trời mưa là phải lấy tấm bạt che tạm. Giờ thì nhà được sửa chữa sạch đẹp, khang trang, bà My cũng yên tâm phần nào”.

Ông Minh An, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 33 cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì sự đồng lòng từ cơ sở đã mang lại căn nhà mới cho bà My. Đây là việc làm thiết thực, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng”.

 Bà Vũ Thị My nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của các cán bộ, hội viên Tổ dân phố số 33 phường Ba Đình. Ảnh: Mộc Miên

Bà Vũ Thị My nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của các cán bộ, hội viên Tổ dân phố số 33 phường Ba Đình. Ảnh: Mộc Miên

Bà Bùi Thị Chúc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 33 cho hay: “Chi hội có 161 hội viên, trong đó bà My là một hoàn cảnh đặc biệt. Chúng tôi luôn quan tâm, đồng hành và rất vui khi thấy bà nhận được sự hỗ trợ đúng lúc, đúng người”.

Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế luôn là chủ trương lớn xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Tại phường Ba Đình, trong nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn đồng hành trong hành trình sẻ chia, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Việc sửa chữa và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” cho bà Vũ Thị My không chỉ mang lại một mái ấm an toàn, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nhân ái lan tỏa từ chính quyền đến cộng đồng dân cư.

Từ một căn nhà dột nát đến tổ ấm vững chãi giữa mùa mưa bão, từ nỗi lo thường trực đến niềm tin được thắp lại, câu chuyện của bà Vũ Thị My chính là minh chứng sống động cho thông điệp: “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phuong-ba-dinh-khanh-thanh-nha-dai-doan-ket-cho-phu-nu-ngheo-don-than-giua-mua-mua-bao-425713.html
Zalo