Phục dựng di ảnh liệt sĩ
Chiều ngày 25-7, bà Minh ở thôn Hồng Minh (xã Phượng Dực) đến nhà bà Thúy cùng thôn chơi. Vừa bước vào nhà, bà Minh nhìn thấy một bức ảnh mới được đặt trên ban thờ liền hỏi ngay bà Thúy:
- Người trong bức ảnh kia có phải là bác Nhí không chị?
- Đúng rồi đấy em - bà Thúy đáp.
- Bức ảnh đẹp quá chị ạ, chị đặt làm ở hiệu ảnh nào thế? - bà Minh hỏi.
- Hôm 21-7, Đoàn Thanh niên xã Phượng Dực cùng với đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Phượng Dực đã trực tiếp đến nhà trao tặng gia đình chị bức ảnh này, em ạ! - bà Thúy kể.
Tìm hiểu tường tận, bà Minh được biết, để có bức ảnh liệt sĩ Phạm Văn Nhí, cha của bà Thúy, Đoàn Thanh niên xã Phượng Dực đã phải tìm hiểu, thu thập rất nhiều tư liệu về liệt sĩ thông qua nhiều kênh khác nhau. Trên cơ sở những tư liệu đó, Đoàn Thanh niên xã đã khảo sát, phục dựng thành ảnh màu sống động, rồi đóng khung và trao tặng gia đình. Có 6 gia đình thân nhân tại 4 thôn trên địa bàn xã Phượng Dực đã được nhận di ảnh liệt sĩ trong đợt này.
Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Minh cho rằng, chắc chắn với mỗi gia đình, đây là món quà có ý nghĩa lớn lao. Mỗi bức ảnh đều mang theo tâm huyết, tấm lòng và sự tri ân của thế hệ hôm nay với những liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
