Phụ nữ xứ đạo Bàn Thạch: Năng động làm kinh tế, tiên phong dựng xây quê hương
Trên miền bán sơn địa xã Hoa Quân (Nghệ An), Giáo xứ Bàn Thạch đang đổi thay từng ngày với đường bê tông rộng mở, nhà cửa khang trang, xưởng nghề, chuồng trại rộn rã. Trong hành trình ấy, những người phụ nữ bình dị đã góp sức từ phát triển kinh tế gia đình đến hiến đất mở đường, cùng chung tay dựng xây quê hương giàu đẹp.

Những con đường mới - minh chứng cho sự đổi thay trên quê hương
Phụ nữ năng động làm kinh tế
Sáng sớm ở vùng bán sơn địa Hoa Quân, nắng trải vàng trên những nếp nhà khang trang, trên những con đường bê tông thẳng tắp nối liền từng ngõ nhỏ. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Bùi Văn Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bàn Thạch, nhắc nhiều đến vai trò của chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế.
"Ngày trước, Bàn Thạch chỉ trông vào cây lúa. Nay, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư nghề mộc, chăn nuôi, dịch vụ, có con em đi xuất khẩu lao động. Trong sự chuyển mình ấy, phụ nữ đóng vai trò quan trọng - họ là người tính toán, xoay xở, đồng thời cũng là người chịu khó đi đầu".

Nhà thờ Giáo xứ Bàn Thạch, xã Hoa Quân
Buổi sáng, đi dọc con đường chính của thôn Sơn Thủy, người ta dễ bắt gặp chị Trần Thị Hải tất bật dọn hàng quán rồi lại ra trang trại lợn ở phía sau nhà. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, ít ai nghĩ chị là "bà chủ" của mô hình vừa kinh doanh dịch vụ ăn uống, vừa nuôi hơn 200 con lợn thịt, lại còn cùng chồng điều hành một xưởng mộc trị giá hàng trăm triệu đồng.
Chị Hải cười hiền, giọng khàn đi vì nói nhiều: "Hồi xưa tôi cũng chỉ biết cấy lúa, quanh năm đủ ăn là may. Nhưng rồi nghĩ mãi, nếu không tìm thêm nghề thì chẳng bao giờ khá được. Hai vợ chồng bàn nhau vay vốn mua máy móc, mở xưởng mộc, nuôi thêm lợn. Vất vả lắm nhưng giờ cũng có của ăn của để, lo được cho con cái học hành".

Chị Trần Thị Hải trong quán ăn nhỏ của gia đình
Thu nhập mỗi năm của gia đình chị Hải lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhưng điều khiến chị tự hào hơn cả không phải là ngôi nhà khang trang, mà chính là việc gia đình chị có thể tạo việc làm cho 5 lao động địa phương. "Khi mình khá hơn một chút thì cũng muốn giúp thêm cho người khác. Người ta làm công cho mình nhưng thực ra cũng đang góp phần giữ cái nghề, giữ cuộc sống yên ổn cho cả xứ" - chị bộc bạch.
Cách đó không xa, bà Hoàng Thị Huyền lại giữ cho mình một nếp sống gắn bó với nghề truyền thống. Hơn 20 năm qua, ngày nào bà cũng dậy từ 3 giờ sáng để nhóm lò, tráng từng mẻ bún, mẻ bánh. Những mẻ bún nóng hổi từ tay bà được đưa ra chợ Thanh Khê, rồi tỏa đi khắp các hàng quán. Ngoài ra, bà còn nuôi thêm đàn lợn, mỗi lứa thu nhập hàng chục triệu đồng.
"Cực thì cực thật nhưng nhờ nghề mà các con tôi học hành, dựng vợ gả chồng đàng hoàng. Phụ nữ quê mình, chỉ cần kiên trì thì cái nghèo sẽ lùi xa" - bà Huyền nói rồi lại cười hiền.

Xưởng cưa của vợ chồng chị Hải đầu tư máy móc, mở xưởng mộc phục vụ nhu cầu người dân trong vùng
Không chỉ có chị Hải hay bà Huyền, nhiều phụ nữ khác ở Bàn Thạch cũng năng động không kém. Có chị đầu tư nuôi gà cả nghìn con, có người mở dịch vụ vận tải, có người đưa con đi xuất khẩu lao động để gửi tiền về xây nhà, mua sắm máy móc. Những câu chuyện giản dị ấy đang tạo nên một diện mạo mới: Bàn Thạch của những phụ nữ không cam chịu khó khăn, biết tính toán, biết xoay xở để gia đình vươn lên.
Hiến đất mở đường - việc lớn bắt đầu từ sự hy sinh nhỏ
Nếu làm kinh tế cho thấy sự tháo vát của phụ nữ thì việc hiến đất làm đường lại thể hiện tinh thần hy sinh, đặt lợi ích chung lên trên hết.
Những năm trước, nhiều con đường ở Bàn Thạch nhỏ hẹp, chỉ đủ 2 xe máy tránh nhau. Khi chính quyền vận động mở rộng theo tiêu chí nông thôn mới, phụ nữ đã tiên phong bàn bạc trong gia đình, động viên chồng con sẵn sàng hiến đất.
Bà Võ Thị Huề nhớ lại khoảnh khắc bàn với chồng về việc hiến 100m² đất vườn để mở rộng con đường liên thôn. "Đất ấy gắn bó với gia đình bao năm nhưng tôi nghĩ, nếu giữ thì chỉ nhà mình hưởng, còn hiến thì cả làng, cả xóm được đi trên con đường rộng rãi. Vậy là tôi động viên chồng, hiến luôn không do dự" - bà kể.

Bà con giáo xứ tham gia ngày công lao động, chung tay đổ bê tông đường làng
Còn bà Hồ Thị Hạnh thì quyết định phá bờ rào, lùi hẳn phần đất nhà vào để con đường thông thoáng. Bà cười: "Nhà mình mất một ít nhưng xóm làng lại được nhiều. Có con đường đẹp, bà con đi lại an toàn, con cháu đến trường cũng đỡ vất vả. Nghĩ vậy mà thấy nhẹ lòng".
Ở Bàn Thạch, nhiều gia đình có cùng suy nghĩ ấy. Nhờ thế, phong trào hiến đất, hiến công nhanh chóng lan rộng. Theo thống kê, bà con giáo dân đã góp gần 6 tỷ đồng và hàng nghìn mét vuông đất, làm nên 32km đường bê tông sạch đẹp. Trong đó, phụ nữ chính là người khởi xướng, là người thuyết phục, là người gương mẫu đi đầu.
Nhờ sự đồng lòng ấy, những con đường chật hẹp năm nào giờ đã rộng mở, xe ô tô vào tận ngõ, trẻ nhỏ tung tăng đến trường trên nền bê tông phẳng lì. Sự đổi thay không chỉ ở cảnh quan, mà còn ở chính suy nghĩ của người dân: sẵn sàng bớt cái riêng để góp cho cái chung.

Các tuyến đường ở Giáo xứ Bàn Thạch, xã Hoa Quân đều đã được rải nhựa và bê tông
Ông Lê Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân, khẳng định: "Nếu nói đâu là sức mạnh lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới ở Bàn Thạch, thì đó chính là sự chung sức của bà con, trong đó phụ nữ đóng vai trò rất nổi bật. Họ vừa vun vén cho gia đình, vừa lo việc chung của làng xóm. Chính điều đó đã tạo nên diện mạo nông thôn mới hôm nay".
Không chỉ làm kinh tế, hiến đất mở đường, phụ nữ Bàn Thạch còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, bác ái. Họ quyên góp xây nhà "Đại đoàn kết" cho bà Phạm Thị Chính, một phụ nữ khuyết tật đơn thân, trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ ông Trần Văn Bằng, ông Nguyễn Văn Hợp mỗi hộ 70 triệu đồng dựng nhà mới; giúp chị Nguyễn Thị Quý 15 triệu đồng sinh kế. Những việc làm ấy cho thấy phụ nữ nơi đây không chỉ biết làm giàu, mà còn biết sẻ chia.
Hôm nay, Bàn Thạch đã khác xưa: đường rộng mở, nhà khang trang, đời sống nâng lên rõ rệt. Nhưng trên hết, điều để lại ấn tượng sâu đậm chính là tinh thần của những người phụ nữ: tháo vát trong kinh tế, gương mẫu trong phong trào cộng đồng, giàu lòng nhân ái.
Ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, khẳng định: "Bàn Thạch là minh chứng sinh động cho tinh thần 'sống tốt đời, đẹp đạo'. Đặc biệt, phụ nữ ở đây đã phát huy vai trò quan trọng, vừa là điểm tựa kinh tế gia đình, vừa là nhân tố góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Họ chính là những bông hoa đẹp trong phong trào xây dựng quê hương giàu đẹp".