Phụ huynh và thí sinh vỡ òa sau môn thi Ngữ văn
Kết thúc thời gian 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm, tâm lý áp lực được giảm chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo.

Phụ huynh và thí sinh vui vẻ kết thúc môn thi cuối.
Theo chia sẻ của thí sinh Nguyễn Trung Đức – học sinh Trường THCS Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội): “Đề thi môn Ngữ văn sát với chương trình học, không đánh đố học sinh. Với các phần thi em làm khá tự tin. Môn thi đầu tiên bài làm của em đạt được như kỳ vọng của bản thân”.

Những nụ cười phấn khởi khi đón con.
Cũng tâm lý phấn khởi sau kết thúc môn thi đầu tiên, em Nguyễn Hiếu Minh Khôi – học sinh Trường THCS đô thị Việt Hưng chia sẻ: “Đề thi vừa sức với thí sinh. Với đề thi này, em khá ấn tượng với bài nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Hai phần này không đánh đố.
Phần nghị luận xã hội nói về hạnh phúc, ngoài những học liệu được đã có trong phần đọc hiểu, bản thân thí sinh cũng phải liên hệ thực tế để làm bài. Nói về chủ đề hạnh phúc em cảm thấy gần gũi với thí sinh.

Phụ huynh phấn khởi đón con.
Tương tự, Nguyễn Ngọc Kiều Anh – học sinh Trường THCS Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) kỳ vọng bài làm của mình sẽ đạt được 8 điểm. Đề thi sát với quá trình ôn luyện của em, do đó sau khi đọc đề em cân đối thời gian làm các câu hỏi trong đề thi.
Không giấu được nổi lòng của mình, chị Trần Thị Sen (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Nhìn thấy con ra khỏi trường thi với tâm lý cười vui vẻ là những lo lắng, hồi hộp chờ đợi con làm bài thi trong buổi sáng nay tan biến. Mong rằng buổi chiều nay, thời tiết cũng thuận lợi, đề thi vừa phải.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên.
Tôi cũng nói với con kỳ thi này là một cuộc đánh giá 9 năm qua con học, do đó kết quả như thế nào thì gia đình vẫn luôn đồng hành với con”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Bích (quận Long Biên, Hà Nội) và chồng cùng đưa con đi. Chị Bích tâm sự: "Thấy con ra cười tự tin, tinh thần mình cảm thấy rất mừng rồi cho dù kết quả thế nào đi nữa".