Phụ huynh sát cánh, cùng con 'vượt vũ môn'

Tiết trời khá dịu mát giúp giảm đi phần nào những căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng với các bậc phụ huynh, thầy cô giáo Hà Tĩnh vẫn còn đó những ánh mắt lo âu, nỗi thấp thỏm đợi chờ.

 Hôm nay (27/6), hơn 17.000 sĩ tử Hà Tĩnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Như bao mùa thi trước, không chỉ phía trong trường thi mà ở bên ngoài, có đông phụ huynh cùng chung một tâm trạng hồi hộp, đợi chờ.

Hôm nay (27/6), hơn 17.000 sĩ tử Hà Tĩnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Như bao mùa thi trước, không chỉ phía trong trường thi mà ở bên ngoài, có đông phụ huynh cùng chung một tâm trạng hồi hộp, đợi chờ.

 Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã cùng con tới trường, không quên những lời dặn dò, cầu chúc cho con may mắn.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã cùng con tới trường, không quên những lời dặn dò, cầu chúc cho con may mắn.

 Căn dặn con kiểm tra kỹ các giấy tờ, dụng cụ cần thiết và không thể thiếu một cái nắm tay thật chặt...

Căn dặn con kiểm tra kỹ các giấy tờ, dụng cụ cần thiết và không thể thiếu một cái nắm tay thật chặt...

 ... hay một nụ hôn đầy yêu thương và chúc con may mắn khi bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

... hay một nụ hôn đầy yêu thương và chúc con may mắn khi bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

 Khi phụ huynh như một người bạn đồng hành.

Khi phụ huynh như một người bạn đồng hành.

 Tiếng trống điểm giờ thi bắt đầu, những ánh mắt mong chờ dõi theo con xuyên suốt thời gian làm bài.

Tiếng trống điểm giờ thi bắt đầu, những ánh mắt mong chờ dõi theo con xuyên suốt thời gian làm bài.

 Suốt hàng tiếng đồng hồ, dù tiết trời oi bức...

Suốt hàng tiếng đồng hồ, dù tiết trời oi bức...

 ... nhưng tất cả đều hướng về những phòng thi, cùng mong điều tốt đẹp nhất đến với các sĩ tử.

... nhưng tất cả đều hướng về những phòng thi, cùng mong điều tốt đẹp nhất đến với các sĩ tử.

 Háo hức mong chờ con từng phút giây.

Háo hức mong chờ con từng phút giây.

 Chỉ khi tiếng trống báo hiệu giờ thi kết thúc vang lên, nỗi âu lo mới tạm lắng xuống để đón các con bằng những lời động viên, khích lệ.

Chỉ khi tiếng trống báo hiệu giờ thi kết thúc vang lên, nỗi âu lo mới tạm lắng xuống để đón các con bằng những lời động viên, khích lệ.

 Biết bao mùa thi trôi qua, nhưng hình ảnh về những bậc phụ huynh đợi chờ, dõi theo con trước cổng trường thi dẫu nắng, dẫu mưa vẫn không bao giờ thay đổi. Đó cũng chính là động lực để các sĩ tử cố gắng hơn, tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng trong cuộc đời mình.

Biết bao mùa thi trôi qua, nhưng hình ảnh về những bậc phụ huynh đợi chờ, dõi theo con trước cổng trường thi dẫu nắng, dẫu mưa vẫn không bao giờ thay đổi. Đó cũng chính là động lực để các sĩ tử cố gắng hơn, tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng trong cuộc đời mình.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phu-huynh-sat-canh-cung-con-vuot-vu-mon-post269121.html
Zalo