Phụ huynh đồng hành và trải nghiệm để hiểu con hơn

Thay vì gây áp lực thì phụ huynh hãy đồng hành, trải nghiệm cùng con và phối hợp với thầy cô để tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho con.

Cô trò Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức sẵn sàng chào đón năm học mới 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ.

Cô trò Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức sẵn sàng chào đón năm học mới 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ.

Cha mẹ đồng hành cùng con

Để chào mừng năm học mới 2025-2026, sáng 4/9, Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức (Bình Minh, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh và phụ huynh. Các em sẽ được trải nghiệm qua từng không gian về: Hiểu biết, Tử tế, Trưởng thành, Biết ơn, Hạnh phúc và Tỉnh thức.

Đặc biệt, tại Trường Xanh Tuệ Đức có khu rèn luyện Westpoint trên cao và dưới mặt đất có gần 100 trò chơi để học sinh trải nghiệm. Có hai con học lớp 1 và lớp 3 tại trường, anh Hoàng Quang Hải cùng với vợ đã đến tham dự ngày hội và tham gia thử thách "vượt địa đạo".

 Anh Hoàng Quang Hải về gần đến cuối đường hầm địa đạo.

Anh Hoàng Quang Hải về gần đến cuối đường hầm địa đạo.

"Khi bước xuống hầm cảm giác hơi ngợp vì có một số chướng ngại vật và thiếu ánh sáng. Trò chơi này đòi hỏi sự tập trung, tinh thần dũng cảm vượt qua khó khăn nên có tác dụng rèn cho học sinh ý chí vượt qua chính mình để thấy ánh sáng cuối đường hầm. Mô hình này thực sự là một trải nghiệm thú vị cho các em", anh Hải tâm sự.

Ban đầu có cảm giác sợ độ cao nhưng bằng sự cố gắng của mình, em Nguyễn Đình Minh Trị (lớp 8A3) đã về đến đích thành công ở trò chơi Westpoint. Bài học mà nam sinh nhận được sau trải nghiệm này là rèn thêm được nghị lực vượt lên nỗi sợ hãi của bản thân và thể hiện sự tự tin.

Các em tham gia trò chơi trên cao với đầy đủ các thiết bị bảo hộ cần thiết và sự giám sát của người lớn.

 Nguyễn Đình Minh Trị vừa chinh phục thành công thử thách trên cao với trò chơi Westpoint.

Nguyễn Đình Minh Trị vừa chinh phục thành công thử thách trên cao với trò chơi Westpoint.

"Theo em, những hoạt động thể chất này có tác dụng rất tốt với chúng em để rèn luyện sức khỏe. Mặc dù đối diện với thử thách nhưng em vẫn không nhụt chí mà tích cực tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai" - Minh Trị bày tỏ.

Tham gia trò chơi Westpoint, anh Vũ Văn Lễ (phụ huynh lớp 5A2) đánh giá, việc chơi cùng và cổ vũ các con tham gia hoạt động trải nghiệm đem đến nhiều điều bổ ích. Bởi, đến trường các em không chỉ học kiến thức trên sách vở mà còn được rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết cho bản thân vững vàng hơn trước mọi thử thách.

 Khi cha mẹ đồng hành và trải nghiệm cùng con sẽ mang lại nhiều cảm giác thú vị.

Khi cha mẹ đồng hành và trải nghiệm cùng con sẽ mang lại nhiều cảm giác thú vị.

 Anh Vũ Văn Lễ đánh giá cao mô hình và sáng kiến của nhà trường trong giáo dục toàn diện cho học sinh.

Anh Vũ Văn Lễ đánh giá cao mô hình và sáng kiến của nhà trường trong giáo dục toàn diện cho học sinh.

Anh Lễ nhấn mạnh, vai trò của sự đồng hành giữa bố mẹ - con cái là vô cùng quan trọng vì sẽ giúp cha mẹ thấu hiểu được những gì tốt đẹp nhất mà thầy cô, nhà trường luôn tạo ra cho học trò. Đồng thời, mình cũng hiểu rõ hơn con mình đang cần cái gì và thiếu cái gì để hướng dẫn các con có hành động đúng.

"Ở những trải nghiệm ở ngày hội hôm nay, chúng tôi đánh giá rất cao sáng kiến của nhà trường khi tạo ra thật nhiều sân chơi lý thú cho các con tham gia. Mỗi trò chơi đều đỏi hỏi tinh thần vượt qua thử thách, vượt lên nỗi sợ hãi để đi đến đích. Qua đây, chúng tôi thêm thấu hiểu và đồng hành với con hơn trong học tập, cuộc sống", anh Vũ Văn Lễ nói.

Năm học của sự hiểu biết

 Cô Hiệu trưởng Phạm Thị Tâm và các em học trò.

Cô Hiệu trưởng Phạm Thị Tâm và các em học trò.

Với chủ đề "Năm học của sự hiểu biết", Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức muốn nhấn mạnh, mục đích lớn nhất của hiểu biết là biến tri thức thành hành động để đem lại hạnh phúc.

Từ năm 2018, hành trình hiểu biết của thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường Xanh Tuệ Đức bắt đầu bằng những điều cơ bản: Hiểu vai trò của người học trò, trách nhiệm của phụ huynh và sứ mệnh của thầy cô. Chúng ta học cách xây dựng một ngôi trường hạnh phúc, để rồi nhận ra: Nếu thiếu đi môi trường tử tế, mọi hiểu biết chỉ là kiến thức vô hồn.

Mỗi bước đi trên hành trình ấy đều cần sự nỗ lực, kiên trì, dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và hơn hết là nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày, biết ơn những bàn tay nâng đỡ, những hy sinh thầm lặng và cả những bài học từ thất bại. Chỉ khi sống với tấm lòng biết ơn, ta mới nhận ra hạnh phúc không nằm ở đích đến mà ở từng khoảnh khắc trên đường đi.

 Nhà giáo Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức.

Nhà giáo Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức.

Theo nhà giáo Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức, hiểu biết thực sự không đến từ việc ngồi một chỗ tiếp nhận kiến thức. Để có hiểu biết đúng, chúng ta cần phải tư duy về những gì đã học, đúc kết được những giá trị cho riêng mình, biến chúng thành những trải nghiệm, hành động trên thực tế.

Hiểu biết đích thực là khi ta biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét. Làm con nhưng hiểu được nỗi lòng cha mẹ. Là người sử dụng nhưng cảm thông với công việc của người phục vụ. Nhưng đôi khi chìa khóa để hiểu về người khác lại là quay trở về để hiểu về chính mình.

Cô Phạm Thị Tâm nhắn nhủ, các em cần hiểu vai trò của bản thân là học trò giỏi, người con hiếu thảo, người bạn chân thành để sống hài hòa và bản lĩnh. Hiểu trách nhiệm của thầy cô và phụ huynh là người truyền cảm hứng, người dẫn đường nhưng cũng là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

"Ngoài ra, các em cần hiểu rằng khó khăn là điều tất yếu, nhưng xung quanh luôn có những vòng tay yêu thương nâng đỡ. Hạnh phúc thực sự là khi ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Hiểu rằng trí tuệ cần được rèn giũa, không thể phó mặc cho công nghệ. Thiếu đi trí tuệ, làm sao ta phân biệt đúng sai, biến được kiến thức thành hành động để đem lại giá trị tốt đẹp cho xã hội...", cô Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức nhấn mạnh thêm.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phu-huynh-dong-hanh-va-trai-nghiem-de-hieu-con-hon-post747033.html
Zalo