Phụ huynh 'chong đèn' trong buổi đầu sỹ tử khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Không chỉ thí sinh hồi hộp lo lắng trước kỳ thi, những bậc làm cha làm mẹ còn lo lắng hơn gấp bội phần, nhiều phụ huynh mất ngủ khi con bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025.

Phụ huynh hồi hộp, lo lắng khi các sỹ tử bước vào phòng thi làm bài môn đầu tiên trong kỳ thi THPT năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Phụ huynh hồi hộp, lo lắng khi các sỹ tử bước vào phòng thi làm bài môn đầu tiên trong kỳ thi THPT năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng ngày 26/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào thi môn Văn - môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt từ rất sớm. Cha mẹ nắm tay, kiểm tra giấy tờ… động viên con bình tĩnh bước vào kỳ thi thật tốt.

Lặng lẽ đứng bên ngoài cổng điểm thi dõi theo từng bước chân của cháu trai Nguyễn Ngọc Bảo Anh, khuôn mặt bà Nguyễn Thị Thu Ngân (80 tuổi) hiện rõ nỗi lo toan, bồi hồi.

Bà Ngân chia sẻ, mẹ Bảo Anh đi công tác xa nên gửi gắm bà đưa cháu đi thi. Từ nhỏ, Bảo Anh đã sống cùng bà ngoại. Công việc con gái bận rộn nên bà Ngân thay con chăm sóc cho cháu. Đến ngày gặt hái kết quả sau 12 năm đèn sách khiến bà Ngân không khỏi lo lắng.

 Bà Nguyễn Thị Thu Ngân dõi theo từng bước cháu trai bước vào điểm thi trường THPT chuyên Amsterdam- Hà Nội với tâm trạng bồi hồi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân dõi theo từng bước cháu trai bước vào điểm thi trường THPT chuyên Amsterdam- Hà Nội với tâm trạng bồi hồi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

"Cháu ở nhà ngoan và nghe lời bà lắm. Cả đêm qua tôi mất ngủ. Nhà gần điểm thi cháu bảo để cháu tự đi được nhưng tôi nghĩ ngày quan trọng không để cháu đi một mình được. Bà phải đồng hành cùng với cháu với mong muốn cháu bình tĩnh, làm bài thật tốt, đạt được kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này," bà Ngân xúc động nói.

Cùng tâm trạng như bao phụ huynh khác, chị Lại Thị Hiền (45 tuổi) dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, nhắc nhở con trai Đỗ Thế Hoàng Anh kiểm tra lại giấy tờ, đồ dùng học tập để bước vào kỳ thi một cách tự tin và minh mẫn nhất. Sáng nay cả nhà chị Hiền đã đưa con trai đến điểm thi và không quên động viên con thi đạt kết quả thật tốt.

Chị Hiền cho biết, bản thân Hoàng Anh là học sinh chăm chỉ, học tập tốt nên gia đình cũng yên tâm. Tuy nhiên, con đi thi bố mẹ như chị cũng hòa cùng với tâm trạng của con. Năm nay cũng là năm đổi mới, đổi mới hình thức thi tuyển. "Tôi chúc con và các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình, luôn có bố mẹ và em trai bên cạnh động viên, chia sẻ," chị Hiền nói.

Cùng tâm trạng trên, chị Nguyễn Thị Khánh Ly cảm thấy rất hồi hộp. Trước lúc con bước vào kỳ thi quan trọng này vợ chồng chị có tâm trạng rất lo lắng. "Tôi cũng chưa biết đề thi năm nay sẽ như thế nào, cấu trúc tính điểm ra sao, nói chung mọi thứ đều rất khác so với mọi năm. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, có nội dung gì thầy cô cũng thông tin kịp thời về kỳ thi năm nay của các con nên gia đình cũng cảm thấy yên tâm hơn một phần nào. Bản thân tôi thấy hồi hộp lắm, đó cũng là tâm trạng chung và số lượng thí sinh dự thi năm nay đông hơn so với các năm trước. Tuy nhiên gia đình rất mong các con tự tin vững vàng và làm bài thi một cách tốt nhất, hiệu quả nhất," chị Ly chia sẻ.

Có mặt tại trường từ hơn 3 giờ sáng, chị Bùi Thị Tám, Trưởng ban phụ huynh Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị Hà Nội cho biết, năm nay, nhà trường đã đứng ra tổ chức thuê 12 xe ô tô đưa hơn 500 thí sinh đi đến 4 điểm thi.

 Chị Tám cùng các phụ huynh đã chuẩn bị chu đáo cho các sỹ tử vững tâm bước vào kỳ thi quan trọng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị Tám cùng các phụ huynh đã chuẩn bị chu đáo cho các sỹ tử vững tâm bước vào kỳ thi quan trọng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chị Tám chia sẻ, bản thân có con đi thi và cũng là đại diện phụ huynh của trường nên tâm trạng chị cũng như bao người khác vô cùng bồi hồi, lo lắng. Vì điểm thi xa nên nhà trường đã quyết định thuê xe, bố trí toàn bộ suất ăn sáng gồm xôi, bánh mì đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường cho thí sinh.

"Ngoài ra, sau khi kết thúc môn thi nhà trường và phụ huynh cũng nhờ 3 địa điểm trường cấp 2 gần nơi thi bố trí ăn trưa cho các con. Việc này nhằm mục đích đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các con và đặc biệt nắm được các con đi thi đúng giờ. Đến thời điểm sáng nay qua nắm bắt thông tin các con đều đã đến điểm thi an toàn, đúng giờ. Đặc biệt, nhà trường cũng bố trí 1 xe 16 chỗ trong trường hợp có thí sinh đi muộn. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm”, chị Tám chia sẻ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phu-huynh-chong-den-trong-buoi-dau-sy-tu-khoi-dong-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-post1046453.vnp
Zalo