Phóng sự đặc biệt: Bước ngoặt cuộc đời của 3 đứa trẻ

Trong 50 năm qua, Báo Người Lao Động và bạn đọc đã giúp đỡ, cưu mang rất nhiều trường hợp nghịch cảnh, thương tâm.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động tổ chức ngày 25-7 tại TP HCM, nhiều đại biểu đã xúc động khi xem một phóng sự đặc biệt: "Bước ngoặt cuộc đời".

Lễ kỷ niệm đã dành ít phút để tái hiện trường hợp của gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh và vợ - chị Quách Ngọc Lạnh (cùng 26 tuổi, làm công nhân) ở Bình Dương, để làm minh chứng cho sức mạnh của báo chí nhân văn.

Vào dịp cận Tết cách đây 5 năm, anh Minh và chị Lạnh đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang chở con nhỏ đi mua sắm Tết. Cả hai vợ chồng tử vong tại chỗ, để lại 3 đứa con thơ, trong đó bé lớn nhất mới 6 tuổi. Mất mát, đớn đau không thể nào tả nổi…

Nhưng sau đó, điều kỳ diệu đã diễn ra...

Từ những phóng sự, những bài viết đầy xúc động chuyển tải câu chuyện của 3 bạn nhỏ côi cút, lời kêu gọi của Báo Người Lao Động lan tỏa khắp cả nước. Hơn 4,2 tỉ đồng đã được bạn đọc gần xa gửi về, trong đó riêng qua tài khoản Báo Người Lao Động hơn 2,1 tỉ đồng. Một con số không chỉ là vật chất, mà là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, là sự nâng đỡ yêu thương không bờ bến.

Báo Người Lao Động đã tổ chức trao sổ tiết kiệm cho 3 cháu, cam kết quản lý minh bạch đến ngày các em trưởng thành. Một nhịp cầu yêu thương được bắc lên – giữa mất mát. Một ngọn lửa hy vọng đã bừng sáng giữa khổ đau

Nhờ sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và Báo Người Lao Động, đã phần nào xoa dịu nỗi thương tâm của những người ở lại.

Đặc biệt, sau tuyến bài của báo thời điểm ấy, Tổng Công ty Becamex IDC quyết định nhận cả 3 bé vào học miễn phí tại hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm, và trao tặng 2 căn nhà ở xã hội gần trường.

Trở lại Bình Dương những ngày này, cuộc sống của 3 cháu đã ổn định hơn. Hiện tại, các bé được bà nội và dì ruột chăm sóc chu đáo. 3 cháu đều đang theo học tại Trường TH – THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm. Phú Vỹ giờ là học sinh lớp 7, Thiện Nhân lớp 6, Khánh Hà lớp 3. Các bạn nhỏ ngày ngày chăm ngoan học tập, có thật nhiều kỷ niệm đẹp với thầy cô và bè bạn.

Rất đặc biệt, Ban Tổ chức đã mời các con của anh Minh, chị Lạnh cùng bà nội của các cháu đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

Câu chuyện 3 đứa trẻ mồ côi năm nào cũng là một trong những chương đặc biệt trong hành trình 50 năm của Báo Người Lao Động – chương của nước mắt và sự vươn lên, của mất mát và nghị lực, của sẻ chia và tình người. Chặng đường này còn nối dài… Với sự đồng hành của cộng đồng, với khát vọng phụng sự xã hội, Báo Người Lao Động – mãi là nhịp cầu gắn kết yêu thương, là nơi gửi gắm niềm tin và hi vọng của mọi người.

Xuân Huy - Quốc Thắng -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phong-su-dac-biet-buoc-ngoat-cuoc-doi-cua-3-dua-tre-196250726151228365.htm
Zalo