Phim giờ vàng mới có NSND Trung Anh nhận nhiều ý kiến trái chiều
Đội Bóng Nữ Làng Xuân có sự góp mặt của NSND Trung Anh gây tranh luận sau những tập đầu.
Đội Bóng Nữ Làng Xuân, bộ phim nối sóng Lửa Trắng, đang nhận được nhiều phản hồi trái chiều sau khi lên sóng VTV3. Bộ phim gây chú ý khi khai thác câu chuyện về bóng đá nữ phong trào và niềm đam mê của người trẻ, nhưng những tập đầu cũng khiến một bộ phận khán giả chưa thực sự hài lòng.
Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho thấy người xem có cách nhìn khá khác nhau về tác phẩm. Một khán giả nhận xét: "Bộ phim này kể về niềm đam mê bóng đá và tinh thần thể thao của những bạn trẻ nhưng phụ huynh thì lại không cùng quan điểm". Đây cũng là một trong những vấn đề được đặt ra qua mối quan hệ giữa nhân vật Minh và cha cô.

Đội Bóng Nữ Làng Xuân có sự góp mặt của NSND Trung Anh gây tranh luận sau những tập đầu.
Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng bị thuyết phục. Một số người thẳng thắn chê nhịp phim và sức hút của những tập đầu. "Vừa xem đã thấy chán, chỉ có Lửa Trắng là tuyệt nhất", một khán giả bình luận. Người khác viết: "Phim chán. Bao giờ có Lửa Trắng phần 2 thì xem tiếp".
Những phản hồi này cho thấy Đội Bóng Nữ Làng Xuân đang gặp không ít áp lực trong việc tạo sức hút ở khung giờ vàng. Đề tài bóng đá nữ mang màu sắc riêng, nhưng với một bộ phận người xem, những diễn biến ban đầu chưa đủ nhanh và mạnh để tạo cảm giác cuốn hút.
Ở chiều ngược lại, nhân vật Minh lại nhận được nhiều thiện cảm. Một khán giả dành lời khen: "Bạn thể hiện rõ được cá tính, đam mê bóng đá". Một người xem khác cho rằng nữ diễn viên chính đang nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Nhân vật Minh do Thảo My đảm nhận lại nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.
Trong phim, Minh là cô gái 19 tuổi có cá tính mạnh và dành tình yêu đặc biệt cho bóng đá. Lựa chọn này khiến cô xảy ra mâu thuẫn với cha là ông Khiêm, do NSND Trung Anh đảm nhận. Người cha không đồng tình với việc con gái theo đuổi bóng đá, trong khi Minh muốn tự quyết định con đường của mình.
Mâu thuẫn giữa hai cha con vì thế trở thành một trong những tuyến nội dung đáng chú ý của phim. Đằng sau câu chuyện về bóng đá là khoảng cách giữa quan điểm của cha mẹ và mong muốn tự lựa chọn tương lai của con cái.
Đội Bóng Nữ Làng Xuân do Trần Trọng Khôi đạo diễn, Ngọc Bích viết kịch bản, phát sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên VTV3 từ ngày 3/9. Phim có sự tham gia của NSND Trung Anh, Thảo My, Đức Khuê, Thụy Hòa, Đan Lê, Thanh Hương cùng nhiều diễn viên khác.

Mâu thuẫn giữa NSND Trung Anh và Thảo My vì thế trở thành một trong những tuyến nội dung đáng chú ý của phim.
Những phản ứng trái chiều cho thấy Đội Bóng Nữ Làng Xuân vẫn chưa tạo được sức hút đồng đều sau những tập đầu. Trong khi nhân vật Minh đang ghi điểm nhờ cá tính và tình yêu bóng đá được thể hiện khá rõ, bộ phim vẫn cần thêm những diễn biến đủ sức đẩy câu chuyện lên cao trào. Khán giả vì thế đang chờ xem liệu hành trình của đội bóng nữ làng Xuân có thể tạo ra bước chuyển về cảm xúc và sức hấp dẫn trong những tập tiếp theo hay không.



