Phía sau những hải trình bình yên

Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với chị Trần Lệ Chi, vợ Đại úy QNCN Hoàng Trung Hiếu, nhân viên máy Tàu CSB-8005, Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3). Trong câu chuyện của mình, chị Chi luôn tự hào được là hậu phương vững chắc, là điểm tựa để chồng yên tâm công tác.

Theo lời chị kể, anh Hoàng Trung Hiếu quê ở Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Nhưng vừa lên đường, anh nhận tin dữ: Cả bố và mẹ đều đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Nén chặt nỗi đau mất mát, người thanh niên ấy tự nhủ phải rèn luyện thật tốt. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về sống cùng bà nội. Với mong muốn gắn bó, cống hiến lâu dài cho Quân đội, anh tiếp tục ôn thi và trúng tuyển Trường Cao đẳng Hải quân.

 Anh Hoàng Trung Hiếu và hai con. Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh Hoàng Trung Hiếu và hai con. Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 2016, anh chị quen nhau qua giới thiệu của một người bạn thân anh Hiếu, cũng là chị họ của chị Chi. Qua những lần gặp gỡ và trò chuyện, chị cảm nhận ở anh sự hiền lành, chân thành. Từ sự đồng cảm ấy, chị mong muốn được ở bên anh, đồng hành, sẻ chia và vun đắp cho tương lai của cả hai.

Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Hải quân, anh Hiếu thưa chuyện với bà nội và xin cưới người con gái mình yêu thương. Từ ngày làm vợ lính biển, chị Chi đã quen với những tháng ngày chồng biền biệt công tác xa nhà. Từ khi vợ mang thai đến khi con trai đầu lòng tròn hai tháng tuổi, anh Hiếu mới có dịp về nhà và lần đầu tiên được bế con trên tay. Chị đặt tên con là Hoàng Hải Đăng, gửi gắm mong muốn con lớn lên sẽ mạnh mẽ, kiên định như ngọn hải đăng giữa biển khơi, luôn tỏa sáng giữa phong ba, bão tố.

Năm 2024, khi mang thai người con thứ hai, chị Chi gần như phải một mình vượt qua những tháng ngày thai nghén, bởi lúc ấy anh Hiếu đang thực hiện nhiệm vụ tại Ấn Độ. Đầu năm 2025, bé Hoàng Hải Khiêm chào đời khỏe mạnh. Đến khi con tròn một tháng tuổi, anh Hiếu mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cả hai lần sinh nở, chị đều không có chồng ở bên chăm sóc, động viên như bao người phụ nữ khác. Nhưng nhìn các con khôn lớn từng ngày, chị tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để chồng yên tâm công tác.

Bù đắp cho những tháng ngày xa cách, sau mỗi chuyến công tác trở về, anh Hiếu luôn tranh thủ từng phút giây bên gia đình, phụ giúp vợ chăm sóc con cái và san sẻ công việc nhà. Chính sự yêu thương, thấu hiểu ấy đã trở thành sợi dây gắn kết, giúp gia đình nhỏ của anh chị thêm bền chặt qua năm tháng.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phia-sau-nhung-hai-trinh-binh-yen-1047498