Phép lạ ở ghế số 11A trong thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ

'Phép màu ở ghế 11A' là dòng tít xuất hiện đồng loạt trên trang nhất của các tờ báo lớn tại Anh trong ngày 13/6, sau thảm kịch rơi máy bay Air India số hiệu 171.

 Ông Ramesh Viswashkumar là người duy nhất được biết là sống sót trong số 242 người trên chuyến bay của Air India, bị rơi tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ vào ngày 12/6. Ảnh: X/@OSINTUPDATES.

Ông Ramesh Viswashkumar là người duy nhất được biết là sống sót trong số 242 người trên chuyến bay của Air India, bị rơi tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ vào ngày 12/6. Ảnh: X/@OSINTUPDATES.

The Sun, The Daily Telegraph, Daily Star, Daily Mirror, Daily Express đều chọn cùng một tiêu đề cho bài báo dẫn đầu trang nhất, mô tả sự sống sót kỳ diệu của ông Vishwash Kumar Ramesh, người duy nhất còn sống trong số 242 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay định mệnh từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến London (Anh).

“Tôi không hiểu vì sao mình còn sống” - lời ông Ramesh được Daily Mail trích dẫn, cùng hình ảnh tấm thẻ lên máy bay có khoanh tròn ghế 11A, vị trí ngồi định mệnh đã cứu mạng ông.

Trong khi đó, Financial Times tập trung vào khía cạnh kỹ thuật và hậu quả lâu dài, với tiêu đề: "Hơn 240 người thiệt mạng khi chuyến bay Air India rơi ở Gujarat sau khi cất cánh", nhận định đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ và có thể tiếp tục tạo áp lực lớn lên Boeing, nhất là khi dòng Boeing 787 Dreamliner từng được xem là biểu tượng an toàn kể từ khi ra mắt năm 2011.

Theo Hindustan Times, ông Vishwash Kumar Ramesh, 48 tuổi, một người cha đến từ Leicester (Anh), đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi chiếc Boeing 787 rơi xuống khu dân cư chỉ 30 giây sau khi cất cánh.

“Có một tiếng nổ lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh”, ông Ramesh kể lại trong bệnh viện.

Ông Ramesh đi cùng em trai - người được cho là đã tử nạn trong vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ông bước ra khỏi đống đổ nát với chiếc áo sơ mi dính máu, dáng vẻ choáng váng, được cảnh sát dìu đi giữa đám cháy.

Tờ The Times gọi ông Ramesh là “người sống sót duy nhất”. Theo báo chí Ấn Độ, ông ngồi ở ghế 11A, hàng ghế thoát hiểm ngay phía trước cánh trái máy bay - khu vực thường chịu lực va chạm mạnh nhất khi rơi.

Chuyên gia an toàn hàng không của CNN, ông David Soucie, bày tỏ sự kinh ngạc: “Ghế đó ngay phía trên khung cánh - phần thường bị va chạm mạnh khi máy bay rơi. Việc sống sót ở vị trí đó là điều gần như không tưởng”.

 Hiện trường vụ máy bay rơi ở Ahmedabad. Ảnh: Reuters.

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Ahmedabad. Ảnh: Reuters.

Chiếc máy bay Air India rơi xuống khu vực ký túc xá của Trường Y BJ, nơi có sinh viên, bác sĩ và gia đình đang cư trú. The Guardian đưa tin ít nhất 260 người chết, bao gồm 169 người Ấn Độ, 52 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada, cùng nhiều nạn nhân trên mặt đất.

Tờ i nhấn mạnh: “Người Anh sống sót sau vụ rơi máy bay khiến hàng trăm người tử nạn”.

Metro mô tả ông Ramesh “sững sờ và hoảng loạn” khi bước ra từ hiện trường.

Trong khi đó, các nguồn tin y tế cho biết ít nhất 3 sinh viên y khoa thiệt mạng, hơn 30 người bị thương, và số người chết có thể còn tiếp tục tăng.

Vua Charles III phát biểu rằng ông “vô cùng bàng hoàng” trước thảm kịch. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là “một sự việc đau lòng”.

Tại Anh, nghị sĩ Shivani Raja của khu vực Leicester East - nơi ông Ramesh sinh sống - nói: “Đây là một phép màu thật sự. Tôi đã liên hệ với gia đình ông và xin tôn trọng sự riêng tư của họ. Thật đau lòng khi biết rằng em trai ông cũng có mặt trên chuyến bay”.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/phep-la-o-ghe-so-11a-trong-tham-kich-roi-may-bay-an-do-post1560483.html
Zalo