Phát triển kinh tế từ chăn nuôi và trồng rừng

Đó là câu chuyện của anh Hồ Văn Phong (sinh năm 1981), ở thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Nhờ biết cách phát huy lợi thế của địa phương cùng sự cần cù, chịu khó, anh đã thành công xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi và trồng rừng ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Phong phát quang bụi rậm cho rừng tràm -Ảnh: N.P

Anh Phong phát quang bụi rậm cho rừng tràm -Ảnh: N.P

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi khiến việc phát triển kinh tế lẫn đời sống của người dân thôn Gia Giã lâu nay gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, sau vài năm miệt mài “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng không hiệu quả, vợ chồng anh Phong quyết định tìm hướng đi mới. Thời điểm năm 2000, nhận thấy cây tràm mang lại nguồn lợi lớn cho người dân địa phương nên anh phá rẫy trồng tràm.

Ban đầu, vì thiếu vốn sản xuất, lại chưa có kinh nghiệm nên anh chỉ trồng thử nghiệm chừng 2 ha. Kết quả, tràm sinh trưởng nhanh dù tốn nhiều công chăm sóc. Thế là theo thời gian, vợ chồng anh nỗ lực tích góp và mở rộng diện tích trồng tràm. Đến nay, gia đình anh Phong có khoảng 7,5 ha tràm, đã cho thu hoạch 3 lần.

Trước đây, anh chủ yếu lên rừng để hái rau, quả rừng, thỉnh thoảng phát quang, làm cỏ cho rừng tràm. Nhưng kể từ ngày trở thành thành viên của Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Gia Giã, được cán bộ kiểm lâm, dự án tuyên truyền về cách bảo vệ rừng hiệu quả, anh Phong càng chăm chỉ lên rừng hơn.

Hiểu được tràm mình đang trồng là loại cây có khả năng chịu lực tốt, gia cố nền đất yếu, góp phần bảo vệ môi trường, phủ xanh rừng, cải thiện hệ sinh thái, anh được tiếp thêm động lực để duy trì chăm sóc và mở rộng diện tích rừng tràm của mình.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chung sức của anh em trong tổ tham gia bảo vệ rừng. Càng vui hơn khi mình vừa có thể trồng tràm để phát triển kinh tế, vừa giúp cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Nếu thuận lợi, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục đầu tư trồng tràm trong những năm tiếp theo”, anh Phong bộc bạch.

Anh Nguyễn Văn Phú, cán bộ Hạt Kiểm lâm Đakrông, phụ trách địa bàn xã Hướng Hiệp đánh giá: “Anh Phong là thành viên chuyên cần, rất tích cực trong công tác bảo vệ rừng. Dù gắn bó chưa lâu nhưng sự cởi mở, nhiệt tình của anh đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập khi về địa bàn nhận nhiệm vụ. Anh ấy cũng là người khá hài hước, luôn mang lại niềm vui, xua tan mệt mỏi cho các thành viên trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng”.

Cùng với trồng tràm, vợ chồng anh Phong còn xây dựng mô hình chăn nuôi trâu, dê, lợn, gà. Có tiền từ lần thu hoạch rừng tràm đầu tiên, anh đầu tư mua 10 con dê về nuôi. Anh Phong tiết lộ: “Vì diện tích hạn hẹp, điều kiện phòng chống dịch bệnh còn hạn chế nên tôi không dám phát triển đàn với số lượng lớn. Chăn nuôi chủ yếu để có tiền cho con ăn học, trang trải sinh hoạt phí trong nhà và cải thiện bữa ăn hàng ngày”.

Mô hình kinh tế nói trên mang lại nguồn thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng/năm cho gia đình anh Phong. Qua đó giúp vợ chồng anh có điều kiện nuôi 3 con ăn học, trở thành tấm gương được nhiều người dân trên địa bàn khen ngợi, học hỏi.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/phat-trien-kinh-te-tu-chan-nuoi-va-trong-rung-194445.htm
Zalo