Phát thanh Hải Dương là một phần trong cuộc sống
Không biết từ khi nào cứ bật đài lên là tôi dò tìm kênh phát thanh Hải Dương có tần số 104,5 Mhz để nghe...

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Đài Truyền thanh thị trấn Ninh Giang
Tôi không bao giờ quên được ngày bé, cả đám trẻ trong làng rủ nhau ra khu trung tâm xã để nghe chương trình phát thanh được to và rõ hơn. Rồi hằng đêm, cũng nhờ chương trình văn nghệ, kể chuyện trên đài mà chúng tôi có giấc ngủ ngon.
Không biết từ khi nào cứ bật đài lên là tôi dò tìm kênh phát thanh Hải Dương có tần số 104,5 Mhz để nghe. Ngày trước, chương trình phát thanh không đa dạng, phong phú như bây giờ. Vì thế tôi nhớ, nắm rõ từng chương trình phát sóng, háo hức đợi đến giờ nghe.
Khi bắt đầu có truyền hình Hải Dương vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước thì phát thanh vẫn rất phổ biến, là món ăn tinh thần mà nhiều người chờ đợi, thưởng thức. Khi người dân có điều kiện hơn, truyền hình phát triển hơn nhưng các chương trình phát thanh không bị lu mờ. Chúng tôi vẫn nghe đài đều đặn như một thói quen khó bỏ.
Tôi có cơ duyên gắn bó với phát thanh Hải Dương nhiều hơn khi 20 năm làm truyền thanh cơ sở. Năm 2005, tôi được giao nhiệm vụ làm phát thanh viên viên Đài Truyền thanh xã Đồng Tâm (nay là Đài Truyền thanh thị trấn Ninh Giang) khi đã gần 40 tuổi. Vốn đã quen thuộc với các chương trình phát thanh Hải Dương nên tôi nắm bắt công việc tương đối thuận lợi. Vì là đài truyền thanh cơ sở nên chúng tôi cũng ưu tiên tiếp sóng phát thanh Hải Dương ở những khung giờ phù hợp, nhiều người nghe.
Với tôi, phát thanh Hải Dương là một phần quan trọng trong cuộc sống. Ngày nay, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, nguồn tin ngày càng đa dạng, dồi dào với nhiều phương thức truyền tải. Xu hướng tiếp cận thông tin cũng có nhiều thay đổi. Bạn đọc ưa chuộng báo mạng, truyền hình hơn. Thế nhưng không vì thế mà vai trò của phát thanh bị xem nhẹ. Không chỉ tôi và các con, các cháu tôi vẫn thích thú với những chương trình phát thanh Hải Dương như thời sự, văn nghệ, khoa giáo, tọa đàm…
Tôi vẫn nghe đều đặn các chương trình phát thanh của Hải Dương không chỉ vì công việc hay gắn với kỷ niệm về thời kỳ khó khăn mà với tôi đây là thói quen khó bỏ. Có điều hiện tại, nghe các chương trình phát thanh đã khác trước. Ngày trước, chiếc đài nhỏ là vật bất ly thân, còn hiện tại chỉ cần điện thoại thông minh là có thể nghe phát thanh mọi lúc, mọi nơi.