Phát huy sức mạnh văn hóa tôn giáo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Là một người theo đạo Phật, sau khi nghiên cứu bộ Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tôi nhận thấy các Văn kiện lần này thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ tập thể, cùng khát vọng lớn lao về một Việt Nam tự chủ, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Quá trình chuẩn bị Văn kiện được tiến hành công phu, khoa học, toàn diện, thể hiện tinh thần đổi mới và sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp từ các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, trí thức và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại đức Thích Thanh Thủy, trụ trì chùa Dần, thôn Nhì, xã Hiển Khánh.
Từ góc nhìn tôn giáo, tôi cho rằng, các giá trị đạo đức, nhân văn của tôn giáo chính là một phần của sức mạnh văn hóa dân tộc. Trong đạo Phật, tinh thần “từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha” khuyến khích con người sống thiện lành, hướng nội để tự hoàn thiện bản thân và phụng sự cộng đồng. Cũng như trong nhiều tôn giáo khác, giáo lý đều hướng tới chân- thiện - mỹ, khơi dậy lòng nhân ái, vị tha, tôn trọng lẽ phải và hòa hợp giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên. Đặc biệt, tôi tâm đắc với những nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị đề cao vai trò của văn hóa và con người Việt Nam là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. Đảng ta đã xác định rõ: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển”. Đây là tư duy phát triển nhất quán, nhân văn sâu sắc, phản ánh sự thấu hiểu về cội nguồn của sức mạnh dân tộc.
Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cho đời sống xã hội, như: đồng hành trong công tác từ thiện, cứu trợ nhân đạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc người nghèo, người yếu thế; tích cực tuyên truyền nếp sống văn minh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó, thể hiện sinh động phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó đạo pháp với dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới đất nước.
Có thể thấy, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khẳng định vai trò của văn hóa và con người Việt Nam là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, để hoàn thiện dự thảo Văn kiện, tôi xin mạnh dạn đề xuất bổ sung một số nội dung: Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc phát huy nguồn lực tôn giáo cho phát triển đất nước. Cụ thể, tăng cường cơ chế đối thoại, trao đổi định kỳ giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khuyến khích các tôn giáo tham gia sâu hơn vào công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục đạo đức, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần và văn hóa của quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng đến với chức sắc, tín đồ các tôn giáo bằng phương thức gần gũi, thuyết phục, lấy “chân lý - tình thương - đoàn kết” làm cầu nối giữa đạo và đời. Đặc biệt, tôi rất tâm đắc với tinh thần “Dân là gốc” được nhấn mạnh xuyên suốt các Văn kiện. Đây cũng là tư tưởng cốt lõi trong giáo lý nhà Phật - “lấy chúng sinh làm gốc”. Khi mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ hạnh phúc, quyền lợi chính đáng của Nhân dân, đất nước ắt hẳn sẽ phát triển bền vững, xã hội an lạc, thịnh trị.
Với niềm tin sâu sắc vào đường lối đúng đắn của Đảng, tôi tin rằng, Đại hội XIV sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đạo Phật và các tôn giáo khác ở Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần làm rạng rỡ truyền thống nhân nghĩa, đoàn kết, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.





























