Phát hiện thi thể thành xác khô trong căn hộ, hàng xóm ngỡ ngàng: Người mẹ hé lộ sự thật đau lòng
Một người phụ nữ 75 tuổi đã giữ thi thể con gái trong nhà suốt 6 năm, mở máy lạnh 24/24 để bảo quản theo di nguyện của con. Sự việc chỉ bị phát hiện khi bà gặp khó khăn tài chính và tiết lộ với nhân viên xã hội.
Theo truyền thông địa phương, một người phụ nữ họ Lý (53 tuổi) sống tại khu Ruifang, thành phố Tân Bắc, qua đời vào 6 năm trước. Trước khi mất, cô để lại di nguyện muốn được chôn cất sau 7 năm. Tôn trọng mong muốn của con, mẹ cô (75 tuổi) đã giữ thi thể trong phòng, liên tục bật điều hòa để bảo quản.
Mọi chuyện chỉ bị phanh phui gần đây khi bà Lý gặp khó khăn tài chính, không thể tiếp tục chi trả tiền điện. Khi nhờ nhân viên xã hội giúp đỡ, bà mới tiết lộ sự thật, khiến vụ việc được đưa ra ánh sáng.
Thi thể biến thành xác khô, hàng xóm không phát hiện điều bất thường
Ngày 26/2, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan phúc lợi xã hội, cảnh sát Ruifang đã đến hiện trường và phát hiện thi thể của cô Lý đã khô quắt. Lực lượng chức năng lập tức phong tỏa khu vực và báo cáo lên viện kiểm sát để điều tra.
Nơi phát hiện sự việc
Được biết, bà Lý sống một mình trong căn hộ tầng 3 của tòa nhà 5 tầng mà bà mua cách đây khoảng 7-8 năm. Do sống khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm, không ai biết bà đang giữ thi thể con gái trong nhà suốt nhiều năm qua.
Trưởng khu Ji’an, ông Tạ Vĩnh Xương, cho biết trước đây chính quyền từng cố gắng liên hệ với bà Lý nhưng không thành công. Năm 2024, khi thấy bà không đến nhận trợ cấp dành cho người cao tuổi vào dịp Trùng Dương, cán bộ phường đã nhiều lần tìm đến nhà nhưng không ai trả lời. Chỉ khi gọi điện thoại, bà mới xác nhận vẫn ổn, khiến mọi người không nghi ngờ gì thêm.
Bảo quản thi thể suốt 6 năm bằng máy lạnh
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau khi con gái qua đời, bà Lý đã đặt thi thể trong phòng, duy trì điều hòa 24/24 và hàng ngày lau chùi thi thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà bị nghi ngờ đột quỵ, không thể tiếp tục chăm sóc con gái quá cố, lại thêm áp lực tài chính, nên đã chia sẻ câu chuyện với tình nguyện viên.
Sau khi kiểm tra hiện trường và lấy lời khai của bà Lý, viện kiểm sát sơ bộ loại trừ khả năng có án mạng.
Hàng xóm bàng hoàng khi biết thi thể đã được giữ suốt 6 năm mà không ai phát hiện điều bất thường. Nhân viên tang lễ cho biết, thi thể cô Lý đã khô lại và được bảo quản bằng một lớp dầu bôi bên ngoài. Nhờ hệ thống điều hòa hoạt động liên tục, quá trình phân hủy bị ngăn chặn, không phát ra mùi lạ, khiến vụ việc kéo dài nhiều năm mà không ai hay biết.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và lên kế hoạch xử lý thi thể theo đúng quy trình pháp lý.