Phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi bên bờ ao

Cái chết của một cậu bé 8 tuổi vẫn còn là một bí ẩn sau khi thi thể của cậu được phát hiện bên bờ ao.

Fabian được phát hiện tử vong một cách thương tâm trong một khu rừng gần Klein Upahl, miền bắc nước Đức.

Cậu bé đến từ Güstrow, phía nam thành phố Rostock, được báo cáo mất tích vào ngày 10/10 khi không trở về nhà.

Cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và thi thể của cậu bé 8 tuổi được tìm thấy 4 ngày sau đó.

Những sự kiện kỳ lạ xung quanh vụ mất tích của cậu bé đã làm dấy lên nhiều suy đoán về nguyên nhân cái chết, khi các nhà điều tra tin rằng cậu là nạn nhân của một vụ giết người.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nordkurier, mẹ cậu bé tiết lộ rằng bà có "linh cảm không lành" và ngay lập tức nghi ngờ có hành vi phạm tội.

Những ngày sau khi Fabian mất tích, hàng trăm nhân viên tìm kiếm đã được triển khai để tìm cậu bé.

Các nhà điều tra đã tiến hành phỏng vấn những người hàng xóm và nhân viên tại trường của Fabian.

Nơi phát hiện thi thể cậu bé. Ảnh: Bernd Wüstneck / Avalon

Nơi phát hiện thi thể cậu bé. Ảnh: Bernd Wüstneck / Avalon

Theo chuyên gia tội phạm Axel Petermann, về mặt thống kê, tội giết trẻ em thường do một người nào đó trong gia đình gây ra.

Ông nói với tờ Bild: "Khi trẻ em bị sát hại, việc tìm kiếm manh mối thường bắt đầu từ môi trường xung quanh trẻ em".

Một người đàn ông bị cáo buộc đã cố gắng nói chuyện với một học sinh tiểu học vào thời điểm Fabian mất tích.

Theo Petermann, "nếu một người lạ nói chuyện với một đứa trẻ khác ở gần đó, cảnh sát phải cố gắng xác định danh tính của người này".

Ông nói thêm: "Đó là một manh mối cần phải theo dõi".

Vẫn chưa rõ liệu các nhà điều tra có theo đuổi manh mối này hay không và sự im lặng của họ lại làm dấy lên nhiều suy đoán hơn nữa.

Nhưng theo giáo sư tội phạm học Christian Matzdorf, việc giữ bí mật về vụ án có thể bảo vệ cuộc điều tra vì tình hình "có thể thay đổi bất cứ lúc nào".

Các quan chức vẫn chưa xác nhận họ đang điều tra ai nhưng Petermann cho rằng thủ phạm hẳn đã rất vội vàng vì thi thể đứa trẻ được tìm thấy bị giấu kín, không phải bị chôn trong rừng.

Thứ Năm tuần trước, một nhóm đã lục soát thùng rác để tìm bằng chứng về vũ khí, trong khi các dịch vụ khẩn cấp rà soát khu vực bằng xẻng và máy dò kim loại.

Cuộc điều tra của công tố viên Rostock vẫn đang được tiến hành và cho đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Ngày 30/10, một buổi lễ tưởng niệm Fabian đã được tổ chức tại Güstrow, hai tuần sau khi có tới 700 người tụ tập để thắp nến tưởng nhớ cậu bé.

Người dân đã đặt nến, thú nhồi bông và các vật dụng khác trước nhà thờ. Thị trưởng Zimmermann cho biết vụ việc đã khiến cả thị trấn bị sốc.

Phương Linh(T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-thi-the-be-trai-8-tuoi-ben-bo-ao-204251101095044374.htm