Phát hiện 2 trẻ nhỏ tử vong trong xe ô tô, người mẹ bất ngờ bị bắt vì lý do này
Một người mẹ 28 tuổi đã bị bắt giữ sau khi con gái 3 tuổi và con trai 6 tuổi được phát hiện đã chết trong xe ô tô của gia đình.
Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bexar (BCSO) cho biết Tiona Lasaisha Islar đã bị bắt tại hiện trường với hai cáo buộc "Gây thương tích cho trẻ em/Tử vong".
Cảnh sát trưởng BCSO Javier Salazar cho biết cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà ở Far West, Quận Bexar vào khoảng 3 giờ chiều để giải quyết báo cáo về một vụ tử vong trong xe ô tô có liên quan đến trẻ em. Một cảnh sát đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống, nhưng cả hai đứa trẻ đều không qua khỏi.
Người mẹ nói với cảnh sát rằng bà nhìn thấy các con còn sống lần cuối vào lúc 10 giờ sáng trong nhà khi bà đi ngủ, và không thấy chúng cho đến khi tìm thấy chúng trong xe. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Salazar cho biết lời khai có nhiều điểm không nhất quán và khẳng định "có điều gì đó không ổn trong vụ án này".

Các nhà điều tra hiện đang nỗ lực xác định nguyên nhân tử vong và đang chờ kết quả từ Văn phòng Giám định Y khoa Quận Bexar. Cơ quan Bảo vệ Trẻ em (CPS) cũng đã được gọi đến hiện trường để điều tra thêm.