Pháp - Bỉ (23 giờ ngày 1-7): Chờ dàn sao lên tiếng

Cả Pháp và Bỉ đều nằm trong nhóm những đội được đánh giá là ứng viên vô địch nhưng gây thất vọng rất lớn qua vòng bảng.

Pháp trông chờ vào khả năng xoay chuyển tình thế của Mbappe

Pháp trông chờ vào khả năng xoay chuyển tình thế của Mbappe

Chính màn khởi động chậm chạp khiến người hâm mộ đặt nghi ngờ về khả năng tiến xa của đội nhà. Cũng chính điều đó càng làm cho cuộc so tài giữa hai đội ở vòng 1/8 sẽ rất thú vị.

Pháp với một đội hình đầy sao, tôi tin là các ngôi sao của Les Bleus sẽ bùng nổ kịp lúc ở giai đoạn quan trọng. Nhân tố mà Pháp chờ đợi nhất là Mbappe có thể đã quen dần với việc vừa thi đấu và gắn mặt nạ từ trận gặp Ba Lan.

Ở bên kia sân, Bỉ cũng gây thất vọng không kém qua màn trình diễn ở vòng bảng mà khép lại bằng trận hòa chật vật trước Ukraine. Vấn đề của Bỉ là hàng công của họ không ở vào thời điểm tốt về phong độ. Lukaku đột ngột “tắt điện” ở vòng bảng cũng là vấn đề rắc rối cho HLV Tedesco ở bài toán tìm ra hàng công tối ưu theo sơ đồ của mình.

Cuộc so tài giữa Pháp và Bỉ sẽ rất đáng xem, từ sự cân sức của đội hình, kỳ vọng vào khả năng tỏa sáng kịp lúc của những ngôi sao lớn cùng cuộc đấu trí từ hai khu kỹ thuật. Pháp có phần nhỉnh hơn, nhưng tôi nghiêng về khả năng trận đấu này sẽ được định đoạt ở hiệp phụ, thậm chí trong loạt sút luân lưu. Sự bùng nổ của các cá nhân sẽ đóng vai trò quan trọng, mà ở điều này thì Pháp có phần tốt hơn so với Bỉ.

Bồ Đào Nha-Slovenia (2 giờ ngày 2-7):

Ở cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Slovenia thì khó cho Slovenia. Cái chính là thực lực của Bồ Đào Nha lúc này khá đồng đều, mạnh mẽ xoay quanh Ronaldo. Trận này thì tôi nghĩ khó có bất ngờ, Bồ Đào Nha sẽ đi tiếp.

ĐOÀN MINH XƯƠNG (chuyên gia bóng đá)

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phap-bi-23-gio-ngay-1-7-cho-dan-sao-len-tieng-post747177.html
Zalo