Phá đám: Sinh nhật mẹ: Phim hài đen về bi kịch gia đình
Tác phẩm hài đen 'Phá đám: Sinh nhật mẹ' gây chú ý với những tình tiết tréo ngoe, từ vai chính đầu tay của nghệ sĩ Ái Như với cảnh nằm trong quan tài đến sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Ngọc Sơn.
Bộ phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" vừa có buổi công chiếu chính thức tại TP.HCM, mang đến một tác phẩm thuộc thể loại hài đen (black comedy) xoay quanh những bi kịch và ẩn ức của các thành viên trong một gia đình thành thị.
Vai chính điện ảnh đầu tay của nghệ sĩ Ái Như
Nghệ sĩ Ái Như đảm nhận vai bà Tâm, nhân vật trung tâm của câu chuyện. Đây là vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của chị. Ban đầu, nghệ sĩ Ái Như đã tỏ ra lưỡng lự khi nhận lời mời từ đạo diễn Thanh Bình vì cho rằng mình không phải là một "ngôi sao phòng vé". Tuy nhiên, nhà sản xuất và đạo diễn vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Nghệ sĩ Ái Như và Hồng Ánh - 2 gương mặt nổi bật của sân khấu kịch cùng đóng phim điện ảnh.
Chia sẻ về vai diễn, Ái Như cho biết chị đã cố gắng hết mình để truyền tải trọn vẹn tâm lý và tình cảm của nhân vật. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là cảnh quay nhân vật bà Tâm nằm trong quan tài. Chị cho biết không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn thấy thú vị khi được trải nghiệm cảm giác này.
"Nằm trong quan tài, không gian chật hẹp, nóng và ngộp, tôi thấy mình được trải nghiệm và nghĩ sau này bản thân nhắm mắt đi xa chính là cảm giác này", nghệ sĩ Ái Như chia sẻ.
Dàn diễn viên đa thế hệ và những vai diễn đặc biệt
Bên cạnh Ái Như, bộ phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ. Nghệ sĩ Hồng Ánh vào vai dì Ba, một nhân vật mang lại năng lượng vui vẻ nhưng sâu bên trong lại có nhiều trăn trở với nghiệp cải lương. Chị cho biết quá trình tham gia phim giống như được sống trong một đại gia đình, mang lại nhiều năng lượng tích cực.

Nghệ sĩ Hồng Ánh, Thành Hội, Ái Như (từ trái qua).
Sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn trong vai Jackson là một điểm nhấn bất ngờ. Nhân vật của anh biểu diễn hát và nhảy trong bối cảnh một tang lễ. Trước lo ngại phân đoạn này có thể gây tranh cãi, đại diện ê-kíp giải thích rằng sự xuất hiện của Ngọc Sơn nhằm thể hiện một không khí tiễn đưa vui vẻ, giàu tình cảm, đúng với tinh thần của bộ phim.

Tạo hình ca sĩ Ngọc Sơn trong phim.
Nguồn cảm hứng từ văn học và thể loại hài đen
Đạo diễn Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) cho biết tác phẩm lấy cảm hứng từ đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" trong tiểu thuyết "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng, cùng với các chất liệu từ cải lương và những câu chuyện đời thường. Ê-kíp đã chọn thể loại hài đen để kể một câu chuyện bi kịch, nơi những mâu thuẫn gia đình tích tụ bấy lâu bùng nổ ngay trong ngày sinh nhật của người mẹ.

Ê-kíp đoàn phim trong buổi giao lưu.
Bộ phim xoay quanh một gia đình mà những kỳ vọng về thành công và chuẩn mực xã hội đã trở thành áp lực đè nặng lên các thế hệ. Ngày sinh nhật, vốn là dịp đoàn tụ, lại trở thành "chiến trường" cho những xung đột dở khóc dở cười.
"Phá đám: Sinh nhật mẹ" có sự tham gia của các diễn viên: Thành Hội, Ái Như, Hồng Ánh, NSƯT Hữu Châu, Huy Khánh, Trần Kim Hải, Hoàng Phi, Tín Nguyễn và ca sĩ Ngọc Sơn. Phim chính thức ra rạp từ ngày 31/10.






























