Park Sung Woong: 'Nếu có vai hợp, tôi rất muốn đóng phim kinh dị Việt'

Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Park Sung Woong vừa đến Đà Nẵng tham dự Liên hoan phim châu Á lần thứ 3. Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên, anh chia sẻ cảm xúc về DANAFF, ấn tượng với điện ảnh Việt và mong muốn góp mặt trong một dự án hợp tác Việt – Hàn trong tương lai.

Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Park Sung Woong vừa có mặt tại Đà Nẵng để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III), diễn ra từ ngày 28/6 đến 5/7. Góp mặt tại sự kiện điện ảnh quốc tế quy tụ nhiều nhà làm phim và nghệ sĩ nổi bật trong khu vực, nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.

Không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu điện ảnh xứ kim chi, Park Sung Woong sinh năm 1973, bắt đầu sự nghiệp với bộ phim “No.3” (1997) và từng bước khẳng định chỗ đứng bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng trải dài suốt gần ba thập kỷ. Với nét diễn biến hóa và chiều sâu nội tâm, anh ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm điện ảnh như "Thành phố mặt trời mọc", "Vô ảnh kiếm", "Tình yêu giả dối", "Đại chiến thành Ansi", "The Deal", "Chó săn công lý"... và cả những bộ phim truyền hình ăn khách như "Vua bánh mì", "Phía đông vườn địa đàng", "Ẩn danh", "Rugal", "Thế giới mới"…

Park Sung Woong và Idol Nation trên thảm đỏ LHP châu Á Đà Nẵng 2025

Park Sung Woong và Idol Nation trên thảm đỏ LHP châu Á Đà Nẵng 2025

PV: Tham dự Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2025, anh cảm nhận thế nào về quy mô và các hoạt động của liên hoan phim?

Park Sung Woong: Tôi được biết đây là lần thứ 3 tổ chức liên hoan phim, nhưng so với số lần thì mọi thứ rất tuyệt vời và được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi nghĩ trong tương lai đây sẽ là một sự kiện lớn trong ngành điện ảnh châu Á.

PV: DANAFF III tập trung vào điện ảnh Hàn Quốc. Anh nghĩ sự kiện này sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực gì cho ngành phim giữa hai nước?

Park Sung Woong: Tôi thấy điện ảnh Việt Nam đang ở thời kỳ đỉnh cao, nếu hai nước cùng giao lưu thì sẽ tạo được hiệu ứng cộng hưởng tốt hơn. Phim Việt Nam rất hay, nhưng phim Hàn lại có cảm giác phát triển hơn. Nếu hai bên cùng hợp tác, bù đắp điểm yếu cho nhau thì sẽ rất tốt.

PV: Anh nghĩ thế nào khi ngày càng có nhiều không gian để điện ảnh châu Á giao lưu, như tại Liên hoan phim Đà Nẵng?

Park Sung Woong: Là một người châu Á, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và mong rằng sẽ có thêm nhiều liên hoan phim như DANAFF. Giống như K-drama và phim Hàn không chỉ giới hạn trong châu Á mà còn lan tỏa toàn thế giới, tôi hy vọng các liên hoan phim ở châu Á cũng có thể trở thành bàn đạp để phim các nước vươn ra toàn cầu.

PV: Phim Hàn Quốc đang nhận được rất nhiều tình cảm trên toàn thế giới. Theo anh, điều gì đã tạo nên sức hút đặc biệt của phim và drama Hàn với khán giả quốc tế?

Park Sung Woong: Trước năm 2020, tôi cũng không nghĩ phim Hàn sẽ thành công như vậy đâu. Nhưng tôi nghĩ đó là nhờ vào cốt truyện đa dạng, kỹ năng đạo diễn, và diễn xuất của các diễn viên. Tôi đã diễn 28 năm rồi, nhưng các hậu bối trẻ bây giờ diễn rất giỏi. Bản thân tôi vẫn luôn học hỏi trong diễn xuất, và tôi nghĩ chính sự kết hợp của ba yếu tố đó đã làm khán giả quốc tế yêu mến phim Hàn.

PV: Trong tất cả các vai diễn đến nay, đâu là vai khiến anh nhớ nhất?

Park Sung Woong: Tôi nhớ nhất hai vai diễn. Một là trong phim truyền hình “Thái vương tứ thần ký”, đã giúp tôi vượt qua 10 năm vô danh. Hai là phim “Tân thế giới”, là bộ phim đã tạo nên tên tuổi Park Sungwoong như bây giờ. Hai phim này đều có ý nghĩa sâu sắc theo cách khác nhau.

PV: Suốt 30 năm đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, điều gì là nguồn động lực giúp anh luôn đổi mới bản thân?

Park Sung Woong: Chính xác là 28 năm. Tôi có một hình mẫu lý tưởng là một diễn viên Hollywood mà tôi rất ngưỡng mộ. Diễn xuất của anh ấy rất đa dạng: vai chính diện, phản diện, hài hước... và tôi cũng mong muốn trở thành một diễn viên có độ phủ rộng như vậy. Tôi cho rằng làm khán giả xúc động là điều đương nhiên, nhưng làm các nhân viên trường quay, trợ lý đạo diễn hay đạo diễn xúc động mới là điều khó nhất. Mục tiêu của tôi là tạo nên những cảnh khiến mọi người phải trầm trồ tại hiện trường.

PV: Anh Park Sungwoong đã tạo nên rất nhiều vai phản diện mang tính biểu tượng. Bí quyết nào giúp anh biến các vai ác không chỉ là nhân vật xấu mà còn trở nên đáng nhớ và cuốn hút?

Park Sung Woong: Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang diễn vai phản diện. Tôi luôn nghĩ, dù là nhân vật ác thì cũng không phải là người xấu. Có thể do hoàn cảnh từ nhỏ mà họ trở nên như vậy. Khi diễn vai ác, tôi luôn tự nhủ rằng: “Đây không phải là việc xấu”, và tự biện minh cho nhân vật. Tôi diễn với suy nghĩ đó. Ngoài ra, tôi hay mặc vest sang trọng, và với chiều cao của mình, có lẽ điều đó cũng tạo nên sự cuốn hút.

PV: Anh thường quay nhiều cảnh hành động. Anh chuẩn bị thế nào và làm sao đảm bảo an toàn trên trường quay?

Park Sung Woong: Tôi không dùng diễn viên đóng thế. Tôi xuất thân từ đội stunt nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc nên các hậu bối thường nói: "Anh làm được mà", thì tôi cứ làm thôi. Có bị thương cũng chỉ uống ly rượu là ổn (cười). Nhưng gần đây tôi cố gắng dùng diễn viên đóng thế nhiều hơn. Thực ra tôi không cần chuẩn bị nhiều vì đã có kinh nghiệm. Chỉ cần khởi động, kéo giãn, tập với bạn diễn, và đảm bảo an toàn tối đa vì nếu bị thương thì sẽ phải nghỉ ít nhất ba ngày. Tôi luôn cố gắng dùng chính khuôn mặt mình để diễn, không nhờ người khác.

PV: Món ăn Việt Nam anh thích nhất là gì?

Park Sung Woong: Tôi thường ăn phở Việt tại Hàn Quốc, dù không ăn được rau thơm lắm. Nhưng khi ở Hà Nội, tôi ăn street food vẫn rất ngon, dù có rau thơm. Nếu phải chọn một món ngon nhất thì tôi chọn bún chả.

PV: Nếu tham gia một dự án hợp tác điện ảnh Việt – Hàn, anh muốn đóng phim như thế nào?

Park Sung Woong: Tôi chưa có cơ hội tìm hiểu sâu về điện ảnh Việt, nên hơi khó để nói cụ thể. Nhưng tôi cảm nhận được sự đam mê và chân thành của họ. Nếu có vai phù hợp với tôi, tôi rất sẵn lòng tham gia. Tôi nghe nói phim kinh dị rất được yêu thích ở đây, nếu tôi chỉ đứng yên thôi cũng đủ thành phim kinh dị rồi đấy… (cười).

PV: Là một nghệ sĩ lớn trong ngành điện ảnh Hàn Quốc, anh có suy nghĩ thế nào về sự phát triển của điện ảnh Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam?

Park Sung Woong: Tôi không dám nhận mình là nghệ sĩ gạo cội, chỉ tầm trung thôi. Tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ hoàng kim, nhưng ở Hàn Quốc vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận phim Việt. Khi đến đây, tôi xem một vài trailer và cảm thấy rất bị cuốn hút. Tôi thường nhìn vào mắt diễn viên khi diễn, vì ánh mắt thể hiện được cảm xúc từ trái tim. Tôi thấy diễn viên Việt Nam diễn rất chân thật, tạo cảm giác bị cuốn vào. Nếu tiếp tục như vậy, tôi nghĩ Việt Nam sẽ trở thành "con hổ châu Á" trong ngành điện ảnh.

PV: Xin cảm ơn anh!

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/park-sung-woong-neu-co-vai-hop-toi-rat-muon-dong-phim-kinh-di-viet-post1211962.vov
Zalo