Ông Võ Văn Hải bị uốn ván được ủng hộ gần 70 triệu đồng
Đại diện Báo VietNamNet vừa trao 69.160.745 đồng do bạn đọc ủng hộ tới bà Võ Thị Vân, con gái ông Võ Văn Hải. Do sức khỏe đã tạm ổn định, ông Hải được bác sĩ cho xuất viện
Ông Võ Văn Hải (59 tuổi, quê An Giang) là nhân vật trong bài viết "Cái Tết đẫm nước mắt của gia đình người đàn ông bị uốn ván".
Khoảng giữa tháng 12, ông Hải đi làm đồng, bị ngã xe, dập nát ngón chân út bên trái, đứt lìa ngón áp út. Ông điều trị ở địa phương. Khoảng 3 tuần sau, ông có biểu hiện cứng hàm. Bác sĩ nhận định ông bị nhiễm trùng uốn ván, khuyên nên đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để thăm khám chuyên sâu và điều trị.
Ngày 10/1, chỉ sau khi nhập viện 1 ngày, ông Hải phải mở khí quản để thở máy, dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, dùng thuốc an thần, giãn cơ… Do ông không có bảo hiểm y tế nên mọi chi phí gia đình phải tự chi trả. Số tiền vượt cả trăm triệu đồng khiến họ chẳng thể nào xoay xở được.
Đại diện Báo VietNamNet (phải) trao tấm lòng của bạn đọc đến bà Vân, con gái ông Hải.
Bà Vân túc trực ở bệnh viện cùng cha cả dịp Tết, vừa lo lắng cho cha vừa tủi thân vì nhớ nhà, nhớ các con thơ. Thời điểm bác sĩ đưa phiếu yêu cầu đóng viện phí còn nợ lên tới hơn 50 triệu đồng, bà nghẹn ngào, không có cách nào trả. Khi ấy, ông Hải vẫn phải thở máy. Hành trình chiến đấu với bệnh tật vẫn tiếp tục.
Sau khi VietNamNet chia sẻ câu chuyện cái Tết đẫm nước mắt của gia đình, nhiều bạn đọc đã cảm thông, sẻ chia. Mới đây, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, trao 69.160.745 đồng do bạn đọc ủng hộ tới bà Vân. Được biết trước đó, do sức khỏe tạm ổn định, ông Hải được bác sĩ cho xuất viện.
Thông qua VietNamNet, gia đình ông Hải gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm.