Ông Trump nói về 'một trong những vinh dự cao quý nhất đời tôi'

Tổng thống Donald Trump ví quan hệ Mỹ-Anh như 'hai nốt nhạc trong một hợp âm – đẹp đẽ khi đứng riêng nhưng hoàn hảo khi hòa quyện'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/9 đã được chào đón với thảm đỏ hoàng gia, nghi lễ chào đón quân sự lớn nhất trong lịch sử một chuyến thăm cấp nhà nước, cùng buổi đại yến xa hoa khi ông đặt chân tới Vương quốc Anh.

Ông Trump không giấu giếm niềm vui khi không trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời 2 lần cho một dịp như vậy tại Vương quốc Anh.

"Đây thực sự là một trong những vinh dự cao quý nhất đời tôi", ông nói khi tham dự buổi quốc yến tại Lâu đài Windsor.

"Tôi hy vọng mình sẽ là người cuối cùng", ông Trump nói một cách dí dỏm, khiến cả khán phòng bật cười.

Đại yến xa hoa diễn ra tại Sảnh St. George, với Vua Charles III và Tổng thống Trump trong trang phục áo đuôi tôm, trong khi Nữ hoàng Camilla và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump diện váy màu xanh lam và vàng.

Hơn 160 nhân vật nổi bật đã ngồi quanh bàn tiệc dài, bao gồm Hoàng tử William, Công nương Catherine, Thủ tướng Anh Keir Starmer, con gái út Tiffany của ông Trump, cùng các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu như CEO Apple Tim Cook, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO OpenAI Sam Altman.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Vua Charles III trong buổi đại yến tại Sảnh St. George, Lâu đài Windsor, ngày 17/9/2025. Ảnh: Sky News

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Vua Charles III trong buổi đại yến tại Sảnh St. George, Lâu đài Windsor, ngày 17/9/2025. Ảnh: Sky News

Bàn tiệc được trang trí với 139 ngọn nến và hơn 1.400 món đồ bạc, phục vụ các món ăn truyền thống của Anh, rượu cognac năm 1912 và rượu port năm 1945.

Chào đón Tổng thống Trump, Vua Charles III nhấn mạnh chuyến thăm "thể hiện mối quan hệ đối tác bền vững giữa hai quốc gia" và ca ngợi những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm cuộc chiến ở Ukraine.

Với chút hài hước, Nhà vua nhắc đến khu nghỉ dưỡng chơi golf của ông Trump ở Scotland, nói rằng "Nước Anh có đất đai đủ tốt để xây những sân golf tuyệt vời".

Đáp lại, ông Trump gọi Nhà vua là "một người rất, rất đặc biệt" và ví quan hệ Mỹ-Anh như "hai nốt nhạc trong một hợp âm – đẹp đẽ khi đứng riêng nhưng hoàn hảo khi hòa quyện".

"Mối quan hệ họ hàng và bản sắc giữa Mỹ và Vương quốc Anh là vô giá và vĩnh cửu. Nó không thể thay thế và không thể phá vỡ", ông Trump cho biết trong bài phát biểu trong buổi đại yến tại Lâu đài Windsor, nơi ở của các Quân chủ Vương quốc Anh trong gần 1.000 năm.

Các nhà quan sát cho rằng buổi tiệc mang ý nghĩa chính trị, báo hiệu ý định của chính phủ dưới thời Thủ tướng Starmer trong việc duy trì liên minh ổn định giữa London và Washington.

Truyền thông Anh nhận xét bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng và điềm tĩnh của ông Trump – không có những bình luận ngoài kịch bản – đã khiến các quan chức yên tâm, tránh được những xáo trộn ngoại giao không cần thiết.

Tờ The Guardian viết rằng ông Trump "thể hiện một giọng điệu trang nghiêm và nghiêm túc đến bất ngờ", trong khi tờ Financial Times nhấn mạnh chuyến thăm đã tái khẳng định sự bền vững của "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai đồng minh.

Các nhà phân tích kết luận rằng buổi đại yến không chỉ là một sự kiện hoàng gia lộng lẫy mà còn là một sân khấu ngoại giao, củng cố sự liên tục trong quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương.

Điều này vừa giúp ông Trump xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo có trách nhiệm ở nước ngoài, vừa cho phép chính phủ do Đảng Lao động của ông Starmer thể hiện rằng dưới sự lãnh đạo của mình, Vương quốc Anh đang duy trì liên minh ổn định với đồng minh truyền thống.

Minh Đức (Theo Asia Today, Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-trump-noi-ve-mot-trong-nhung-vinh-du-cao-quy-nhat-doi-toi-204250918102033426.htm