Ông Trump kiện tờ Wall Street Journal đòi 10 tỷ USD vì cáo buộc liên quan đến Epstein

Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi kiện Wall Street Journal và Rupert Murdoch, yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD vì bài báo cáo buộc ông gửi tranh khiêu gợi cho Jeffrey Epstein.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và trùm truyền thông Rupert Murdoch. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và trùm truyền thông Rupert Murdoch. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng nhiều lần bị bắt gặp chụp ảnh cùng Jeffrey Epstein trong các buổi tiệc xã giao vào những năm 1990 và đầu 2000, từng tuyên bố với báo giới năm 2019 rằng ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ trước khi những rắc rối pháp lý của ông này trở nên rõ ràng.

Ngày 18/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ Wall Street Journal (WSJ) cùng các đơn vị sở hữu, bao gồm Rupert Murdoch, yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ USD. Nguyên nhân là do bài viết của WSJ đưa tin rằng ông Trump từng gửi một bức tranh mang tính chất khiêu gợi cùng lời nhắn đề cập đến “bí mật chung” cho Epstein vào năm 2003 nhân dịp sinh nhật.

Đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang khu vực miền Nam bang Florida, cáo buộc Dow Jones, News Corp, Rupert Murdoch và hai phóng viên của WSJ đã phỉ báng ông Trump và hành động với “ý đồ ác ý”, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và tài chính của ông.

Ông Trump kiên quyết phủ nhận nội dung bài báo của WSJ – một báo cáo mà hãng Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng độc lập – và đã cảnh báo Rupert Murdoch rằng ông sẽ khởi kiện. Dow Jones, công ty mẹ của WSJ, là một đơn vị thuộc sở hữu của News Corp.

“Tôi mong được chứng kiến Rupert Murdoch phải ra tòa làm chứng trong vụ kiện mà tôi khởi xướng chống lại ông ta và tờ báo ‘đống rác’ WSJ. Sẽ là một trải nghiệm thú vị đấy!!!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ngay trong ngày, Dow Jones đã phản hồi và tuyên bố sẽ "kiên quyết bảo vệ" tờ báo trước hành động pháp lý của ông Trump.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào độ chính xác và quy trình biên tập nghiêm ngặt trong báo cáo của mình, và sẽ mạnh mẽ bảo vệ trước bất kỳ vụ kiện nào”, người phát ngôn Dow Jones cho biết trong một thông cáo.

Jeffrey Epstein, tài phiệt tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục đã bị kết án, đã chết trong phòng giam tại New York năm 2019 vì tự sát.

Vụ việc này từ lâu đã tạo ra nhiều thuyết âm mưu, đặc biệt lan rộng trong cộng đồng những người ủng hộ ông Trump, cho rằng chính phủ đang che giấu mối liên hệ giữa Epstein với giới tinh hoa quyền lực.

Một bộ phận người ủng hộ trung thành của Trump đã nổi giận sau khi chính quyền của ông rút lại cam kết công bố các tài liệu liên quan đến điều tra Epstein.

Một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 7/7 kết luận rằng Epstein đã tự tử, và cho biết “không có danh sách khách hàng” hay bằng chứng cho thấy Epstein đã tống tiền những nhân vật nổi tiếng.

Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng lớn từ dư luận yêu cầu công khai tài liệu Epstein, ông Trump hôm thứ Năm cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi yêu cầu tòa án công khai lời khai từ đại bồi thẩm đoàn liên quan đến Epstein.

Đáp lại, ngày thứ Sáu, chính phủ Mỹ đã đệ đơn tại tòa liên bang Manhattan yêu cầu giải mật bản ghi lời khai của đại bồi thẩm đoàn trong các vụ Epstein và Ghislaine Maxwell – cựu cộng sự của Epstein, người đã bị kết án vào năm 2021 với 5 tội danh liên bang liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù.

“Các quan chức công quyền, nhà lập pháp, nhà bình luận và người dân thường vẫn quan tâm sâu sắc và lo ngại về vụ việc Epstein”, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche nêu trong đơn kiến nghị.

“Sau tất cả, Jeffrey Epstein là tên ấu dâm khét tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ”, ông viết, và nhấn mạnh rằng các bản ghi lời khai là “mảnh ghép quan trọng trong thời khắc lịch sử” của đất nước.

Ông Blanche cũng cho biết các công tố viên sẽ làm việc để biên tập lại tất cả các thông tin có thể nhận diện nạn nhân trước khi công bố công khai.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ong-trump-kien-to-wall-street-journal-doi-10-ty-usd-vi-cao-buoc-lien-quan-den-epstein-post187709.html
Zalo