Ông Donald Trump nhận thêm tin vui

Quyết định tuyên án cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm đã bị hoãn đến ngày 18-9, chưa đầy 7 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Mỹ.

Theo Reuters, Thẩm phán Juan Mercan hôm 2-7 lùi ngày tuyên án để có thêm thời gian cân nhắc lập luận của ông Trump rằng lẽ ra ông được miễn truy tố theo phán quyết trước đó một ngày của Tòa án Tối cao Mỹ. Theo phán quyết này, các cựu tổng thống không bị truy tố hình sự vì các hành vi chính thức trong thời gian đương nhiệm.

Quyết định tuyên án cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm đã bị hoãn đến ngày 18-9. Ảnh: Reuters

Quyết định tuyên án cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm đã bị hoãn đến ngày 18-9. Ảnh: Reuters

Kế hoạch tuyên án ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 11-7, chỉ vài ngày trước khi bắt đầu Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee vào ngày 15-7.

Ông Trump sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý khó khăn trong việc lật ngược phán quyết về cáo buộc chi tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm vì phần lớn hành vi được đề cập trong vụ án diễn ra trước thời gian ông giữ chức tổng thống.

Các luật sư của Trump hôm 1-7 đề nghị Thẩm phán Mercan cho phép họ lập luận rằng bản án của ông Trump nên bị hủy bỏ theo phán quyết mang tính bước ngoặt ngày 1-7, khi cho rằng bằng chứng liên quan đến hành động chính thức của tổng thống không thể được sử dụng để chứng minh cho các vụ án hình sự liên quan đến hành động không chính thức.

Trước đó, bồi thẩm đoàn ở tòa án Manhattan hôm 30-5 kết luận ông Trump phạm tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền 130.000 USD mà luật sư cũ Michael Cohen của ông Trump dùng để trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, buộc bà giữ im lặng về cáo buộc quan hệ tình dục năm 2006 cho đến sau cuộc bầu cử năm 2016.

Năm 2016 là thời điểm ông Trump đánh bại ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ là Hillary Clinton. Các công tố viên cho rằng khoản tiền này là một phần của kế hoạch bất hợp pháp nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Trong diễn biến khác, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden không mắc bệnh Alzheimer hay chứng mất trí nhớ và "biết cách thực hiện công việc". Tuyên bố được đưa ra sau khi các lãnh đạo Đảng Dân chủ thừa nhận rằng những lo ngại về sức khỏe tinh thần của tổng thống là "chính đáng".

Bà Jean-Pierre nói: "Chúng tôi hiểu những lo ngại, chúng tôi hiểu điều đó, tổng thống đã có một đêm tranh luận không tốt". Lặp lại lời giải thích của ông Biden rằng ông "bị cảm" và "khàn giọng", bà Jean-Pierre nhấn mạnh tổng thống "biết cách thực hiện công việc" và "biết cách đứng dậy" sau thất bại.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Nhà Trắng có công bố hồ sơ y tế chi tiết hơn bản tóm tắt kết quả khám sức khỏe hằng năm của ông Biden - vốn đã được công bố cho đến nay hay không - thì bà từ chối trả lời. Một cuộc khảo sát mới do CBS News/YouGov thực hiện sau cuộc tranh luận cho thấy 72% cử tri đã đăng ký không tin rằng ông Biden có đủ sức khỏe tinh thần và nhận thức cần thiết để làm tổng thống.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ong-donald-trump-nhan-them-tin-vui-196240703073430573.htm
Zalo