Ốc xào cay
Tiểu Mỹ là cô nàng rất mê ăn uống, món cô yêu thích nhất là ốc xào cay, nhưng dáng vẻ khi ăn món này của cô trông rất xấu. Gần đây, Tiểu Mỹ có bạn trai, mẹ của bạn trai rất muốn gặp cô nên đã mời cô tới nhà dùng cơm.
Trong bữa ăn, Tiểu Mỹ ngạc nhiên vui mừng khi thấy trên bàn có món ốc xào cay, nhưng khi mẹ của bạn trai định gắp cho cô món đó, cô mới sực nhớ ra, hôm nay nếu muốn giữ được hình tượng thục nữ của mình thì tuyệt đối không được đụng vào món ốc. Vậy nên cô nói: “Bác gái, cháu không ăn món này ạ”. Bạn trai nghe thấy vậy liền đẩy các món khác tới trước mặt Tiểu Mỹ, còn đĩa ốc thì đặt về phía mình, ăn ngon lành. Tiểu Mỹ thầm nghĩ trong lòng, hóa ra anh ấy cũng mê món ốc xào cay giống mình.

Minh họa: Lê Tâm
Trong bữa cơm, mẹ của bạn trai vừa ngồi bên cạnh Tiểu Mỹ nói chuyện, vừa không ngừng gắp thức ăn cho cô, trong khi Tiểu Mỹ thì không ngừng dán mắt vào đĩa ốc đặt trước mặt bạn trai.
Sau bữa ăn, bạn trai thủ thỉ hỏi Tiểu Mỹ: “Tại sao khi mẹ anh hỏi chuyện, em lại cứ không trả lời thế?”.
Tiểu Mỹ ngẩn người: “Mẹ anh hỏi gì cơ?”.
“Sao em lại không nhớ gì thế! Mẹ anh hỏi em thích anh ở điểm gì?”.
Tiểu Mỹ nhớ đến đĩa ốc, nói: “Em thích anh vì anh là người đam mê ăn uống”.
Bạn trai trở nên vui vẻ, lại hỏi: “Vậy câu hỏi thứ hai của mẹ anh thì sao?”. Tiểu Mỹ lại ngây ra.
“Sao em lại quên sạch rồi? Mẹ anh hỏi em ấn tượng điều gì ở bà?”.
Tiểu Mỹ buột miệng nói: “Bác gái nấu ốc xào cay rất ngon”.
Bạn trai hỏi tiếp: “Vậy câu thứ ba thì sao?”. Kết quả là Tiểu Mỹ vẫn không nhớ ra. Bạn trai lại hỏi đến câu thứ tư, thứ năm nhưng Tiểu Mỹ hoàn toàn không nhớ. Cuối cùng, bạn trai tức giận nói: “Rốt cuộc em nhớ cái gì vậy?”.
Ai ngờ Tiểu Mỹ cũng nổi nóng nói: “Có một chuyện em tuyệt đối nhớ rất rõ”.
Bạn trai ngạc nhiên hỏi: “Là chuyện gì?”.
Tiểu Mỹ nói: “Anh đã ăn tổng cộng bảy mươi tám con ốc”.





























