Nước Mỹ chấn động vì vụ nhà diễn thuyết nổi tiếng bị bắn chết
Charlie Kirk, nhà diễn thuyết nổi tiếng và là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley, bang Utah.

Charlie Kirk, nhà diễn thuyết nổi tiếng và là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị bắn chết ngày 10/9. Ảnh minh họa Reuters.
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Kirk, 31 tuổi, đang ngồi tại bàn tranh luận ngoài trời trong một hoạt động thuộc chuỗi sự kiện “Trở lại nước Mỹ” thì bất ngờ ôm cổ và ngã khỏi ghế sau một tiếng nổ lớn, khiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy. Không có ai khác bị thương.
Theo báo cáo, vụ nổ súng xảy ra khoảng 20 phút sau khi sự kiện bắt đầu vào trưa 10/9 (giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam). Nguồn tin từ trường cho biết, viên đạn được bắn từ khu vực Trung tâm Losee trong khuôn viên, cách nơi Kirk phát biểu khoảng 180 mét. Hiện chưa rõ kẻ tấn công khai hỏa từ mái nhà hay cửa sổ.
Khi vụ việc xảy ra, vợ và các con của Kirk đều có mặt tại hiện trường.
Charlie Kirk là ai?
Theo Reuters, Charlie Kirk được biết đến như một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào bảo thủ trẻ tại Mỹ. Anh đồng sáng lập tổ chức “Turning Point USA” từ năm 18 tuổi và đưa nhóm này trở thành mạng lưới thanh thiếu niên bảo thủ lớn nhất toàn quốc.
Trong nhiều năm, Kirk nổi lên như một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong giới ủng hộ Tổng thống Trump, thường xuyên xuất hiện trên Fox News và dẫn chương trình “The Charlie Kirk Show”, với hơn nửa triệu lượt nghe mỗi tháng. Anh cũng sở hữu hơn 5,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X.
Kirk nổi tiếng với phong cách tranh luận khiêu khích, các quan điểm cứng rắn về nhập cư, chủng tộc và giới tính, đồng thời là người vận động mạnh mẽ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Bên cạnh hoạt động chính trị, Kirk còn là tác giả của cuốn sách bán chạy “The MAGA Doctrine” (2020) và thường xuyên tổ chức các chuyến diễn thuyết trên khắp nước Mỹ.
Vụ nổ súng gây chấn động
Hiện cảnh sát và các cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như động cơ gây án. Vụ việc lập tức làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trên chính trường Mỹ, trong bối cảnh các tranh cãi về bạo lực súng đạn và an ninh tại các sự kiện chính trị vẫn đang căng thẳng.
Được biết, vụ nổ súng xảy ra tại điểm dừng chân của Kirk ở Đại học Utah Valley. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi 15 buổi diễn thuyết, tranh luận đã được lên kế hoạch tổ chức tại các trường đại học của Mỹ.
Thậm chí, ngay trước khi bị bắn, Kirk đang ngồi tại bàn tranh luận “Prove Me Wrong” để trả lời các câu hỏi, tranh luận về vấn đề súng đạn.
Hiện chưa có thông tin gì về nghi phạm của vụ xả súng. Một người “có liên quan” bị bắt sau vụ việc nhưng sau đó đã được thả, theo Thống đốc Utah Spencer Cox.
Giám đốc FBI Kash Patel đăng tải trên X cho biết: “Đối tượng tình nghi bị bắt sau vụ việc đã được trả tự do sau một cuộc đàm phán với lực lượng thực thi pháp luật. Cuộc điều tra của chúng tôi vẫn tiếp tục và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin một cách minh bạch”.
Hiện nay, khuôn viên trường đại học đã bị đóng cửa, tất cả các lớp học đều tạm thời bị đình chỉ.
Các chính trị gia, quan chức Mỹ hết sức bàng hoàng về vụ việc. Cựu Tổng thống Joe Biden đăng tải trên X: “Loại bạo lực này không nên tồn tại ở nước Mỹ. Loại tội phạm này cần chấm dứt ngay. Jill và tôi cầu nguyện cho gia đình của Charlie Kirk và những người có liên quan”.
Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance trích dẫn lại bài đăng của Tổng thống Donald Trump, kèm theo lời cầu nguyện cho Kirk an nghỉ. Ông Trump trước đó đăng tải bày tỏ tiếc thương đối với Kirk, người mà ông miêu tả là “được yêu quí và kính trọng bởi tất cả mọi người”, trong đó có ông. Từ Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng lên tiếng cho rằng Kirk bị “hạ sát bởi nói ra sự thật và bảo vệ tự do”.
Kirill Dmitriev, đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đăng trên Telegram: “Đã có một cuộc tấn công nhắm vào Charlie Kirk, một trong những nhà lãnh đạo bảo thủ nhiệt thành nhất, nổi tiếng với những phát biểu tích cực về Nga và lời kêu gọi đối thoại”.
Cựu Tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng phản đối vụ tấn công này.