Nước mắt tri ân và nụ cười trưởng thành

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vậy là thấm thoát đã đến những ngày cuối cùng của chặng đường THPT, những học sinh lớp 12 ngậm ngùi chia tay tuổi học trò. Tri ân và trưởng thành không chỉ là buổi lễ mà là một dấu mốc, một nốt lặng để các em nhìn lại chặng đường đã qua, để biết ơn cha mẹ, thầy cô và chính thức bước sang hành trình mới - hành trình của sự trưởng thành.

Trên chặng đường đã qua, cha mẹ là người đồng hành, dành trọn tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến để các em có được ngày hôm nay. Từng bữa cơm nóng hổi, từng lời động viên, quan tâm, từng ánh mắt lo lắng trước mỗi kỳ thi là minh chứng cho tình yêu vĩ đại ấy. Biết ơn những giọt mồ hôi của cha, những đêm trằn trọc của mẹ để các em có thể yên tâm học hành, theo đuổi ước mơ.

Tiếp theo là thầy cô - người lái đò thầm lặng tận tâm truyền đạt kiến thức, chắp cánh cho những ước mơ và hơn hết là dạy các em những bài học quý giá. Mỗi lời giảng, lời dạy bảo, sự bao dung của thầy cô đều là hành trang vô giá mà các em mang theo.

Và không thể thiếu bạn bè - những người đồng hành, cùng nhau chia sẻ vui, buồn, cùng nhau vượt qua những khó khăn của tuổi học trò. Những tiếng cười, những cái ôm động viên, những lúc kề vai sát cánh ôn thi,... tất cả đều là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Những người bạn đã cùng các em làm nên thanh xuân rực rỡ.

Lễ tri ân không chỉ là lời cảm ơn mà còn là khoảnh khắc trưởng thành. Những cô cậu học trò non nớt của ngày đầu tiên bước vào THPT nay đã trở nên chín chắn hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Các em đã học cách tự lập, học cách chịu trách nhiệm, học cách đứng lên sau mỗi vấp ngã.

Những kiến thức, kỹ năng mà các em tích lũy được trong những năm tháng qua sẽ là bệ phóng vững chắc cho tương lai. Con đường phía trước có thể còn nhiều chông gai nhưng hãy tin rằng với sự chuẩn bị và hành trang đã có, các em sẽ tự tin bước tiếp./.

Kim Oanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nuoc-mat-tri-an-va-nu-cuoi-truong-thanh-a196436.html
Zalo