Nước mắt 'thiên thần' Nhật Bản khiến người Thái tan vỡ

Yoshino Sato - hoa khôi bóng chuyền Nhật Bản đã khóc nức nở khi thua Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết giải thế giới 2025.

Trận bán kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã khép lại với kết quả đầy tiếc nuối cho Nhật Bản. Đội bóng xứ hoa anh đào, dù nhập cuộc tốt và giành chiến thắng 25-16 ở set đầu tiên, vẫn không thể giữ được lợi thế trước sức mạnh khủng khiếp của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng châu Âu lội ngược dòng thắng liền 3 set tiếp theo (25-17, 25-18, 27-25) để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết.

Khoảnh khắc khiến khán giả Thái Lan buồn không chỉ nằm ở kết quả, mà ở những giọt nước mắt của Yoshino Sato. “Thiên thần” bóng chuyền Nhật Bản, người được yêu mến cuồng nhiệt tại Thái Lan, đã khóc nức nở sau thất bại. Hình ảnh Yoshino bật khóc khiến người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan phải nghẹn ngào. Nhiều CĐV Thái Lan ngay lập tức gửi lời động viên: “Đừng khóc, các bạn vẫn là đội giỏi nhất châu Á. Chúng tôi tự hào về Nhật Bản”.

Yoshino Sato - hoa khôi bóng chuyền Nhật Bản đã khóc nức nở khi thua Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết giải thế giới 2025.

Yoshino Sato - hoa khôi bóng chuyền Nhật Bản đã khóc nức nở khi thua Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết giải thế giới 2025.

Thực tế, Nhật Bản đã có một giải đấu xuất sắc. Họ vượt qua vòng bảng đầy khó khăn, hạ cả Serbia – nhà vô địch thế giới hai kỳ liên tiếp, rồi đánh bại Hà Lan ở tứ kết sau trận đấu kéo dài 5 set kịch tính. Đội trưởng Mayu Ishikawa vẫn giữ phong độ ổn định, dẫn đầu danh sách ghi điểm của giải trước vòng bán kết. Nhưng trước Thổ Nhĩ Kỳ, sự khác biệt đến từ Melissa Vargas – tay đập gốc Cuba, người một mình ghi tới 28 điểm, với những pha tấn công uy lực và loạt cú phát bóng khiến hàng thủ Nhật chao đảo.

Set thứ tư là bước ngoặt. Nhật Bản dẫn 24-21, có ba cơ hội khép lại set đấu để kéo trận vào loạt tie-break quen thuộc. Nhưng đúng lúc quyết định, Vargas chơi cực hay, đưa trận đấu về thế cân bằng rồi giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng nghẹt thở 27-25. Cả đội Nhật Bản gục ngã, còn Yoshino Sato bật khóc, để lại một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất giải.

Nhật Bản bất lực trước sự xuất sắc của Vargas. Ảnh: FIVB

Nhật Bản bất lực trước sự xuất sắc của Vargas. Ảnh: FIVB

Với CĐV Thái Lan, tình cảm dành cho Yoshino không chỉ bởi tài năng, mà còn vì sự gần gũi và thân thiện của cô trong những lần sang thi đấu. Bởi vậy, khi thấy Yoshino khóc, nhiều người Thái cũng thấy tim mình tan vỡ.

Giấc mơ chung kết đã dừng lại, nhưng Nhật Bản vẫn khẳng định vị thế hàng đầu châu Á và tiếp tục nhận được tình yêu từ người hâm mộ. Những giọt nước mắt của Yoshino Sato hôm nay chính là động lực để cô và đồng đội trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/nuoc-mat-thien-than-nhat-ban-khien-nguoi-thai-tan-vo-202509061851025069.html
Zalo