Nửa thế kỷ thắp sáng tri thức
Năm 1976, giữa vùng đất Gio Linh đầy gió Lào, cát trắng và ngổn ngang dấu tích chiến tranh, tiếng kẻng báo hiệu giờ vào lớp vang lên khởi đầu cho hành trình miệt mài gieo chữ. Nửa thế kỷ trôi qua, từ mái Trường THPT Gio Linh giàu truyền thống hiếu học, tiếng kẻng năm xưa vẫn vang vọng, nhắc nhở và dìu dắt bao thế hệ học sinh của nhà trường chinh phục những mùa tri thức, góp sức dựng xây quê hương, đất nước ngày càng mạnh giàu.
Tháng 6/1976, khi đất nước vừa bước ra khỏi những năm tháng chiến tranh gian khổ, UBND tỉnh Bình Trị Thiên quyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 3 Gio Linh. Khi ấy, Huyện ủy và UBND huyện Gio Linh (cũ) đã quyết định tạm dừng một số công trình để dồn ngân sách xây dựng trường ở vùng cát phía Đông xã Gio Châu (cũ).
Tất cả bắt đầu từ một niềm tin giản dị mà lớn lao: Không để lỡ dở việc học của con em ngay trong những ngày đầu hòa bình. Sau hơn 2 tháng khẩn trương xây dựng trường trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, nắng gắt và gió Lào quăng quật, những dãy nhà tranh vách đất đơn sơ đã dần thành hình hài.
Ngày 15/10/1976, tiếng kẻng khai trường vang lên, 19 thầy, cô giáo, nhân viên cùng 160 học sinh khóa 1 chính thức bước vào năm học đầu tiên trong ngôi trường còn nghèo vật chất nhưng giàu khát vọng.

Trường THPT Gio Linh với bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt - Ảnh: P.K
Hành trình 50 năm được bắt đầu bằng những bước chân đi qua bao gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào. Năm học 1978-1979, nhà trường phát triển đủ 3 khối lớp với 307 học sinh. Học tập đi đôi với lao động, thầy và trò đã có mặt trên nhiều công trình khai hoang, phục hóa, thủy lợi, lâm sinh…
Trong hành trình góp phần hồi sinh màu xanh trên mảnh đất Gio Linh, sự hy sinh của liệt sĩ Lê Thị Tân Hà (lớp 11, khóa I) đã trở thành một dấu son bất tử về tinh thần cống hiến và trách nhiệm với quê hương.
Thử thách chưa dừng lại khi cơn bão lịch sử số 8 năm 1985 đã làm cơ sở vật chất của trường vốn thiếu thốn lại thêm hư hại nặng nề. Nhưng một lần nữa, ý chí của thầy và trò nhà trường đã vượt lên nghịch cảnh, cùng bắt tay sửa chữa, dọn dẹp trường lớp để nhanh chóng khôi phục việc dạy và học.
Trong gian khó, những “quả ngọt” đầu tiên đã đến mùa thu hoạch: Đội tuyển học sinh giỏi Văn đạt giải ba đồng đội cấp tỉnh năm học 1979-1980; tỉ lệ tốt nghiệp hằng năm luôn trên 90%; nhà trường xuất sắc xếp thứ tư toàn tỉnh Bình Trị Thiên về tỉ lệ đỗ đại học, cao đẳng.
Bước sang thập niên 90, một bước ngoặt mới mở ra khi thầy và trò rời vùng cát trắng nhọc nhằn đến ngôi trường mới kiên cố hơn với 16 phòng học tại khu phố 5, thị trấn Gio Linh (cũ). Đến năm 1995, quy mô trường đã phát triển lên 30 lớp với hơn 1.200 học sinh.
Giai đoạn 1993-2008, chất lượng giáo dục luôn giữ vững sự ổn định với tỉ lệ lên lớp bình quân đạt 99%, tốt nghiệp trên 98,9%, tỉ lệ đỗ đại học, cao đẳng trên 40%. Cùng với đó, các đội học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao liên tục ghi dấu trên bản đồ giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho học sinh của nhà trường đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí - Ảnh: P.K
Cùng với sự phát triển lớn mạnh của quê hương Gio Linh, lịch sử nhà trường tiếp tục sang trang. Từ năm học 2009-2010, thầy và trò chính thức dạy và học tại cơ sở mới thuộc khu phố 6, thị trấn Gio Linh (cũ) với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng hơn 27 tỉ đồng.
Trải qua 17 năm không ngừng hoàn thiện (2009-2026), Trường THPT Gio Linh đã có một diện mạo khang trang, hiện đại với hệ thống phòng học, nhà đa chức năng, bãi tập và không gian cây xanh tươi mát.
Gắn liền với việc nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục cũng có những bước tiến bền bỉ, đáng tự hào: Tỉ lệ lên lớp hằng năm đạt 98%-99%; tốt nghiệp bình quân trên 98%; tỉ lệ đỗ đại học, cao đẳng đạt từ 57%-60%. Đặc biệt, ở mảng mũi nhọn, học sinh nhà trường đã xuất sắc giành 524 giải học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, 321 huy chương thể dục thể thao, cùng 3 giải học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý và 1 giải ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
Từ con số 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên ban đầu, hiện nay nhà trường có đội ngũ gồm 80 cán bộ, giáo viên và nhân viên (18 thạc sĩ, 1 tiến sĩ, 4 Nhà giáo ưu tú). Đặc biệt, hơn một nửa trong số đó là những cựu học sinh trở lại mái trường xưa, tiếp nối sự nghiệp trồng người cao quý.
Từ nơi đây, gần 17.000 học sinh mang theo ý chí vượt khó, hiếu học của vùng đất Gio Linh tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, trở thành những cán bộ, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân, sĩ quan, người lao động, cùng góp sức dựng xây đất nước...
Bảng vàng truyền thống của nhà trường ngày càng dày thêm với hàng trăm bằng khen, giấy khen và những danh hiệu cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2019), Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm 2021), cùng chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ II (năm 2021). Đó là lời hồi đáp xứng đáng cho sự quan tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo, ngành giáo dục, sự tin yêu của Nhân dân và công sức, tâm huyết của biết bao thế hệ thầy trò vun đắp qua nửa thế kỷ.
50 năm đi qua, tên trường đã 4 lần thay đổi, 2 lần di dời địa điểm, nhưng quyết tâm “Dạy tốt-Học tốt” của nhà trường vẫn được giữ gìn trọn vẹn. Thầy và trò Trường THPT Gio Linh sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục, xây dựng đội ngũ mẫu mực, sáng tạo để bồi dưỡng nên những thế hệ học sinh giàu tri thức và khát vọng.
Chặng đường phía trước còn dài với nhiều thử thách, nhưng với hành trang là truyền thống, trí tuệ và tình yêu, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, mái trường THPT Gio Linh sẽ tiếp tục ươm mầm những mùa hoa mới-để mỗi thế hệ học sinh khi đi xa ngoái nhìn lại, đều tự hào xướng tên: Trường THPT Gio Linh thân yêu!
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Chiến
Hiệu trưởng Trường THPT Gio Linh

