Nữ thị trưởng đầu tiên tại Mỹ
Susanna Madora Salter (2/3/1860 - 17/3/1961) là một chính trị gia và nhà hoạt động người Mỹ. Bà là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm thị trưởng tại nước này. Vị trí thị trưởng của bà không chỉ là một dấu mốc về quyền phụ nữ mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về sự thay đổi vai trò của phụ nữ trong xã hội Mỹ.
Bà Susanna cùng chồng - ông Lewis Allison
Susanna sinh ra tại bang Ohio, sau đó cùng gia đình chuyển tới bang Kansas - một trong những "chiến trường" cải cách xã hội và chính trị của Mỹ thời bấy giờ. Bà theo học tại Cao đẳng Nông nghiệp Tiểu bang Kansas (nay là Đại học Tiểu bang Kansas) và kết hôn với con trai của một cựu Phó Thống đốc bang Kansas năm 20 tuổi. Bà cùng chồng đã tích cực tham gia các hoạt động tôn giáo và xã hội tại địa phương, bắt đầu từng bước tham gia phong trào cải cách xã hội.
Chính trị gia và nhà hoạt động người Mỹ Susanna Madora Salter
Susanna Salter được bầu làm Thị trưởng của thành phố Argonia vào ngày 4/4/1887, đánh dấu một bước ngoặt trong nền chính trị nước Mỹ
Bà Susanna Madora Salter được nhớ đến như một biểu tượng trong nền chính trị Mỹ, chứng minh rằng nữ giới có thể nắm giữ vị trí lãnh đạo
Susanna được bầu làm Thị trưởng của thành phố Argonia vào ngày 4/4/1887. Vì hồi đó không phải công khai danh sách ứng viên nên việc tên của bà lọt vào danh sách cũng là điều bất ngờ với chính bà. Đây vốn là trò đùa của một nhóm đàn ông có mục đích làm xấu mặt Susanna nhưng không những họ không đạt được mục đích khi bà trúng cử, bà lại còn trúng với tỉ lệ phiếu thuận cao. Thành công của bà đã mở đường cho những người phụ nữ khác tham gia vào các chức vụ công, cả ở Kansas và trên khắp cả nước.
Ngôi nhà của gia đình Susanna Salter ở thành phố Argonia, bang Kansas, Mỹ.
Bảo tàng Susanna Salter ở thành phố Argonia
Sau nhiệm kỳ, Susanna không tái tranh cử mà chuyển đến Oklahoma cùng chồng và tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng. Bà qua đời ở tuổi 101, là một nhân chứng đáng chú ý cho sự tiến bộ về quyền phụ nữ trong hơn một thế kỷ. Ngày nay, bà được nhớ đến như một biểu tượng trong nền chính trị nước Mỹ, chứng minh rằng nữ giới có thể nắm giữ chức vụ lãnh đạo. Di sản của bà tiếp tục truyền cảm hứng cho những người phụ nữ hiện đại.