Nữ sinh Hà Nội hé lộ bí quyết giành học bổng 2 trường đại học hàng đầu Trung Quốc
Trần Ngọc Vân Anh (cựu học sinh lớp 12 chuyên Trung, trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) xuất sắc trúng tuyển 2 trường đại học danh giá tại Trung Quốc. Phía sau kết quả ấn tượng này là một hành trình nỗ lực cùng chiến lược học tập rõ ràng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hồ sơ du học.
Vân Anh đã xuất sắc giành được và trúng tuyển Đại học Bắc Kinh sau vòng phỏng vấn. Suất học bổng này bao gồm miễn học phí, miễn phí ký túc xá và hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng. Song song đó, nữ sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ cũng nhận được học bổng bán phần năm học đầu tiên từ Đại học Thanh Hoa.
"Bén duyên" với du học Trung Quốc
Sớm yêu thích văn hóa Trung Quốc qua những bộ phim, Vân Anh bắt đầu học tiếng Trung từ năm lớp 8 và xác định đây sẽ là ngôn ngữ mình theo đuổi lâu dài. Năm lớp 10, cô bạn xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung và toàn khối của .
Trong suốt thời gian học cấp Ba, Vân Anh gặt hái "bộ sưu tập bạc tỷ" các giải thưởng như: Giải Ba HSG Quốc gia môn tiếng Trung; Huy chương Vàng kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; Giải Nhì Olympic tiếng Trung do ĐHQG Hà Nội tổ chức. Ngoài ra, nữ sinh xuất sắc hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Trung HSK6.
Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Vân Anh cho biết bản thân đã bắt đầu nghiêm túc theo đuổi giấc mơ du học ngay từ lớp 11: "Hình ảnh các anh chị chuyên Trung khóa trước lần lượt trúng tuyển vào những trường đại học danh tiếng đã trở thành nguồn cảm hứng lớn, tiếp thêm niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu của mình".

Nhờ sự chăm chỉ và chiến thuật học tập chi tiết, Vân Anh đạt được nhiều thành tích đáng nể. Ảnh: NVCC
"Mình cố gắng tiếp xúc với tiếng Trung một cách tự nhiên mỗi ngày để duy trì sự yêu thích và rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Các hoạt động giải trí hằng ngày hầu như đều gắn liền với tiếng Trung, từ xem phim, chương trình truyền hình cho đến lướt mạng xã hội Trung Quốc... Dù quá trình ôn luyện đôi lúc khá áp lực, mình luôn nỗ lực cân bằng giữa học tập và thư giãn để tránh quá tải" - Vân Anh bật mí cách giữ lửa học ngoại ngữ.
Apply học bổng: Sợ rớt nhưng vẫn làm, bởi "lỡ được thì sao?"
Hồ sơ du học của được xây dựng có chiến lược ngay từ lớp 10 và được hoàn thiện dần qua từng năm học. Trước hết, cô bạn chú trọng các môn học trên lớp để duy trì điểm trung bình (GPA) cao.
Năm lớp 10, Vân Anh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm khám phá sở thích và định hướng cá nhân. Sang lớp 11, em tập trung đầu tư cho thành tích học thuật, thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ và tham gia các cuộc thi tiếng Trung.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Không những học tốt, Vân Anh còn "chơi tốt" các hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC
Trước khi vào lớp 12, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về ngành học, trường đại học mục tiêu và chuẩn bị tài liệu. Về quyết định nộp hồ sơ vào cả Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, Vân Anh bày tỏ: "Đối với mình, đó là bước đi đầy táo bạo và liều lĩnh. Ban đầu, mình khá do dự vì nghĩ rằng hồ sơ của bản thân chưa thực sự nổi bật giữa rất nhiều bạn giỏi. Nhưng rồi mình vẫn lựa chọn thử sức và chính quyết định đó đã mở ra một bước ngoặt lớn trong hành trình của mình".

Ảnh: NVCC
Để tăng tính thuyết phục, trong bài luận giới thiệu bản thân, Vân Anh còn kể về hành trình gắn bó với tiếng Trung như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, qua đó thể hiện sự kiên trì, đam mê và định hướng rõ ràng trong tương lai. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn cũng có khá nhiều câu hỏi bất ngờ khiến nữ sinh phải giữ bình tĩnh để có thể trả lời tốt.
Sắp tới, Vân Anh cho biết sẽ chọn theo học ngành Quảng cáo tại Đại học Bắc Kinh với suất học bổng toàn phần. Nữ sinh cảm thấy biết ơn và may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành từ gia đình và thầy cô. Đồng thời, cô bạn gửi lời nhắn nhủ tới những bạn đang ấp ủ ước mơ du học: Giữ vững niềm tin vào bản thân và dám thử sức - vì biết đâu, “lỡ được thì sao”?
