Nữ hiệu trưởng tận tâm, nhiệt huyết trên vùng cao Đăk Hà

Hằng ngày lặng lẽ, cô Trần Thị Hảo (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi) miệt mài thắp lên ngọn lửa yêu thương, tinh thần nhiệt huyết để mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc với học sinh và giáo viên ở ngôi trường mầm non vùng cao xứ Quảng.

Khi được đề nghị giới thiệu một gương cán bộ nữ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar Trần Thị Yến không chút đắn đo: “Anh cứ lên Trường Mầm non Hoa Mai, gặp cô giáo Hảo, một hiệu trưởng giàu nghị lực và nhiệt huyết”. Thế là chúng tôi xốc hành trang, hăm hở ngược miền núi phía Tây Quảng Ngãi.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp cô Trần Thị Hảo là sự ân cần, nụ cười hiền, ánh mắt thân thiện, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đằng sau đó là sự tâm huyết của một nhà giáo đã được rèn luyện trong gian khó và từ thực tiễn cuộc sống nơi “lắm mưa, nhiều gió”.

30 năm gắn bó với sự nghiệp chăm “búp trên cành”, từ một cô giáo trẻ, đến nay trở thành một cán bộ quản lý là cả quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của cô giáo sinh năm 1978 này.

Cô Hảo đã có 30 năm gắn bó với công việc chăm sóc các cháu mầm non.

Tốt nghiệp Trường Trung cấp sư phạm Kon Tum khi 18 tuổi, cô giáo Hảo hăm hở lên các xã vùng cao Đăk Hà với hành trang là sức trẻ. Bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, cô từng giảng dạy tại các Trường Mẫu giáo Đăk Ui, Sơn Ca, Hoa Hồng; sau đó là Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đăk Pxi rồi Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hà Mòn. Đầu năm 2024, cô Trần Thị Hảo làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho đến nay... Ở vị trí nào, cô cũng tận tâm, dốc sức với công việc.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm nghề nghiệp, cô giáo Hảo luôn tâm niệm: “Thầy giỏi mới có trò giỏi”, “Thầy tốt mới dạy trò ngoan”. Bởi vậy với vai trò là người đứng đầu, cô luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, nhà trường chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm”... tạo nên phong trào thi đua thiết thực, đồng bộ và hiệu quả.

Là người “đứng mũi chịu sào”, cô không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn làm cho diện mạo Trường Mầm non Hoa Mai ngày càng khang trang; môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ bản sắc văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Từ năm học 2023 - 2024 đến nay, Trường Mầm non Hoa Mai huy động nhóm trẻ từ 24-36 tháng tuổi và trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp vượt chỉ tiêu giao, 100% trẻ 5 tuổi bảo đảm kiến thức, kỹ năng trước khi vào lớp 1.

“Lòng yêu nghề ăn sâu vào trái tim mình rồi. Tôi rất quý những ánh mắt trẻ thơ, nên muốn làm thế nào để mang đến cho trẻ niềm vui, xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động tốt nhất”, cô Hảo như nói với chính mình.

Cô giáo Trần Thị Hảo (ngồi giữa) trao đổi với giáo viên trường mầm non Hoa Mai nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Chúng tôi gặp chị Trần Thị Giang (phụ huynh của cháu Lê Trần La Vy, trường mầm non Hoa Mai). Chị tâm sự: “Mỗi ngày đưa con đến lớp đều thấy con mình rất vui vẻ, đi học về ngoan ngoãn, lễ phép và bộc lộ dần kỹ năng đọc, viết. Các cô giáo ở trường chăm sóc các cháu tận tình, giống như người mẹ vậy”.

“Mình đi làm cả ngày, không có thời gian chăm sóc con nên nhờ vào cô giáo thôi. Khi chưa đến lớp, con chỉ bập bẹ, nhút nhát, nhưng giờ về nhà nhanh nhẹn tự giác, ăn ngủ, biết múa, hát, lễ phép với cha mẹ, mình vui lắm”, chị Giang nói.

Còn bà Đoàn Thị Thoa (Hội trưởng Hội phụ huynh nhà trường) thì chia sẻ: “Chúng tôi rất yên tâm khi con cháu mình được học ở một ngôi trường ngày càng khang trang, đầy đủ tiện nghi và nhất là các cô tận tâm với nghề, với trò. Chúng tôi hiểu, người dẫn đường có vai trò quyết định trong thành quả đó và luôn thầm cảm ơn cô giáo Hảo”.

Thoáng nhìn các cháu bé trong lớp học, trên môi những chồi non tương lai là những nụ cười tươi tắn, ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ như “búp trên cành”, mang đến ánh sáng của niềm tin, hy vọng nơi núi rừng chốn đại ngàn.

Hiệu phó trường mầm non Hoa Mai Phan Thị Thương chia sẻ: “Chị Hảo luôn dành những gì tốt nhất cho trẻ em. Với 704 học sinh, nhưng có tới 10 điểm trường, điểm xa nhất cách xa 10 cây số, dù vất vả, khó khăn, chị Hảo vẫn là người tiên phong, gương mẫu vận động các con đến trường, từ đó dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cán bộ, giáo viên noi bước”.

Còn cô giáo Giáp Thị Tuyết thì bộc bạch: “Cô Hảo sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, nhẹ nhàng chỉ bảo cách chuyển tải thông tin cho trẻ, cách dẫn dắt, thu hút trẻ tham gia các hoạt động cùng cô, cùng bạn, những trò chơi, hay những câu nói, những tình huống làm sao để cuốn hút, để trẻ yêu thích, lắng nghe, hợp tác trong mỗi hoạt động. Hình ảnh cô giáo Hảo luôn tươi cười, hết lòng vì đàn em thân yêu khiến chúng tôi học hỏi được ở cô Hảo rất nhiều. Thái độ và sự ân cần với trẻ, với bố mẹ, ông bà các cháu khiến tất cả phụ huynh đều rất yên lòng”.

Về phần mình, cô Hảo bày tỏ: “Tôi chỉ ước mong làm được những điều bình dị, đó là mang đến cho các con những tiếng cười trẻ thơ trong ngôi trường với đầy đủ đồ chơi, trang thiết bị cần thiết, được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ ngon. Các con ngày nào cũng vui, khỏe, học được nhiều điều bổ ích, lý thú là thấy vui rồi”.

Bằng sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng, cô giáo Trần Thị Hảo trong nhiều năm liền tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi chuyên đề, giáo viên dạy giỏi toàn diện, giáo viên dạy giỏi về chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền; được UBND tỉnh Kon Tum (cũ), UBND huyện Đăk Hà (cũ), UBND các xã tặng thưởng thành tích xuất sắc trong công tác. Khi xã Đăk Mar mới được thành lập, cô Trần Thị Hảo vinh dự được tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ở Trường Mầm non Hoa Mai, ngày ngày, dưới sự dìu dắt, hướng dẫn của cô Hảo, cô Thương, cô Thúy... cùng tập thể đội ngũ giáo viên tâm huyết, yêu nghề; những thanh âm rộn ràng, trong trẻo từ lời ca, tiếng hát, những câu chuyện kể của con trẻ vang lên rộn rã, tươi vui, góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách con người từ lúc trẻ thơ.

Cuộc sống của người dân của xã vùng cao đang đổi thay, bừng lên mỗi ngày. Thấp thoáng trong diện mạo mới của làng quê yên bình có bóng dáng các cô giáo ở trường mầm non Hoa Mai vẫn hằng ngày lặng lẽ, tận tụy “ươm những mầm xanh”, mang ánh sáng tin yêu trên quê hương Đăk Mar thân yêu.

Nguyễn Văn Chiến

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nu-hieu-truong-tan-tam-nhiet-huyet-tren-vung-cao-dak-ha.html