'Nữ du kích' gây chú ý với bảng 'profile' đáng nể
Gây ấn tượng khi xuất hiện là một 'Nữ du kích' trong sự kiện A80, Đồng An Thư (sinh năm 2000) với biệt danh 'Út Thư' đang dần khẳng định vị thế của bản thân trong giới nghệ thuật. Không chỉ là một stylist tự do cho các nghệ sĩ nổi tiếng, cô còn là chủ của hai quán cà phê và ấp ủ nhiều dự định lớn lao trong lĩnh vực sáng tạo. Câu chuyện về đam mê, nỗ lực và lòng tự hào dân tộc của An Thư là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.
Đồng An Thư hay còn được biết đến với cái tên thân thương là "Út Thư". Cô tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng. Mang trong mình tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật, âm nhạc và thời trang là hai lĩnh vực tưởng chừng khác biệt, lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một con người An Thư đầy màu sắc và cá tính.

Đồng An Thư tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
An Thư chia sẻ: "Âm nhạc cho mình tiếng nói, còn thời trang cho mình hình ảnh. Hai đam mê ấy song hành, giúp mình kể trọn vẹn câu chuyện của bản thân nhất". Từ những nét vẽ nguệch ngoạc thuở bé đến những giai điệu ngân nga khắp nhà, đam mê nghệ thuật đã âm ỉ cháy trong cô gái trẻ, để rồi bùng nổ thành khát vọng cống hiến và sáng tạo.
Từ việc tô vẽ từ thuở bé đến việc luôn là một thành viên năng nổ trong các hoạt động phong trào ở trường, An Thư không ngừng nuôi dưỡng đam mê của bản thân. Cô tin rằng, nghệ thuật là phương tiện để thể hiện bản thân, biến những ý tưởng thành hiện thực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Mang trong mình tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật, âm nhạc và thời trang là hai lĩnh vực tạo nên một An Thư đầy màu sắc và cá tính.
Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, An Thư còn là một sinh viên xuất sắc. Cô từng đoạt Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang của trường Đại học Tôn Đức Thắng và giành được học bổng du học Thạc sĩ 100%.
Với phong cách làm việc "im lặng cho đến khi thành công thì thông báo", An Thư luôn âm thầm nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Thậm chí, cô còn "lén" bố mẹ đi du học, chỉ thông báo khi đã có thư mời nhập học. Tương tự, việc tham gia sự kiện A80 cũng được cô giữ bí mật đến khi có kết quả chính thức.
An Thư hóm hỉnh chia sẻ: "Mình vốn là một đứa trẻ đối với ba mẹ là hơi bướng, mình hay xài từ lén đồng nghĩa là khi mọi thứ đã hoàn tất rồi mình mới thông báo cho ba mẹ biết".

Với phong cách làm việc "im lặng cho đến khi thành công thì thông báo", An Thư luôn âm thầm nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.
Song, hành trình trưởng thành của An Thư không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Thất bại khi không đạt được nguyện vọng 1 vào Trung học phổ thông từng là một cú sốc lớn đối với cô. An Thư đã tự trách mình và xem đó là một thất bại nặng nề.
Tuy nhiên, sau những dằn vặt, An Thư đã nhận ra rằng "môi trường không quyết định năng lực của bản thân, mà chính ý thức và sự nỗ lực mới làm nên giá trị". Thay đổi cách nhìn, cô đã có những năm tháng Trung học phổ thông tuyệt vời, với sự đồng hành của thầy cô tận tâm và bạn bè gắn bó. Quan trọng hơn, An Thư đã chứng minh được, bản thân có thể vượt qua khó khăn để trưởng thành và gặt hái thành công.

Không chỉ là một stylist tự do cho các nghệ sĩ nổi tiếng, An Thư còn là chủ của hai quán cà phê.
Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời An Thư là khi cô được tham gia diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hay còn gọi là sự kiện A80. Được bước chân qua Lăng Bác và diễu hành trên quảng trường Ba Đình khiến An Thư không khỏi xúc động và tự hào.
An Thư tâm sự: "Khoảnh khắc đó, khiến mình nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống cha anh, và đó cũng là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời mình".

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời An Thư là khi cô được tham gia diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Qua sự kiện A80, An Thư càng thấm thía hơn về lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc. Mỗi bước chân diễu hành không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự tri ân đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục rèn luyện, cống hiến và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Qua sự kiện A80, An Thư càng thấm thía hơn về lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc.
Trong tương lai, An Thư mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ bằng cách cống hiến trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo. Cô tin rằng, đây là nơi cô có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.
An Thư bày tỏ: "Mình tin rằng, bằng sức trẻ và sự sáng tạo, thế hệ chúng mình sẽ góp phần xây dựng một nền văn hóa – nghệ thuật vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc".

Trong tương lai, An Thư mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ bằng cách cống hiến trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo.
An Thư cũng ấp ủ dự định, tiếp tục rèn luyện và theo đuổi con đường nghệ thuật sáng tạo, nơi cô có thể vừa phát triển bản thân, vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. An Thư mong muốn, bằng sức trẻ và đam mê của mình, sẽ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

An Thư tin rằng, nghệ thuật là phương tiện để thể hiện bản thân, biến những ý tưởng thành hiện thực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Câu nói "Be the reason someone believes in good people" (Hãy là lý do để ai đó tin vào những người tốt) là kim chỉ nam cho hành động của An Thư. Cô luôn tâm niệm sống tử tế và cống hiến hết mình cho Tổ quốc.
An Thư chia sẻ: "Hiện tại mình rất thích câu nói này, vì nó gợi nhắc mình về những ngày tháng cùng thầy cô, bạn bè, đồng chí trong A80 – nơi mình cảm nhận rõ tình đồng đội và tinh thần vì Tổ quốc. Mình tin rằng, sống tử tế và cống hiến hết mình cho tổ quốc chính là cách để mỗi người trẻ trở thành lý do khiến người khác vẫn luôn tin vào những điều tốt đẹp".
(Ảnh: NVCC)