Nữ diễn viên nổi tiếng bị lừa tình, mất trắng tiền tiết kiệm
Đồng nghiệp tiết lộ góc khuất của nữ diễn viên khiến công chúng không khỏi bàng hoàng.
Ngày 20/9 tới đây, "Ảnh hậu" Trương Mạn Ngọc sẽ bước sang tuổi 61. Từ sau khi tham gia bộ phim Clean (2004) do chồng cũ Olivier Assayas đạo diễn, nữ minh tinh gần như rút lui khỏi màn ảnh, chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài phút trong Toàn Thành Nhiệt Luyến (2010). Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư, đặc biệt là chuyện tình cảm của cô, vẫn luôn khiến công chúng tò mò.

Trương Mạn Ngọc đã rút lui khỏi ngành công nghiệp điện ảnh trong những năm gần đây, thỉnh thoảng xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc và làm ca sĩ. (Ảnh của Vương Mạn Linh)
Trong một buổi trò chuyện gần đây, đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh tiết lộ Trương Mạn Ngọc vốn là người tươi vui, cởi mở, nhưng vì liên tiếp gặp trắc trở trong tình yêu nên dần thu mình, không còn chia sẻ nhiều như trước. Theo Vương Tinh, mối tình đầu tiên mà Trương Mạn Ngọc công khai là với một nhà tạo mẫu tóc người Hàn Quốc tên Mark Kim. Sau đó, cô hẹn hò đạo diễn Nhĩ Đông Thăng. Tiếp đến là mối quan hệ với một chàng trai người Mỹ, nhưng anh này lại công khai cả thư tình riêng tư, khiến nữ diễn viên vô cùng khó xử và bắt đầu trở nên trầm lặng hơn.
Nghiêm trọng nhất, theo tiết lộ của Vương Tinh, là cuộc tình với một doanh nhân bất động sản gốc Malaysia họ Tống. Hai người quen nhau trên máy bay, và vì quá tin tưởng, Trương Mạn Ngọc đã mang toàn bộ số tiền tích góp từ đóng phim đầu tư vào công ty của bạn trai. Kết quả, cô vừa mất tình, vừa mất tiền, trong khi vị doanh nhân này nhanh chóng tìm đến một "tiểu thư nhà giàu" khác.

Vương Tinh chia sẻ về chuyện tình cảm của Trương Mạn Ngọc. (Ảnh/Trích từ Weibo).
Ngoài ra, khán giả còn nhớ cuộc hôn nhân chóng vánh của Trương Mạn Ngọc với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Hai người đăng ký kết hôn vào năm 1999 trong lúc quay phim Hoa Dạng Niên Hoa, đến mức mẹ của cô cũng chỉ biết tin sau khi sự việc đã xong. Tuy nhiên, vì cả hai đều quá bận rộn với công việc, hôn nhân sớm đổ vỡ vào năm 2002.
Chia sẻ về điều này, Vương Tinh không khỏi cảm thán: "Cô ấy chưa bao giờ thực sự hạnh phúc trong tình yêu, nhưng lại biết cách tự điều chỉnh để không bị gục ngã". Ông cũng từng ngỏ ý mời Trương Mạn Ngọc tái hợp cùng Lưu Đức Hoa trong một dự án mới, song nữ diễn viên từ chối và thẳng thắn nói: "Có lẽ Clean chính là bộ phim cuối cùng của tôi". Sau ánh hào quang rực rỡ của sự nghiệp, Trương Mạn Ngọc khiến nhiều người tiếc nuối bởi những lận đận trong tình duyên. Thế nhưng, bản lĩnh sống tích cực và sự tự tin của cô vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả yêu mến.