Nữ diễn viên mất hơn 3,4 tỷ đồng để thoát 'phong sát'
Nữ diễn viên nổi tiếng phải trả giá hàng tỷ đồng sau loạt bê bối chấn động giới giải trí Hong Kong.
Từng được TVB nâng đỡ và tham gia nhiều dự án lớn, nữ diễn viên Mã Tư Khải lại đánh mất tất cả vì một bê bối ồn ào, để rồi phải trả giá đắt gần 3,4 tỷ đồng để có thể trở lại giới giải trí.

Nữ diễn viên đánh mất tất cả sau khi bị phong sát (Ảnh: Sohu).
Xuất thân từ Hoa hậu Hồng Kông và bước chân vào TVB
Nhắc đến Mã Tư Khải (hay còn được biết đến với nghệ danh Mã Tài), khán giả yêu phim TVB hẳn không còn xa lạ. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, từ đó bén duyên với ngành giải trí và nhanh chóng được TVB - cái nôi sản sinh ngôi sao hàng đầu Hồng Kông - lựa chọn ký hợp đồng.

Mã Tư Khải từng là nữ diễn viên có tiềm năng của đài TVB (Ảnh: Sohu).
Ngay khi vừa vào nghề, Mã Tài đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo TVB. Cô liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình ăn khách, tiêu biểu có Người Cha May Mắn và Hoàng Gia. Gương mặt khả ái, khí chất thanh lịch cùng tiềm năng diễn xuất khiến nhiều người tin rằng Mã Tài sẽ sớm trở thành cái tên đình đám trong làng phim ảnh xứ Cảng thơm.
Tuy nhiên, con đường sự nghiệp trải hoa hồng ấy không kéo dài lâu. Chỉ vài năm sau, Mã Tài vướng phải loạt bê bối khiến hình ảnh của nữ diễn viên sụp đổ trong mắt công chúng.
Bê bối năm 2014: Vũ đạo phản cảm và tin đồn đời tư
Năm 2014, cái tên Mã Tài bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông vì một đoạn video vũ đạo phản cảm bị rò rỉ trên mạng. Những tranh cãi gay gắt về hình ảnh gợi cảm và phong cách biểu diễn thô tục của nữ diễn viên trong đoạn video này khiến sự nghiệp đang trên đà thăng tiến bỗng chững lại.
Chưa dừng lại ở đó, cùng thời điểm, loạt tin đồn đời tư của nữ diễn viên cũng xuất hiện, trong đó có thông tin về mối quan hệ đồng tính với một nhà sản xuất phim đại lục và nghi vấn can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Những tin tức này làm dấy lên nhiều tranh cãi, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Mã Tài.
Dù công ty quản lý và bản thân nữ diễn viên nỗ lực lên tiếng bảo vệ, khủng hoảng truyền thông vẫn ngày càng lan rộng. Hình tượng nghệ sĩ thanh lịch, hiền dịu mà cô xây dựng từ những ngày đầu lập tức sụp đổ. Kết quả, TVB quyết định đưa Mã Tài vào danh sách đen, đồng nghĩa với việc chấm dứt cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông.

Ở tuổi U40, nữ diễn viên đang cố gắng tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống sau biến cố (Ảnh: Sohu).
Sau khi bị TVB phong sát, Mã Tài chọn cách rời khỏi đài và tự tìm hướng đi mới. Ban đầu, cô gặp vô vàn khó khăn: từ việc không còn lời mời đóng phim đến gánh nặng dư luận vẫn bủa vây.
Mã Tài từng chia sẻ, khoảng thời gian ấy là đêm tối nhất trong sự nghiệp. Cô phải đối mặt với áp lực tinh thần khủng khiếp, nhiều lần rơi vào trạng thái mất ngủ, thậm chí phải tìm đến bác sĩ tâm thần. Thời gian dài, nữ diễn phụ thuộc vào thuốc an thần để có thể sinh hoạt bình thường. Sau này, nhờ thiền định và sự giúp đỡ từ bạn bè, nữ diễn viên mới dần thoát khỏi khủng hoảng.
Đặc biệt, Mã Tài tiết lộ rằng để giải quyết vụ bê bối, cô đã suýt phải bán căn nhà cha tặng và chi hơn 1 triệu đô la Hồng Kông (gần 3,4 tỷ đồng) cho vụ kiện. Nhưng cuối cùng, vụ việc vẫn phải giải quyết bằng hình thức hòa giải riêng, để lại cho cô sự mất mát lớn cả về tiền bạc lẫn tinh thần.
Sau khi rời ánh hào quang TVB, Mã Tài quyết định sang Anh du học, vừa để rèn luyện kiến thức, vừa tránh xa sự soi mói dư luận. Trong giai đoạn khó khăn ấy, cô nhận được sự động viên từ nhiều đồng nghiệp. Đáng chú ý, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã nhắn gửi thông điệp qua Lê Y Linh rằng: “Nắm bắt được thời cơ hay nguy hiểm là tùy thuộc vào chính bạn”.
Dù khi ấy còn quá trẻ để thấu hiểu nhưng lời nhắn này trở thành kim chỉ nam giúp cô mạnh mẽ hơn. Thậm chí, Mã Tài còn nhớ mãi một kỷ niệm đặc biệt: tại một bữa tiệc, tài tử Cổ Thiên Lạc đã mắng cô suốt gần một tiếng trước mặt nhiều người. Ban đầu, Mã Tài cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Nhưng sau này, cô mới hiểu đó là cách nam diễn viên kỳ cựu muốn thức tỉnh và khích lệ đàn em đứng dậy sau vấp ngã.
Trở lại Hồng Kông, Mã Tài không quay lại nghiệp diễn mà chọn hướng khởi nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe. Cô thành lập thương hiệu riêng, xây dựng hình ảnh “người phụ nữ mạnh mẽ” và thường xuyên phát sóng trực tiếp để quảng bá sản phẩm.
Tiếp tục học tập và khẳng định giá trị bản thân
Không dừng lại ở việc kinh doanh, Mã Tài còn chứng minh sự cầu tiến khi quay lại trường học. Gần đây, cô ghi danh vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh dành cho cán bộ cấp cao do Đại học Hồng Kông và Đại học Bắc Kinh phối hợp đào tạo.
Mức học phí cho khóa học này lên tới 1,06 triệu đô la Hồng Kông, tương đương hàng tỷ đồng Việt Nam - một con số cho thấy quyết tâm đầu tư vào tri thức của nữ diễn viên. Trong quá trình học, cô cùng các bạn tham gia nhiều chuyến tham quan doanh nghiệp lớn như BYD và Tencent. Những hình ảnh tại đây được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự chú ý.

Hiện tại, nữ diễn viên đã hoàn toàn rút khỏi giới giải trí và tập trung cho việc phát triển bản thân (Ảnh: Sohu).
Đặc biệt, phong cách thời trang thanh lịch cùng chiếc túi xách trị giá 90.000 nhân dân tệ của cô trong chuyến đi cũng trở thành chủ đề bàn luận. Hình ảnh một Mã Tài từng chịu nhiều sóng gió nay xuất hiện tự tin, sang trọng càng khiến công chúng thêm khâm phục.
Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Mã Tài thừa nhận, bê bối năm 2014 chính là vết thương chí mạng trong sự nghiệp. Thế nhưng, chính cú ngã ấy đã giúp cô thay đổi, trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Hiện tại, thay vì tiếp tục đóng phim, Mã Tài tập trung toàn lực cho sự nghiệp kinh doanh và học tập. Cô không còn mơ mộng quay về TVB mà khẳng định bản thân bằng con đường độc lập. Dù quá khứ ồn ào, khán giả vẫn dành sự tôn trọng cho nỗ lực bền bỉ và tinh thần kiên cường của cô.