Nữ diễn viên kém 13 tuổi khiến Quốc Trường rung động với vẻ đẹp quyến rũ
Trở lại màn ảnh rộng sau 2 năm, Quốc Trường đóng cặp cùng diễn viên trẻ Phương Thanh. Đáng chú ý, nam diễn viên thừa nhận có cảm xúc và rung động với nhan sắc xinh đẹp của bạn diễn. Do là người có kinh nghiệm nên sau bộ phim, anh đã cố gắng thoát vai.

Trong bom tấn kinh dị Việt mùa hè năm nay - "Út Lan: Oán linh giữ của", bên cạnh những cái tên quen thuộc như Quốc Trường, Mạc Văn Khoa hay Mai Cát Vi, khán giả sẽ có dịp làm quen với một cái tên hoàn toàn mới: Phương Thanh. Nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai Lan - nhân vật chính của bộ phim - ngay trong lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh.

Cô phải vượt qua đến 7 vòng thử vai, đối đầu với hơn 100 ứng viên tiềm năng trước khi chính thức được lựa chọn.

Lần đầu tiên đóng vai chính phim điện ảnh, Phương Thanh được trao cơ hội diễn xuất cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, trong đó có những cái tên đình đám như “nam thần màn ảnh” Quốc Trường, “diễn viên trăm tỷ” Mạc Văn Khoa và cả “ảnh hậu trẻ nhất Việt Nam” Mai Cát Vi.

Trong suốt quá trình quá trình ghi hình, Phương Thanh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các tiền bối, và điều đó giúp cô vượt qua hàng loạt khó khăn, áp lực khi phải gánh vác một vai diễn phức tạp, có vai trò quyết định trong việc dẫn dắt toàn bộ đường dây câu chuyện của phim.

Mặc dù cách nhau 13 tuổi, Phương Thanh và Quốc Trường lại có những tương tác cực kỳ dễ thương, “ăn rơ” cả trên phim cũng như ngoài đời. Tại sự kiện showcase vào ngày 30/5 vừa qua, Quốc Trường và Phương Thanh đã gây cơn sốt lớn trên mạng xã hội vì tương tác hài hước và cũng rất đáng yêu.

“Được một đàn anh nổi tiếng, giỏi giang như anh Trường dành cho mình những lời khen như vậy, với tôi vừa là niềm vui, nhưng cũng hơi hơi cảm thấy áp lực (cười). Còn trên phim trường, trong những cảnh quay chung của Lan và Sơn, anh Trường trò chuyện với tôi rất nhiều để tôi có được sự thoải mái, từ đó giúp chemistry giữa cả hai tự nhiên hơn”, Phương Thanh chia sẻ.

Phương Thanh sinh năm 2001 tại Hưng Yên. Năm 3 tuổi, cô cùng gia đình vào miền Nam sinh sống, nên cô có thể sử dụng linh hoạt cả giọng Bắc lẫn giọng Nam.

Điều này giúp nữ diễn viên trẻ có nhiều lợi thế trong sự nghiệp diễn xuất, khi cô có khả năng thể hiện các kiểu nhân vật đa dạng, khác biệt về văn hóa, vùng miền.

Cơ duyên với môn nghệ thuật thứ bảy của Phương Thanh đến khá bất ngờ. Trước đây, cô theo học tại Đại học Mỹ thuật TP HCM và gần như đã định hình sự nghiệp tương lai của mình trong lĩnh vực mỹ thuật. Song, sau khi tốt nghiệp, nhờ công việc làm mẫu ảnh, đóng TVC… đã đưa Phương Thanh đến với con đường diễn xuất.

Nữ diễn viên 2K1 chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã yêu thích việc vẽ tranh, bởi vậy tôi quyết định thi vào Đại học Mỹ thuật TP HCM với ước mơ kể những câu chuyện thông qua màu sắc. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi tình cờ có cơ hội tham gia diễn xuất trong một số TVC và các nội dung trên mạng xã hội. Cơ hội này như mở ra những khía cạnh của bản thân mà tôi chưa từng khám phá, và cũng khiến tôi quyết định nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp. Tôi lại bắt đầu con đường ‘đi học’, nhưng lần này là học rất nhiều khóa về diễn xuất để trau dồi kỹ năng”.

Tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, Phương Thanh sở hữu tư duy thẩm mỹ ấn tượng. Cô cũng sở hữu gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, tạo nên nhan sắc trong sáng, thu hút người đối diện từ cái nhìn đầu tiên.

Chính phong thái mộc mạc pha chút thơ ngây rất “riêng” đã góp phần quan trọng giúp Phương Thanh lọt vào mắt xanh ê-kíp phim "Út Lan: Oán linh giữ của", bởi cô thể hiện rất nhiều nét tương đồng với nhân vật Lan, hay nói cách khác, chính là Lan trong tưởng tượng của đạo diễn Trần Trọng Dần.

“Với tôi, "Út Lan: Oán linh giữ của" không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, mà còn là lời cảm ơn dành cho cha mẹ, gia đình vì đã luôn ủng hộ tôi, tựa như đôi cánh nâng tôi chạm vào giấc mơ tưởng chừng xa vời của mình. Tôi không thể chờ đợi giây phút cả gia đình ra rạp thưởng thức bộ phim, nhìn thấy cô con gái nhỏ Phương Thanh nay cũng đã lớn hơn chút xíu rồi (cười)”, cô nói.