Nữ chiến sĩ xứ Quảng giữa nắng hè Thủ đô
Trong đội hình Khối nữ chiến sĩ biệt động, tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, dáng đứng thẳng, bước đi chắc, ánh mắt sáng của Thượng sĩ Trần Thị Quyên, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 2, Quân khu 5 luôn nổi bật.
Đến từ vùng quê ven biển Hòa Phú, Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) giàu truyền thống cách mạng, cô gái tuổi đôi mươi mang trong mình vẻ đẹp tươi tắn, rắn rỏi, xen lẫn chút cương nghị, để lại dấu ấn tượng đặc biệt giữa hàng quân chỉnh tề.
Từ A50 đến A80, dấu ấn nghị lực tuổi đôi mươi
Những ngày tháng tư lịch sử vừa qua, khi Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), Thượng sĩ Trần Thị Quyên đã sải những bước chân đầy kiêu hãnh trong đội hình Khối nữ chiến sĩ biệt động. Vóc dáng chuẩn mực, gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng rực quyết tâm, Quyên được bố trí ở hàng đầu, vị trí chỉ cách khối trưởng một bước. Ở đó, từng động tác của cô gái xứ Quảng đều trở thành điểm tựa cho cả đội hình.

Phút giải lao của Khối nữ chiến sĩ biệt động, tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: NVCC
Nhiệm vụ A50 khép lại trong tiếng nhạc hào hùng, trong niềm xúc động của hàng triệu trái tim người dân cả nước. Quyên cùng đồng đội rưng rưng khi chứng kiến những tràng pháo tay không dứt từ khán đài. “Được góp mặt trong giờ phút thiêng liêng ấy, tôi thấy mình và các đồng đội như đang viết tiếp lịch sử của cha anh bằng chính bước chân của tuổi trẻ hôm nay”, Thượng sĩ Trần Thị Quyên thổ lộ.

Thượng sĩ Trần Thị Quyên, chiến sĩ Khối nữ chiến sĩ Biệt động. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Những tưởng sau thành công ấy, hành quân ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Hà Nội tháng Bảy, tháng Tám bước vào đỉnh điểm nắng nóng, có ngày nhiệt độ lên tới 40 độ C, mặt đường bê tông bỏng rát như đổ lửa. Lịch huấn luyện dày đặc, bình quân mỗi ngày các chiến sĩ phải tập hành quân 3-4 km, kết hợp 6-8 giờ tập đội hình dưới điều kiện nắng nóng nung người. Với cô gái trẻ miền Trung lần đầu ra Bắc trong mùa hè khắc nghiệt, thử thách càng nhân lên gấp bội.
Vượt lên thử thách, bản lĩnh người lính trẻ
Đứng trước khó khăn, Thượng sĩ Trần Thị Quyên không cho phép mình chùn bước. 4 giờ sáng, khi phố phường Thủ đô còn chìm trong giấc ngủ, Quyên đã cùng đồng đội chỉnh đốn hàng ngũ, bắt đầu một ngày luyện tập cường độ cao. Những bước chân dồn dập hòa cùng nhịp trống, in xuống mặt sân bê tông bỏng rát.

Buổi tổng hợp luyện với sự tham gia của Khối nữ chiến sĩ biệt động. Ảnh: CTV
Có những ngày nắng như thiêu đốt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi giày hành quân cũng sũng nước, cổ họng khô rát… nhưng chưa một lần Quyên và các đồng đội để lộ sự mệt mỏi. Cô tự nhủ: “Vất vả mấy cũng phải cố gắng, các đồng đội làm được, nhất định mình phải làm được, thậm chí phải làm tốt hơn. Nếu hàng ngũ không đều, đội hình sẽ ra sao?” Chính sự tự nhắc nhở ấy tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua.
Để khắc phục sự khác biệt thời tiết, Quyên thường tự rèn luyện thêm ngoài giờ: Chạy bộ quanh doanh trại, tập thở đều, tăng sức bền. Trong đội hình khối, cô tập trung cao độ, chú ý từng chi tiết nhỏ, như: Giữ đúng tư thế nghiêm, không nghiêng ngả; chân trụ vững chắc, trọng tâm dồn vào chân trụ; tay phải giữ súng chắc chắn, không để súng bị xô lệch; các động tác quay được thực hiện đồng bộ, dứt khoát, không chậm chạp hay vội vàng; mọi động tác bảo đảm đều, thống nhất... Sự nỗ lực nghiêm túc ấy của Trần Thị Quyên khiến đồng đội nể phục, còn cán bộ khối thì yên tâm khi “bông hoa xứ Quảng” luôn là một trong những gương mặt chuẩn mực.
Trong giờ giải lao, Quyên thường động viên đồng đội: “Mỗi khi mệt mỏi, hãy nghĩ đến ngày Quốc khánh 2-9, chúng ta sẽ cùng kiêu hãnh bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, qua Lăng Bác Hồ kính yêu trong tiếng nhạc hùng tráng, mọi vất vả khi ấy sẽ tan biến”. Câu nói giản dị ấy khiến bao người thêm động lực.
Niềm tự hào trong hàng ngũ diễu binh lịch sử
Giờ đây, khi đội hình Khối nữ chiến sĩ biệt động đã cơ bản hoàn tất nhiệm vụ huấn luyện, nữ chiến sĩ xứ Quảng Trần Thị Quyên càng thêm háo hức. Những bước đi rắn rỏi của cô và đồng đội không chỉ là kết quả của hàng trăm giờ tập luyện, hàng chục km hành quân mỗi ngày, mà còn là biểu tượng của ý chí và niềm kiêu hãnh của các nữ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dáng người chuẩn cùng gương mặt thanh tú, khiến Trần Thị Quyên luôn nổi bật trong hàng quân. Ảnh: NVCC
Đồng đội vẫn gọi Trần Thị Quyên bằng cái tên trìu mến: “Bông hoa xứ Quảng giữa hàng quân”. Bông hoa ấy không chỉ đẹp bởi nét thanh tú mà còn rắn rỏi, cương nghị bởi nghị lực kiên cường. Giữa hàng ngũ chỉnh tề, ánh mắt sáng và dáng đứng thẳng của Quyên chính là minh chứng sống động cho thế hệ trẻ Quân đội hôm nay: Bản lĩnh, kỷ luật, kiên cường, hết mình vì nhiệm vụ.

Ngoài thời gian luyện tập, Trần Thị Quyên luôn hòa mình vào các hoạt động của đơn vị. Ảnh: NVCC
Ngày hội lớn của dân tộc đang đến gần. Rồi đây, trong tiếng nhạc quân hành vang vọng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, bước chân của Thượng sĩ Trần Thị Quyên và các đồng đội sẽ hòa cùng nhịp bước của hàng nghìn chiến sĩ. Đó sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng, khi một nữ quân nhân tuổi đôi mươi cảm nhận sâu sắc niềm vinh dự lớn lao, được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước, được viết tiếp truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh bằng chính mồ hôi, nghị lực và ý chí của mình.