Nữ chiến sĩ trẻ 2 lần vinh dự tham gia đội hình diễu binh lịch sử

Phùng Thị Giang (SN 2004, xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng), là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân năm 2025 được chọn tham gia 2 sự kiện diễu binh, diễu hành lớn của đất nước: đội hình A50 kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và đội hình A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 Hành trình từ A50 đến A80 của Phùng Thị Giang (bìa trái)

Hành trình từ A50 đến A80 của Phùng Thị Giang (bìa trái)

Từng "cháy" hết mình với A50

Từ nhỏ, Phùng Thị Giang đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Bằng sự nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng, cô từng bước chạm tới ước mơ, tự hào khoác lên mình bộ cảnh phục và vinh dự được chọn tham gia diễu binh, diễu hành trong những ngày trọng đại của đất nước năm 2025.

Giang tham gia khối nữ cảnh sát giao thông tại A05 và A08

Giang tham gia khối nữ cảnh sát giao thông tại A05 và A08

"Khi biết mình được vào đội hình A50, em trải qua đủ cung bậc cảm xúc, trân trọng, háo hức, lo lắng. Đây là cơ hội lớn để em thể hiện tinh thần kỷ luật, lòng yêu nước và hình ảnh người trẻ hôm nay" - Giang chia sẻ.

Lần đầu tham gia trong khối nữ sĩ quan Cảnh sát Giao thông, Giang và đồng đội đối mặt không ít khó khăn: nắng hè gay gắt, cường độ luyện tập cao, cơ thể mệt mỏi rã rời, bàn chân phồng rộp, những đêm đau nhức không tròn giấc.

Nhưng bằng ý chí, sự quyết tâm và tinh thần đồng đội, Giang cùng những chiến sĩ trẻ đã vượt qua, vững vàng từng bước tiến, đều từng nhịp thở, đẹp trong khối thống nhất diễu binh, diễu hành tiến lên giữa nền hòa bình đã đánh đổi bằng sự hy sinh của ông cha.

Nữ sinh Phùng Thị Giang.

Nữ sinh Phùng Thị Giang.

Là người ở vị trí đi đầu trong đội hình, Giang hiểu rõ áp lực về sự chuẩn mực trong từng bước chân, thần thái. "Kiêu hãnh mà bước, em luôn nhắc bản thân phải chính xác, nghiêm túc, không được phép lệch nhịp vì sẽ ảnh hưởng cả khối phía sau. Giờ đây, em tự hào vì đã không phụ lòng tin của thầy huấn luyện, đồng đội và nhân dân".

Tiếp tục "sải bước" với A80

Với sự thể hiện xuất sắc trong đội hình A50, nữ sinh Đà Nẵng lại đại diện cho các khối của lực lượng công an nhân dân tập luyện tại Hà Nội. Cũng chính hành trình A50 đã tạo bước đệm vững chắc để đến với A80, Giang nắm vững về kĩ thuật đi đều, đi nghiêm trên chặng đường dài 200 - 300m và giữ được tâm lý ổn định, phong thái tự tin… Hơn thế, cô có thể chia sẻ kinh nghiệm luyện tập cho các đồng đội mới.

Phùng Thị Giang vinh dự đi đầu trong hàng ngũ diễu binh.

Phùng Thị Giang vinh dự đi đầu trong hàng ngũ diễu binh.

Song, Giang cũng cho biết, với quy mô đội hình khối lần này lớn hơn nên sự thống nhất, đoàn kết trong khối đòi hỏi rất cao. Đồng thời, tập luyện trong thời tiết Hà Nội oi nóng, nắng mưa thất thường, những người chiến sĩ trẻ đã trải qua bao vất vả.

Gần 2 tháng gắn bó với A80, ngoài những kỷ niệm tự hào với đôi chân rảo bước đầy quyết tâm cống hiến, còn có những câu chuyện đáng nhớ về những lần ngất xỉu, lúc cảm nặng, lúc nhập viện vì những đôi chân bị phù nề dây chằng, đứt bán dây chằng chéo trước, tràn dịch khớp gối…

Phùng Thị Giang (bìa phải) năng nổ tham gia các hoạt động trường - lớp.

Phùng Thị Giang (bìa phải) năng nổ tham gia các hoạt động trường - lớp.

Trên thao trường Đại học Quốc gia Hà Nội giữa tháng 7, bất chấp cái nắng gay gắt từ sáng sớm đến chiều muộn, Giang cùng hàng nghìn chiến sĩ vẫn miệt mài "đội nắng" hợp luyện diễu binh, diễu hành với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và đầy trách nhiệm…

"Em tin không chỉ em mà tất cả đồng đội đều mang trong mình sự nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Hy vọng nỗ lực thầm lặng này sẽ được ghi nhận, lan tỏa trong ngày 2/9 tới tại Thủ đô Hà Nội, mỗi người dân khi dõi theo buổi lễ kỷ niệm sẽ cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sức mạnh tuổi trẻ và niềm tin vào thế hệ kế tiếp" - Giang chia sẻ.

Thúy Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-chien-si-tre-hai-lan-vinh-du-tham-gia-doi-hinh-dieu-binh-lich-su-20250718181637263.htm
Zalo