Nữ cán bộ Mặt trận tích cực với hoạt động xã hội

Nhà ở xa trung tâm hành chính xã và phải đi qua mấy cây số đường đất hư hỏng, mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì đường trơn trượt, vậy mà suốt 25 năm qua, bà Hoàng Thị Mãi, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp K54, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai vẫn luôn gắn bó với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, chính quyền và nhân dân giao phó.

Bà Hoàng Thị Mãi (bìa trái) trong Ngày hội Xuân ấm áp lòng dân bản.

Bà Hoàng Thị Mãi (bìa trái) trong Ngày hội Xuân ấm áp lòng dân bản.

Đối với người phụ nữ 55 tuổi này, việc tham gia công tác xã hội phục vụ người dân chính là niềm tin yêu mỗi ngày. Bà thường gần gũi với người dân để hướng dẫn bà con thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hiện ăn chín, uống sôi, ngủ mùng, sử dụng nguồn nước sinh hoạt sạch, vệ sinh môi trường; áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình nhằm chăm sóc con khỏe, con ngoan.

“Bà Mãi thường lui tới thăm hỏi bà con trong ấp, nhất là khi trời mưa to, gió lớn. Hễ gia đình nào bị dông gió làm hư hại nhà cửa, vườn rẫy là bà lại có mặt để động viên, chia sẻ; đồng thời vận động bà con quyên góp, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những lần như vậy, bà Mãi là người giúp đỡ trước để bà con noi theo…” - đảng viên Phạm Ngọc Cương, Chi bộ ấp K54, xã Lộc Tấn cho biết.

Học tập và làm theo gương Bác, bà Hoàng Thị Mãi luôn nhận thức đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công, luôn nhiệt tình trong công tác. Bà thường đến các tổ, cụm dân cư nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, kết hợp tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường dân sinh. Kết quả, trên các trục đường dân sinh ấp đã thi công được 5,4km đường nhựa rộng từ 5-6m; 16,8km đường bê tông rộng từ 3,5m-4,5m và 2km đường nhựa; 21,8km đường có đèn điện chiếu sáng…

Để thi công nhanh các tuyến đường nhựa, đường bê tông qua 9 tổ của ấp K54, bà Mãi đã trực tiếp vận động các mạnh thường quân, các trang trại được 35 triệu đồng và cùng bà con trong ấp sửa chữa các đoạn đường đất hư hỏng. Bà Mãi còn là người chủ động tập hợp các chị em trong ấp tích cực tham gia xây dựng các phong trào, mô hình như: hố rác thải gia đình, phân loại rác thải; thu mua hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản của bà con nông dân; tiết kiệm nuôi heo đất hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; xây dựng quỹ khuyến học hỗ trợ con em có hoàn cảnh khó khăn đến trường và thành lập đội dân vũ hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn xã.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), bà Hoàng Thị Mãi cùng Chi bộ, Ban ấp K54 đã vận động được 350 phần quà, trị giá 140 triệu đồng và 2 tấn gạo cùng các mặt hàng nhu yếu phẩm khác giúp các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi…

Duy Hiến

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202511/nu-can-bo-mat-tran-tich-cuc-voi-hoat-dong-xa-hoi-ca20889/