Nữ ca sĩ xinh đẹp chấp nhận làm 'tiểu tam', 3 tài tử showbiz tranh nhau chinh phục
Nữ ca sĩ có tình trường ồn ào nhất nhì showbiz, khiến báo giới tốn không ít giấy mực.
Ở tuổi ngoài 50, "thiên hậu" Vương Phi vẫn khiến người ta ngẩn ngơ như thuở nào. Không phải vì cô sở hữu vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", càng không phải vì cô chạy theo những chuẩn mực truyền thống của một ngôi sao nữ. Mà đơn giản, bởi Vương Phi là chính mình, một biểu tượng độc lập, cá tính và không thể sao chép của làng nhạc Hoa ngữ.

Mới đây, loạt ảnh thời còn trẻ của Vương Phi đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nhiều người đã vô cùng sốc với nhan sắc đầy mang nét lạnh lùng, cá tính và đầy kiêu hãnh rất khác biệt so với số đông nghệ sĩ nữ cùng thời.
Sinh năm 1969 tại Bắc Kinh, nhưng lại thành danh ở Hong Kong, Vương Phi không chỉ là cái tên đình đám trong làng giải trí mà còn được mệnh danh là "thiên hậu nhạc pop". Gần ba thập kỷ qua, cái tên ấy chưa từng rời khỏi tâm trí người yêu nhạc châu Á. Dù không nằm trong danh sách những “mỹ nhân đẹp nao lòng”, nhưng vẻ thanh tú, lạnh lùng cùng khí chất khác biệt của cô lại có sức hút khó cưỡng, đặc biệt với phái mạnh.
Khởi nghiệp khi mới đôi mươi, Vương Phi mang đến làn gió lạ cho thị trường âm nhạc Hoa ngữ những năm 1990. Giọng hát ngọt ngào pha lẫn chút ma mị, kỹ thuật thanh nhạc tinh tế, cùng gu âm nhạc hiện đại giúp cô nhanh chóng trở thành hiện tượng. Những album mang dấu ấn của Vương Phi luôn dẫn đầu về doanh số, khẳng định vị trí không thể thay thế. Thế nhưng, trái với dự đoán về một ngôi sao kiêu ngạo sớm nở chóng tàn, cô lại chứng minh điều ngược lại: một thiên hậu kiêu hãnh, sống đúng bản chất, chẳng cần hào nhoáng.
Trong tình yêu, Vương Phi cũng không ngần ngại đi ngược đám đông. Nhiều năm trước, cô gặp gỡ và lập tức bị cuốn vào tình yêu với nam ca sĩ Đậu Duy. Tuy nhiên điều đáng nói chính là thời điểm đó, Vương Phi và Đậu Duy đều đã có người yêu. Bất chấp dư luận, cả hai quyết định chia tay người yêu hiện tại để đến với nhau.
Cô yêu hết mình, sống hết mình. Khi yêu Đậu Duy, cô sẵn sàng lui về sống trong căn nhà cổ Tứ Hợp Viện như một người phụ nữ truyền thống. Đến khi hết yêu, cô dứt khoát rời đi.
Mối quan hệ với Đậu Duy khiến Vương Phi bị chỉ trích nặng nề. Công chúng gán cho cô rất nhiều biệt danh như "tiểu tam", "kẻ phá hoại hạnh phúc" hay "không có liêm sĩ". Tuy nhiên, Vương Phi chấp nhận điều đó và chưa một lần phản hồi về thái độ tiêu cực công chúng dành cho mình.

Năm 2000, Vương Phi gây sốc khi công khai yêu Tạ Đình Phong, người kém cô 11 tuổi. Dư luận dậy sóng, chỉ trích dồn dập. Nhưng Vương Phi chẳng mảy may bận tâm. Sau nhiều lần tan hợp, năm 2004 cô kết hôn với tài tử Lý Á Bằng, tạm khép lại chuyện tình với Tạ Đình Phong. Thế nhưng, đúng một thập kỷ sau, năm 2014, cặp đôi lại tái hợp, bất chấp bao lời đàm tiếu và duy trì mối quan hệ tới tận bây giờ.

Âm nhạc là cách Vương Phi tự bộc bạch. Dù hiếm khi chia sẻ về bản thân, nhưng khán giả vẫn thấy chính cô trong ca khúc Chấp mê dứt khoát: “Ta tùy hứng đắm say, ta liều lĩnh lao đầu, dù đó là cố chấp mê muội thì ta cũng dứt khoát mê muội”. Đó không chỉ là tuyên ngôn trong tình yêu, mà còn là cách sống của cô, một người dám yêu, dám sống, dám bất chấp ánh nhìn khắt khe của xã hội.
Nhiều năm gần đây, dù hiếm xuất hiện trước truyền thông, Vương Phi vẫn kiếm hàng triệu nhân dân tệ từ quảng cáo và bản quyền âm nhạc. Thế nhưng, cô cũng không tránh khỏi những chỉ trích, đặc biệt trong vai trò làm mẹ. Có người gọi cô là “người mẹ vô trách nhiệm”. Đáp lại, vẫn là sự im lặng thường thấy.
“Ấn tượng về Vương Phi luôn là sự lạnh lùng và khó gần”, một người bạn trong giới từng nói vậy. Và đúng như thế, Vương Phi luôn tạo cảm giác xa cách, nhưng cũng là điều khiến công chúng không thể ngừng bị thu hút. Người yêu cô rất nhiều, kẻ ghét cô cũng không ít. Nhưng dù yêu hay ghét, ai cũng phải thừa nhận: Vương Phi là biểu tượng khó phai.
Ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Vương Phi vẫn là cái tên không ai thay thế được. Với chất giọng đặc trưng, nét đẹp bất biến và cá tính "không chiều lòng số đông", cô không chỉ là một diva, mà còn là một di sản sống của làng nhạc châu Á.