Nữ ca sĩ qua đời hơn nửa năm vẫn chưa được chôn cất, chị ruột bị nghi ăn chặn 3 tỷ đồng tiền phúng điếu
Nữ ca sĩ này là ngôi sao từng khiến hàng triệu khán giả say đắm.
Ngày 6/12 năm ngoái, làng giải trí Nhật Bản bàng hoàng trước thông tin nữ danh ca – diễn viên Miho Nakayama qua đời ở tuổi 54. Sự ra đi đột ngột của giọng ca huyền thoại để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ.

Bốn tháng sau, ngày 22/4 năm nay, lễ tưởng niệm Miho Nakayama được tổ chức tại Diễn đàn Quốc tế Tokyo. Hàng chục nghìn người từ khắp nơi đã đến đặt hoa, thắp hương và chia sẻ giây phút tưởng nhớ, tạo nên khung cảnh trang nghiêm nhưng chan chứa cảm xúc. Sự kiện do công ty quản lý Big Apple và hãng thu âm King Record, đơn vị gắn bó với sự nghiệp âm nhạc của Nakayama đồng tổ chức.

Tuy nhiên, dư âm đẹp đẽ ấy không kéo dài. Vài tháng sau, truyền thông Nhật đưa tin lễ tưởng niệm vướng vào tranh cãi liên quan đến số tiền phúng điếu quyên góp tang lễ, làm dấy lên mâu thuẫn giữa gia đình và công ty quản lý.
Theo Weekly Bunshun, nhiều nguồn gồm các đài truyền hình, công ty thu âm và người hâm mộ đã gửi tiền phúng viếng trong buổi lễ. Song, chị gái Miho, nữ diễn viên Shinobu Nakayama cho biết gia đình không nhận được khoản tiền này, thậm chí cô chỉ biết về việc quyên góp ngay trong ngày tưởng niệm. Shinobu cũng khẳng định không được cung cấp danh sách người tham dự hay bất kỳ lời giải thích chính thức nào.
Trong ngành giải trí Nhật, việc nhận tiền phúng viếng từ công chúng không phổ biến, và nếu có, mục đích sử dụng thường được công khai minh bạch. Chính vì vậy, thông tin về một khoản tiền “không rõ đích đến” đã khiến dư luận đặt câu hỏi liệu số tiền này có bị dùng sai mục đích, thậm chí phục vụ lợi nhuận.

Trước làn sóng nghi vấn, ông Shinka Suzuki, Chủ tịch Big Apple lên tiếng phản bác. Ông cho biết lễ tưởng niệm tiêu tốn gần 20 triệu yên (khoảng hơn 3 tỷ đồng) và công ty đã cung cấp biên lai chi tiết từ tháng 5. Suzuki cáo buộc Shinobu cùng quản lý cá nhân đã lan truyền tin đồn sai sự thật về việc chưa nhận được tiền tang lễ, làm dấy lên nghi vấn chị gái cố ca sĩ chiếm đoạt số tiền này.
Ông cũng giải thích rằng ban đầu khoản quyên góp được gửi vào tài khoản của hãng King Record. Khi ấy, công ty chưa rõ ai là người thừa kế hợp pháp, bởi con trai của Miho Nakayama đã từ bỏ quyền thừa kế, để lại quyền này cho bà ngoại. Phải đến tháng 7, khi thủ tục pháp lý được làm rõ, việc bàn giao mới có thể tiến hành.

Bất chấp những căng thẳng, Shinobu Nakayama vẫn giữ thái độ ôn hòa. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết bản thân có nhiều cảm xúc đan xen nhưng không muốn biến câu chuyện thành mối hiềm khích với ê-kíp cũ của chị gái. Shinobu chỉ mong bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những ai đã đến viếng và dành tình cảm cho Miho.
Một chi tiết gây xúc động là đến nay, tro cốt của Miho Nakayama vẫn chưa được chôn cất. Chúng được đặt trong phòng khách nhà Shinobu, nơi có ánh nắng chan hòa, như cách để người chị đồng hành cùng nữ danh ca trong hành trình cuối cùng.

Miho Nakayama từng là một trong những ngôi sao giải trí lớn nhất Nhật Bản thập niên 1980–1990. Không chỉ thành công ở âm nhạc, bà còn để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh, đặc biệt với vai diễn trong bộ phim kinh điển Love Letter, tác phẩm giúp bà ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh châu Á.
Giờ đây, tám tháng sau khi bà qua đời, hình ảnh Miho Nakayama vẫn sống mãi trong ký ức người hâm mộ không chỉ qua những ca khúc, vai diễn mà còn qua câu chuyện về một người nghệ sĩ tài hoa, tận tụy với nghề. Song, những tranh cãi quanh lễ tưởng niệm cũng cho thấy rằng ngay cả sau ánh hào quang, di sản của một nghệ sĩ đôi khi vẫn phải đối mặt với những sóng gió ngoài mong muốn.