Nữ ca sĩ bước trên sân khấu với ngoại hình giống hệt người chị ruột đã qua đời, khán giả nghẹn ngào

Nữ ca sĩ khóc nức nở trên sân khấu khi nhớ về chị ruột của mình.

Sau hơn nửa năm rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, nữ ca sĩ kiêm MC nổi tiếng Tiểu S (Từ Hy Đệ) đã chính thức xuất hiện trở lại trong Lễ trao giải Golden Bell Awards for Programs lần thứ 60, một trong những sự kiện danh giá nhất của truyền hình Đài Loan. Nhưng khoảnh khắc cô bước lên sân khấu đã khiến khán giả lặng đi: Tiểu S bật khóc nức nở, không thể che giấu cảm xúc chất chứa suốt tám tháng qua kể từ ngày người chị ruột là Đại S (Từ Hy Viên) qua đời.

Điều đặc biệt là trong suốt buổi lễ, khán giả không hề thấy bóng dáng Tiểu S trên thảm đỏ hay trong khu vực khách mời. Mãi đến giây phút cuối cùng, cô mới cùng bạn dẫn lâu năm Kevin Tsai (Thái Khang Dũng) bước ra sân khấu. Trước đó, Kevin đã mở đầu phần tri ân bằng những lời chia sẻ đầy xúc động, kể lại nỗi đau mất mát mà Tiểu S đang phải gánh chịu, đồng thời kêu gọi khán giả gửi đến cô sự động viên chân thành nhất.

Khoảnh khắc Tiểu S xuất hiện trong chiếc váy đen, nước mắt rơi không ngừng, cả khán phòng dường như nín thở vì trông cô quá giống người chị ruột quá cố. Cô lấy tay che miệng, đứng lặng trước ánh đèn rực rỡ, rồi khẽ nghẹn ngào nói vài lời đầu tiên bằng giọng khàn đặc, thứ âm thanh phản chiếu nỗi đau lặng lẽ mà cô đã phải trải qua trong những tháng ngày cô độc.

Trong phần biểu diễn đặc biệt, Tiểu S thể hiện một ca khúc do hai chị em từng sáng tác chung, bài hát mà cô gọi là “lời hứa giữa hai thế giới”. Câu hát “Barbie Hsu, Bardie Hsu, không ngại khó khăn, hãy tiếp tục tiến về phía trước” vang lên, khiến nhiều người rơi nước mắt. Sau khi kết thúc, cô nghẹn ngào hét lớn giữa sân khấu: “Chị ơi, dù cuộc sống không còn chị thật khó khăn, nhưng em nhất định sẽ tiếp tục bước đi!”, một lời nhắn gửi chân thành từ tận đáy lòng.

Không khí lễ trao giải dần ấm lại khi Kevin Tsai khéo léo đưa chương trình trở lại nhịp bình thường. Tiểu S sau đó đảm nhận vai trò người trao Giải thưởng Chương trình Tạp kỹ xuất sắc, đồng thời chính cô cũng lọt vào danh sách đề cử Người dẫn chương trình Tạp kỹ xuất sắc nhất. Khi Kevin hỏi cô có hy vọng giành chiến thắng không, Tiểu S ngẩng đầu, nở nụ cười giữa làn nước mắt và thì thầm “Chị ơi!” như thể cầu chúc của chị gái vẫn đang ở bên. Và thật kỳ diệu, Tiểu S đã được xướng tên chiến thắng.

Khi bước lên bục nhận giải, cô tiếp tục bật khóc, gửi lời cảm ơn đến mẹ và nói rằng muốn dành giải thưởng này cho người đã khuất như một cách để “an ủi trái tim của cả hai mẹ con”. Dù nước mắt rơi, khoảnh khắc đó vẫn khiến khán phòng bừng lên cảm xúc, bởi ai cũng hiểu rằng, đằng sau nụ cười rạng rỡ của một người nghệ sĩ là cả một nỗi đau chưa kịp lành.

Trước đêm lễ trao giải, Kevin Tsai đã đăng tải bài viết nhắc lại kỷ niệm thời dẫn “Khang Hy Đến Rồi”, chương trình từng gắn liền với tên tuổi của cả hai. Anh viết: “Ngày đó, Tiểu S vừa làm mẹ vừa quay chương trình, Đại S còn đóng thế cho em gái. Giờ đây, thời gian đã lấy đi thanh xuân và cả những người thân yêu nhất của chúng ta”.

Mười năm kể từ khi “Khang Hy Đến Rồi” kết thúc, cuộc đời và sự nghiệp của họ đã rẽ sang nhiều hướng khác nhau. Con gái lớn của Tiểu S đã vào đại học, còn chị gái cô, người từng là điểm tựa lớn nhất nay chỉ còn trong ký ức.

Hiện tại, dù Tiểu S đã xuất hiện trở lại, nhưng việc cô có chính thức tái xuất trong các chương trình giải trí hay không vẫn là dấu hỏi. Nhà sản xuất B2 chia sẻ: “Chúng tôi không hối thúc gì cả, chỉ lặng lẽ chờ đợi quyết định của cô ấy”.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-xuat-hien-tren-san-khau-giong-het-nguoi-chi-ruot-da-qua-doi-202510172359191217.html