Nữ ca sĩ 44 tuổi gây sốc khi tuyên bố sẽ an tử vào cuối đời

Nữ ca sĩ khiến nhiều người xôn xao trước chia sẻ của mình.

Ở tuổi 44, nữ ca sĩ Quách Tĩnh, người từng được mệnh danh là “Nữ hoàng tình yêu thuần khiết” của làng giải trí châu Á vẫn giữ nguyên vẻ thanh thuần và phong thái đầy bản lĩnh. Trong chương trình truyền hình thực tế "Ai sẽ đến ăn tối cùng 16 người?", nữ ca sĩ khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi trải lòng về cuộc sống độc thân gần một thập kỷ và thẳng thắn chia sẻ quan điểm về cái chết trong danh dự.

18 năm hoạt động nghệ thuật, Quách Tĩnh luôn giữ hình ảnh dịu dàng, kín đáo. Nhưng lần này, cô cho thấy một mặt khác: tự do, độc lập và vô cùng tỉnh táo. Khi được hỏi về tình trạng hôn nhân, cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi đã độc thân 9 năm, và hiện tại tôi rất thoải mái. Tôi không thấy cần thiết phải có một người bên cạnh để lấp đầy cuộc sống của mình. Tôi sống tốt, sống trọn vẹn với chính mình”.

Câu trả lời ấy không chỉ là tuyên ngôn cá nhân, mà còn là tiếng nói đại diện cho hàng triệu phụ nữ hiện đại, những người chọn yêu bản thân trước khi yêu người khác. Với Quách Tĩnh, tình yêu không còn là thứ bắt buộc phải có để hoàn thiện một cuộc đời.

Khi được hỏi về dự định sinh con, nữ ca sĩ không giấu được nụ cười thoải mái. Cô thừa nhận, bản thân hạnh phúc hơn khi ở cạnh những người bạn bốn chân. Là một người yêu động vật, Quách Tĩnh chia sẻ: “Những ai chưa từng nuôi thú cưng sẽ khó hình dung được chúng có thể chữa lành tâm hồn ra sao. Chỉ cần vuốt ve lớp lông mềm mại, bạn sẽ thấy mọi căng thẳng như tan biến”.

Tuy nhiên, điểm nhấn mạnh mẽ nhất trong cuộc trò chuyện không nằm ở chuyện tình cảm hay thú cưng, mà ở góc nhìn rất riêng, rất thẳng về tương lai cuối đời. Trước câu hỏi về viễn cảnh tuổi già, cô không né tránh: “Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng việc bị người khác lau chùi hậu môn, nước tiểu, hay phân. Đó không phải là điều tôi mong muốn”.

Cô tiếp lời, chậm rãi nhưng đầy quyết đoán: “Tôi nghĩ an tử là một lựa chọn ra đi trong danh dự. Và nó không phải điều xấu”. Trong khi xã hội vẫn còn dè dặt với khái niệm an tử (euthanasia), thì Quách Tĩnh, bằng trải nghiệm sống và lòng tự trọng, đã nói điều ấy một cách rõ ràng, không vòng vo.

Phát ngôn của cô nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận, nhưng đồng thời cũng mở ra cuộc đối thoại về quyền được ra đi trong bình yên và sự lựa chọn nhân văn cuối cùng của đời người.

Quách Tĩnh không chỉ là một ca sĩ. Ở thời điểm này, cô là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, tỉnh thức, và không sợ nói thật. Trong thế giới giải trí vốn đầy hào nhoáng và khuôn mẫu, giọng nói của cô, bình thản mà sắc bén vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh về việc sống có trách nhiệm với chính mình, cho đến phút cuối cùng.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-44-tuoi-gay-soc-khi-tuyen-bo-se-an-tu-vao-cuoi-doi-202507112250119951.html
Zalo