Nữ bí thư trẻ tuổi vận động người dân bỏ hủ tục
Một bí thư chi bộ thôn, trưởng ban công tác Mặt trận vùng sâu đã gắn bó, đứng dưới lá cờ Đảng từ khi còn rất trẻ. Suốt thanh xuân cho tới hôm nay, chị luôn là một người đảng viên gương mẫu, một cán bộ cơ sở đầy nhiệt huyết.

Chị Liêng Jrang Di Gân trò chuyện với già làng
“Tôi vào Đảng khi còn trẻ, mới 21 tuổi. Sinh năm 1984, từ tuổi 18, tôi đã gắn bó với công việc của thôn, với mong mỏi thôn 4 chúng tôi ngày càng phát triển”, chị Liêng Jrang Di Gân - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 4, xã Lạc Dương nhắc lại tuổi thanh niên sôi nổi của mình. Chị bảo, thôn 4 quê chị ngày xưa vất vả, cái nghèo và những hủ tục còn đè nặng trên vai từng gia đình. “Con trai, con gái vừa lớn lên là cưới, sinh con, thách cưới nặng nề, nhiều gia đình phải bán đất để cưới chồng cho con. Thôn không có đường rộng rãi như bây giờ, nhà cửa cũng lụp xụp”, chị Liêng Jrang Di Gân nhớ lại.
Không cam chịu với hủ tục cũ, cô gái Di Gân quyết tâm dấn thân vào con đường công tác xã hội. Chị tham gia sinh hoạt thanh niên trong thôn, vận động xóa bỏ tệ tảo hôn, vận động thanh niên đi học, đi làm, không cưới sớm. Rồi vận động Nhân dân trong thôn giữ vệ sinh môi trường, không nuôi heo, gà thả rông. Nhiệt tình của cô gái trẻ được chú ý, được tổ chức đảng bồi dưỡng và năm 2005, chị Di Gân chính thức đứng dưới lá cờ Đảng.
“Cháu Di Gân rất nhiệt tình, đến từng gia đình, phối hợp với các đoàn thể, già làng, người có uy tín để vận động bà con. Nhiệt tình của tuổi trẻ đã khiến không khí sinh hoạt cộng đồng trong thôn sôi động, nhất là các phong trào Chống tảo hôn hay Hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa, Trồng đường hoa thôn”, cụ Lơ Mu Ha Jri - già làng thôn 4 nhận xét. Con đường chính trong thôn được trải nhựa to, đẹp cũng là thành tích của toàn thể thôn, trong đó có chị Di Gân. Chị phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, già làng tới họp bà con, phân tích hiệu quả của con đường. Cư dân dọc đường đã hiến hàng ngàn mét vuông đất để có được con đường đẹp như hôm nay.
Ông Cil Ha Hơng, người dân đã hiến đất làm đường thôn, sau đó được thôn vận động, ông đã hiến thêm 500 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa. Từ đó, bà con có nơi sinh hoạt tập trung, bàn bạc mọi việc trong thôn cũng như là nơi tổ chức văn nghệ và các lớp học. Ông Ha Hơng chia sẻ, chị Di Gân rất nhiệt tình, biết tất cả mọi người, mọi gia đình trong thôn và chung tay, chung sức để cùng cả thôn phát triển. “Cán bộ thôn 4 nói đều đi đôi với làm, đóng góp cùng với bà con, gần gũi từng nhà, phân tích mọi hoạt động đều rất có lý, có tình nên chúng tôi rất quý”, ông Ha Hơng nhận xét.
“Thôn 4 có 225 hộ, 1.001 nhân khẩu thì đã đạt 100% hộ đóng bảo hiểm y tế. Đường thôn đã được Mặt trận vận động bà con xây bể, trồng hoa dọc các con đường, tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống giảm rõ rệt”, chị Di Gân tự hào. Chị bảo, đây là thành tích chung của toàn thể hệ thống chính trị cũng như sự đoàn kết của bà con trong thôn. “Muốn làm cán bộ tốt phải gần dân, hiểu dân, đặt mình vào vị trí của bà con mà làm việc”, nữ cán bộ thôn tâm sự về hành trình nhiều năm gắn bó với công tác của mình.
Bà Nguyễn Thụy Thu Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Dương nhận xét: chị Liêng Jrang Di Gân là đảng viên 20 năm tuổi đảng, một đảng viên nhiệt huyết, cán bộ thôn trách nhiệm, uy tín, được bà con yêu mến và tín nhiệm. Mọi phong trào của thôn 4 đều có bóng dáng của chị, góp phần giúp thôn 4 ngày càng phát triển, ấm no và đoàn kết.































