NSƯT Võ Hoài Nam kể chuyện bất ngờ khi làm phim 'Vua bãi rác'
Thông tin công khai trên báo chí thì NSƯT Võ Hoài Nam mới biết mình được 'ấn định' vào vai Vua bãi rác; chiếc xe Jeep của Vua bãi rác chính là xe của nam diễn viên… và nhiều chuyện bất ngờ được NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ trong chương trình Cine7 – Ký ức phim Việt, phát sóng lúc 21h10 ngày 12-7 trên kênh VTV3 và VTVgo.

NSƯT Võ Hoài Nam trò chuyện trong chương trình Cine7 - Ký ức phim Việt. Ảnh: VTV
“Vua bãi rác” là một bộ phim điện ảnh của Hãng Phim truyện Việt Nam, do đạo diễn Đỗ Minh Tuấn biên kịch, đạo diễn. Phim được phát hành năm 2002. Tại thời điểm đó, “Vua bãi rác” nhanh chóng được sự đón nhận của khán giả trong và ngoài nước vì đã đề cập một cách gai góc, gần với những thân phận cơ cực, nghèo khó trong xã hội, bằng lối kể chuyện chân thực. Ngoài ra, tác phẩm còn được coi là dấu ấn “để đời” của diễn viên Võ Hoài Nam trong vai Trọng, được mọi người coi là Vua bãi rác.

Cảnh trong phim "Vua bãi rác". Ảnh: Trích từ phim
Bộ phim “Vua bãi rác” kể về những số phận dưới đáy xã hội, từ các ngả khác nhau quần tụ về bãi rác, hình thành một cộng đồng với niềm vui, nỗi buồn. Nhân vật chính là Trọng (do NSƯT Võ Hoài Nam thủ vai) - một đại ca bãi rác và Thủy - cô gái bán hoa chuối dạo (do diễn viên Bích Ngọc đóng).
Do mẹ ốm nặng không có tiền mua thuốc, nghe theo lời bố nuôi, Thủy đã phải bán mình. Người khách đầu tiên của Thủy chính là Trọng. Khi chứng kiến cuộc ngã giá rẻ mạt của bà chủ với cô, Trọng đã đem lòng thương và đưa Thủy về sống ở bãi rác. Tình yêu của họ gắn kết với cộng đồng nghèo khổ nơi đây. Để giữ được tình yêu, Trọng ngày càng hướng thiện, vươn tới cái đẹp.
Bộ phim giành giải Cánh Diều Bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam và Võ Hoài Nam đạt giải Diễn viên trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan (Hàn Quốc).

NSƯT Võ Hoài Nam với chiếc xe Jeep của mình trong phim và ngoài đời. Ảnh: VTV
Chia sẻ về vai diễn và bộ phim, NSƯT Võ Hoài Nam nói, bản thân anh không hề biết việc đạo diễn Đỗ Minh Tuấn “ấn định” vào vai diễn Trọng từ trước đó. “Đạo diễn đăng báo rằng tôi sẽ đóng vai Trọng mà chưa hề hỏi trước. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi nhận lời ngay, vì nhân vật ấy... giống tôi quá!”, nam diễn viên kể. Anh thừa nhận trong nhân vật có đủ mọi mặt bụi bặm, giang hồ, cáu kỉnh, nhưng cũng có giây phút dịu dàng, bao dung, biết yêu thương khi gặp đúng người phụ nữ.
Có một chi tiết thú vị mà ít ai biết chiếc xe jeep xuất hiện trong phim thực chất là xe cá nhân của NSƯT Võ Hoài Nam được đoàn làm phim xe mượn để đưa vào phục vụ một số cảnh quay. Chiếc xe bụi bặm góp phần làm nổi bật phong cách sống ngang tàng, phóng khoáng và có phần bất cần của nhân vật. Võ Hoài Nam tâm sự, nhờ sự hiện diện của chiếc xe, nhân vật không chỉ hiện lên sống động trong mắt khán giả mà còn khiến chính anh cảm thấy gần gũi hơn với vai diễn, như thể mang theo một mảnh đời thật của mình vào từng thước phim.

Cảnh quay có xuất hiện trực thăng trong phim. Ảnh: Trích từ phim
Một trong những kỷ niệm khó quên nhất của đoàn làm phim “Vua bãi rác” là cảnh quay hoành tráng có sự xuất hiện của một chiếc trực thăng - điều không thường thấy trong các phim điện ảnh Việt thời điểm đầu những năm 2000. Đó là cảnh tái hiện đám cưới “trong mơ” giữa bãi rác. NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ, ngay khi nhìn thấy trực thăng tại phim trường, anh đã có linh cảm không lành. Với kinh nghiệm và bản năng của mình, anh chủ động nhắc phi công không nên bay quá cao, chỉ nên lượn thấp để bảo đảm an toàn cho đoàn và các diễn viên quần chúng.

NSƯT Võ Hoài Nam kể lại cảnh quay bất ngờ trong phim. Ảnh: VTV
Sự cẩn trọng ấy nhanh chóng cho thấy hiệu quả khi ngay sau cảnh bay, chiếc trực thăng bất ngờ... chết máy. Cả đoàn hoang mang, lo lắng. Nguyên nhân sau đó được xác định là do trong cảnh quay đám cưới, các diễn viên quần chúng đã tung quá nhiều lông gà, lông vịt lên không trung nhằm tạo hiệu ứng “đám cưới dân dã”, khiến một lượng lớn vật thể bay bị cuốn vào cánh quạt, khiến động cơ bị kẹt, máy bay không thể tiếp tục hoạt động. May mắn thay, tai nạn không xảy ra, nhưng khoảnh khắc thót tim ấy vẫn là một ký ức “hú hồn” mà NSƯT Võ Hoài Nam và cả đoàn phim không thể nào quên…